Hạng B2
11/12/11
255
224
43
vn giờ anh hùng cào phím kinh lắm.
cái gì cũng chê được, cái gì cũng khen được. nhiều khi nghe chị hàng xóm nói mà cứ như rồi. kiểu giống fan Ronaldo thì chê Messi thậm tệ và ngược lại, nhưng họ quên 1 điều 2 bạn đó đang là 2 cầu thủ hay nhất thế giới hiện tại

xe thì tôi đi chưa nhiều, nhưng cũng từng đi qua Innova, Fortuner, ford ecosport, BMW X3(ké xe công ty) suy ra được cái cơ bản (mà nhiều anh hùng cào phím như dqmtrieu :D) không chịu chấp nhận:
  • xe sang/siêu sang: chưa có nhiều tiền thì đừng cố mua, nó chỉ dành cho người có nhiều tiền hưởng thụ. đi những xe này vài trăm km khi bước xuống xe cơ thể còn tràn đầy sinh khí
  • innova: đến tuổi thì nó cũng hư tùm lum (nhưng linh kiện rất rẽ, nên không ai nói gì - nếu xe sang chắc gấp 5-7 lần là ít). 100k km đã xì nhớt cái chân. hỏi thử mấy anh cố vấn thì ảnh nói đó là tuổi phải thay rồi - mà giá có 4-5 triệu gì đó
  • fotuner: đi xe mà cứ tưởng đi thuyền ngoài biển
  • ecosport: lỗi hợp số chưa có cách nào khắc phục triệt để. ai xui bị thì hãng sửa free lần đầu/5 năm gì đó. sau đó thì mất khoảng 10tr để sửa

còn mấy bác chê xe hàn thì cũng chịu, ông anh chạy con buổi sáng 7 tuổi trên 70k km ổng chả có sửa thay gì hết trừ mấy cái hao mòn bắt phải thay. mới bán lại lên cerato

trừ mấy anh chạy dịch vụ cần mua xe không có gì để hư. còn lại mua xe gia đình thì thích con nào lụm con đó thôi
Tôi chạy toy 7 năm rồi có hư j đâu. Chỉ thay nhớt. Vào hãng nó vẽ thay này nọ,nói thằng toy a thấy còn ok. Thay lọc thôi em. Đi từ hồi giờ. Bắc Nam đi vô tư, triệu hồi chi?
. Xe Hàn chưa mua chiếc nào nhưng đi xem nhiều rồi, k thích nội thất của nó lắm. Nhựa lởm và màu mè loè trẻ con
 
Hạng D
11/8/20
1.825
1.206
113
58
Thời này đi xe Hèng mới thông thái a ơi, ai mà mua xe Nhụt là ko thông thái hếch ạ. :D
Xe hèn xưa gùi...giờ đi xe tèo...bảo hành 5 năm...ốp sừng ngập mặt lun...hè...không phải độ đẻo chi hè...