Hạng B2
14/7/15
379
418
63
53
vườn dâu hái tại chổ nên ghé Puppy Farm, quy mô lớn đủ sức phục vụ khách du lịch, có cả cà chua bi khá ngon.
Puppy Farm ngày lễ thì không nên ghé, em đã đến và bỏ đi ngay. Đông như quân nguyên, chắc hái “người “ chứ dâu hay kiếm cún khó hơn lên trời !
 
Hạng B2
14/7/15
379
418
63
53
Đồi cỏ Hồng thì lại là một điểm đến tuyệt vời, nhưng sedan vào thì xót xe lắm. Có mấy chiếc vào rồi thấy tài xế cúi đầu kiểm tra gầm
 
Hạng B2
30/6/08
122
151
43
Đồi cỏ Hồng thì lại là một điểm đến tuyệt vời, nhưng sedan vào thì xót xe lắm. Có mấy chiếc vào rồi thấy tài xế cúi đầu kiểm tra gầm
Lúc qua chỗ sâu sâu hoặc khó đi thì bảo người trên xe xuống hết. Mình xe sedan lội vào mấy lần vô tư
 
  • Like
Reactions: Huu Viet Le
Hạng F
18/2/13
5.654
13.861
113
Saigon & Dalat
dân đà lạt xưa hiện nay ở ĐL còn không nhiều đâu, dân tứ xứ tụ về lập nghiệp chắc phải hơn 2/3 rồi
Đúng thế bác, người thành phố Dalat (không kể người dân tộc bản địa) ngoài một số từ miền Bắc di cư 1954, đa số có nguồn gốc từ Thừa Thiên - Huế di dân vào Đà Lạt để kiếm kế sinh nhai từ những năm 1930, và từ 1945 chiến tranh ác liệt ở quê nhà nên kẻ trước người sau kéo nhau vào nhiều hơn, hình thành các ấp Ánh Sáng, Du Sinh, Vạn Thành, Thánh Mẫu, Tùng Lâm…. Sinh sống ở Dalat lâu đời, thừa hưởng nền gốc cố đô Huế, nên họ có giọng nói pha trộn khá đặc biệt, nhẹ nhàng, cùng cách giao tiếp rất lịch sự và tinh tế.
ấp Ánh Sáng khoảng 1954
Tổng hợp các thớt về DALAT từ A đến Z

Những năm sau này ít khi còn nghe được giọng nói đó, từ khách sạn, cửa hàng, quán xá đã là đủ thứ giọng bắc, trung, nam của làn sóng nhập cư mới, và cách đối xử cũng thực dụng hơn nhiều, điển hình là người dân từ huyện Lâm Hà (huyện mới thành lập từ 1987, ghép từ đất Lâm Đồng + khu kinh tế mới người Hà Nội)
Hiện nay đồi thông và các mảng xanh của Dalat bị tàn phá, cũng như truyền thống văn hóa người Dalat xưa đã mất dần.
 
Hạng B1
30/5/08
82
171
33
Lần đầu tiên minh thăm Đà Lạt là vào khoảng đầu những năm '80. Mình tin rằng Đà Lạt khi ấy có lẽ cũng không khác Đà Lạt vàng son của trước 1975. Vẫn còn đầy nét lãng mạn và thơ mộng với xe ngựa, đồi cỏ, nhà gỗ... quanh những con đường dốc cong cong.

Giờ Đà Lạt đã không còn là "thành phố buồn" nữa rồi! Nhưng đó lại là điều mất mát lớn nhất!!!
 
Hạng D
17/8/09
3.328
29.490
113
TP.Thủ Dầu Một-Bình Dương
Lần đầu tiên minh thăm Đà Lạt là vào khoảng đầu những năm '80. Mình tin rằng Đà Lạt khi ấy có lẽ cũng không khác Đà Lạt vàng son của trước 1975. Vẫn còn đầy nét lãng mạn và thơ mộng với xe ngựa, đồi cỏ, nhà gỗ... quanh những con đường dốc cong cong.

Giờ Đà Lạt đã không còn là "thành phố buồn" nữa rồi! Nhưng đó lại là điều mất mát lớn nhất!!!
A nhắc thì e mới nhớ. Những năm đó. Đi xe lên ĐL thì rất vất vả. Nghỉ vài lần rồi tới chiều mới đến nơi. Ở những khu khách sạn gần Hoà Bình. Rồi chiều chiều hay buổi trưa đi chợ mua rau, mua đồ ăn về nấu nướng ở sân thượng ks luôn.
 
Hạng D
17/8/09
3.328
29.490
113
TP.Thủ Dầu Một-Bình Dương
Vậy là họ học bài của các vườn dâu ở Triệu việt Vương p.4 rồi, vườn khu này cũng toàn dâu mua về bán cho khách du lịch, và không loại trừ dâu Trung quốc.
E thấy mấy điểm dâu ở đây e ko ghé. Vì nó cứ dơ và chẳng có gì để hái. Vì như mình đang đi mót dâu hơn là hái. Hôm bữa e chạy vào Puppy farm cho tụi nhỏ hái dâu và cà chua luôn. Cả giác sạch sẽ và an toàn hơn.
Họ cũng ko bắt mua hay gì? Cứ tham quan vui vẻ. Giá cả rõ ràng. Chẳng ai ép ai. Em nghĩ đây cũng là điểm + cho ngành du lịch.
Tổng hợp các thớt về DALAT từ A đến Z
Tổng hợp các thớt về DALAT từ A đến Z
Tổng hợp các thớt về DALAT từ A đến Z
Tổng hợp các thớt về DALAT từ A đến Z
Tổng hợp các thớt về DALAT từ A đến Z
 
  • Like
Reactions: solopidi
Hạng D
16/10/06
1.547
10.119
113
sites.google.com
E thấy mấy điểm dâu ở đây e ko ghé. Vì nó cứ dơ và chẳng có gì để hái. Vì như mình đang đi mót dâu hơn là hái. Hôm bữa e chạy vào Puppy farm cho tụi nhỏ hái dâu và cà chua luôn. Cả giác sạch sẽ và an toàn hơn.
Họ cũng ko bắt mua hay gì? Cứ tham quan vui vẻ. Giá cả rõ ràng. Chẳng ai ép ai. Em nghĩ đây cũng là điểm + cho ngành du lịch.
View attachment 2656873View attachment 2656881View attachment 2656882View attachment 2656883View attachment 2656891
Puppy farm vui mà, cả nhà đều vui, quý bà quý cô thì ra công viên chụp ảnh, trẻ con thì chơi với cún hoặc tham quan vườn dâu với cà chua, quý ông thì cafe ngắm khách. Vé 40k còn đòi gì hơn. Sinh tố dâu ở đây ngon, chắc dâu hư ế họ mang ra xay sinh tố.