Bác nói cũng có lý, thật sự ở tình huống như em thì cầu mong cho may mắn êm chuyện thôi, mọi tình huống mình không thể lường trước được, em cũng là may mắn thôi, chứ lúc đầu em cũng sợ và không muốn va chạm đâu, nhất là có người nhà trong xe,nhưng mà nó cứ theo và cụp kiếng em 2 lần rồi, và không buông tha, nên em mới nóng máu lên làm liều thôi, lúc đó em cũng sợ nó té xuống đường bị gì người dân lại tưởng mình đụng nó rồi bỏ chạy cũng mệt. Nói chung xã hội mình giờ đây ra đường thì đầy rẫy những nguy hiểm rình rập chúng ta chỉ cầu mong vào sự may mắn mà thôi.Vụ này yếu tim là tiêu với nó ngay , em mà như bác chắc em kiếm đường khác đi cho yên thân vì xe hơi tài xế lúc nào củng phải kiên nhẫn và nhường nhịn xe máy đễ ko phải tốn tiền sửa chửa !!Làm như bác củng khá nguy hiểm vì mình ko chắc nó đi 1 mình hay đi với đồng bọn , trường hợp như bác mà bên Q4 chết chắc tụi nó đi ít nhất 3 xe...vd bác ép thằng gây chuyện té thì sẽ có 2 xe đuỗi theo vu khống mình xe lớn ép xe nhỏ té rồi bỏ chạy bác nghỉ sao ai sẽ làm chứng cho bác...???
nó cứ chạy bên hông thôi, nên em mới làm thế.ép bên hông, xe mình trầy chút đỉnh, nhưng nó té không chết được, húc đằng trước tới thì còn phải nương 1 chút![]()
mình đang đi trên đường vẫn gọi được hả bác, vợ em cứ nói em gọi 113 đi nhưng em thấy đang chạy xe vậy gọi được thì nó cũng xử xong mình rồi nên ko có gọi.Em cũng gặp 1 lần y như bác chủ , đường em đi là đường Nguyễn thị Tú - Q.Bình Tân . Hai thằng cô hồn nó bịt kín mặt , đi xe biển số 38 . Lần đầu nó cụp kiếng hậu bên phụ em tưởng người quen giởn chơi , đến lần thứ 3, thứ tư thì em gọi cho Công an xã -do đây là khu vực gần nhà em . Tối hôm đó là ngày lễ nên các anh ấy và dân phòng đón đầu hai thằng đó nhưng nó lủi mất báo hại em phải đi tình thương mến thương với mấy anh cho tới khuya.
Em nghĩ có khả năng bác "ép" xe nó trong 1 lúc nào đó vô tình thôi, nó "cảm thấy" bực bội nên làm vậy.
Nói thật là đôi khi chạy 4 B vô tình ép 2B là thường xuyên. Nhưng tốt nhất vẫn nhịn , còn máu thì xuống cứ phang 1 trận rồi ra sao thì ra cũng được
Nói thật là đôi khi chạy 4 B vô tình ép 2B là thường xuyên. Nhưng tốt nhất vẫn nhịn , còn máu thì xuống cứ phang 1 trận rồi ra sao thì ra cũng được

Thì em cũng nghĩ vậy nên mới để nó cụp kiếng 2 lần, sau đó em còn kéo kiếng xuống hỏi nó có chuyện gì không vậy, sau khi nó trả lời là tao thích vậy đó nên em mới làm vậy.Em nghĩ có khả năng bác "ép" xe nó trong 1 lúc nào đó vô tình thôi, nó "cảm thấy" bực bội nên làm vậy.
Nói thật là đôi khi chạy 4 B vô tình ép 2B là thường xuyên. Nhưng tốt nhất vẫn nhịn , còn máu thì xuống cứ phang 1 trận rồi ra sao thì ra cũng được![]()
Cây súng đồ chơi của con trẻ để trong xe là chuyện bình thường, còn bác tài cầm cây súng đưa trước mặt mình thổi bui, làm bộ ngắm nghía, chứ có chỉa thẳng vào ai đâu mà sợ. Cha nó cũng không dám báo công an, biết đâu gặp thứ thật đang ngồi trong xe ô tô thì nó càng chết...hehe...xong nó còn máu hơn, là chạy tới thấy có công an, nó méc công an là bác oto kia có súng kìa, thì thấy mẹ lun). Kiểm tra ra súng nước chắc cười chết lun quá =]]
Tùy thuộc bác có mang gì theo hok trước khi xuống xe chớ. KHông mang gì thì gọi 113, 114. Mang theo thì xuống xài, sợ gì bố con thằng nàoTới phần 3 nó trả lời: gì cũng thích ... thì làm sao bác![]()
Chính xác, biện pháp hay. Bác mang theo, kể kể xuống xe cầm theo dọa nó chơiBác để sẳn cây súng bắn nước màu đen trong xe, gặp tình huống vậy, thấy nó nhìn vào, đừng nhìn lại nó làm gì, chỉ cần cầm vô lăng 1 tay, tay kia cầm cây súng nước đưa lên trước mặt làm động tác thổi bụi...và cứ lơ mà đi...nó tưởng gặp lửa....trốn biệt ngay, những tình huống này ráng nhìn và ghi lại số xe gắn máy, nếu có chuyện, sẽ cần đến... hehe..
Nó mà khùng lên lấy đá ném bể kính bác rùi bỏ chạy thì làm gì nó.cô hồn màLa làng xong ép cho nó té chết bà nó luôn![]()
Ở đây nhiều "cậu" ah ơi biết bơi lém!hình như bác nói đúng, nó cứ đi theo em một đoạn dài nhìn nhìn vào xe, vẻ mặt cực kỳ bố láo, em hạ kiếng hỏi nó muốn gì nó nói tao thích thế đó, làm em điên lên.
Lúc đó em đang chạy trên đường Hoàng Sa đoạn từ Huỳnh Văn Bánh về Tân Bình
Không chừng nó nhắm vào tài sản trong xe đó bác!