Hạng B2
15/8/09
104
0
0
luanpro2411 nói:
Số phận của bác Tạch giờ đen thui rồi, sẽ còn bị Toy VN xử lý nữa:mad:
Nói gì cũng vậy thôi, NTD VN thiệt nhiều thứ quá
Kỹ sư Tạch bị giảm lương, chuyển công tác...
(Dân trí)- Mặc dù Toyota Việt Nam (TMV) luôn phủ nhận, nhưng quyết định tạm đình chỉ, và mới đây là chuyển công tác và giảm lương đối với kỹ sư Lê Văn Tạch không khỏi dấy lên những băn khoăn về mối liên quan với việc kỹ sư này phản ánh thông tin kỹ thuật của TMV.

Không cần đến 3 tháng để tìm hiểu, chiều 24/8, TMV đã có cuộc gặp mặt nội bộ với kỹ sư Lê Văn Tạch và công bố quyết định cuối cùng đối với anh. TMV đã có kết luận về việc điều tra của mình đối với việc xác định các “hành vi, động cơ” của anh Tạch khi viết đơn kiến nghị tố cáo các hành vi trù dập của lãnh đạo. Theo đó, TMV kết luận dựa trên các điều khoản của Nội quy Lao động của công ty, kỹ sư Lê Văn Tạch đã có những hành vi gây ảnh hưởng đến công việc của người khác và làm phiền người khác bằng việc đòi hỏi hoặc xúc phạm, hoặc một hành động không được chấp nhận.
TMV cho rằng, kỹ sư Lê Văn Tạch gây ảnh hưởng đến công việc của người khác khi đưa ra những phản ánh sai sự thật (tố cáo người giám sát không cho nghỉ ốm, thậm chí còn đe dọa), hành động này của kỹ sư Tạch đã làm ảnh hưởng đến công việc quản lý, điều hành cũng như uy tín danh dự cá nhân của người giám sát. Ngoài ra, TMV còn khẳng định rằng, hành động này làm các thành viên cùng phòng kỹ sư Tạch cảm thấy căng thẳng hơn trong công việc, không khí làm việc thiếu đi sự cộng tác và tin tưởng lẫn nhau, tinh thần làm việc nhóm và hiệu quả công việc chung bị giảm sút và gây bức xúc cho tập thể người lao động và làm ảnh hưởng đến trật tự chung trong doanh nghiệp và quan hệ lao động của TMV.
TMV cũng khẳng định rằng, kỹ sư Tạch đã vi phạm Khoản 6 Điều 57 của Nội quy lao động TMV, do đã có hành vi làm phiền người khác bằng việc đòi hỏi hoặc xúc phạm hoặc một hành động không được chấp nhận. Điều này được TMV chứng minh khi đưa ra lập luận bằng những kết luận của một cuộc họp nội bộ (ngay sau những lá đơn kiến nghị đầu tiên trong các ngày 31/5/2011 và 10/6/2011 của kỹ sư Tạch); kỹ sư Lê Văn Tạch đã không đưa ra được đầy đủ các chứng cứ hợp pháp và thuyết phục để chứng minh cho những kiến nghị của mình và đó chỉ là nhận định mang tính chủ quan của mình, hoàn toàn sai sự thật và không có bằng chứng khách quan và chính xác. Hơn nữa, đây là vấn đề cá nhân giữa kỹ sư Tạch với những người được nêu trong Thư kiến nghị. Tuy nhiên, sau đó, kỹ sư Tạch tiếp tục gửi đơn khiếu nại, đặc biệt là thư điện tử đề ngày 11/6/2011 với lời lẽ đe dọa tổng giám đốc TMV.
TMV xác định hành vi này của kỹ sư Lê Văn Tạch đã gây ảnh hưởng tới công việc, gây tâm lý bức xúc, lo lắng, mệt mỏi kéo dài cho Tổng giám đốc Công ty, khiến Tổng giám đốc Công ty phải thường xuyên xáo trộn và thay đổi lịch trình và nội dung công việc để xem xét và giải quyết các vấn đề liên quan và phát sinh do khiếu nại của ông Tạch.
Chính từ những lập luận này, TMV đã ra quyết định mức kỉ luật đối với kỹ sư Tạch: chuyển sang làm công việc khác với mức lương thấp hơn trong vòng 6 tháng kể từ ngày 25/8/2011.
Ngoài ra, trước khi có quyết định này của TMV, đoàn thanh tra của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đã có báo cáo chính thức về kết quả thanh tra với UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Thanh tra bộ LĐ-TB&XH khẳng định: việc tạm định chỉ đối với kỹ sư Lê Văn Tạch là không vi phạm Khoản 2 Điều 92 của Bộ Luật Lao động Việt Nam và việc tạm đình chỉ của TMV không liên quan đến việc ông Lê Văn Tạch đã phản ánh những thông tin kỹ thuật liên quan đến chất lượng xe của TMV.
Liên hệ với kỹ sư Tạch, chúng tôi được biết anh sẽ tiếp tục đi làm trong ngày 25/8/2011 đúng như quyết định của TMV, nhưng sẽ tiếp tục khiếu nại, bởi theo anh đây là những quyết định không đúng sự thật.
Bước đầu thế là ks Tạch thắng rồi. Một mình đơn độc chống "mafia" được " bộ binh, bộ hộ, bộ hình; ba bộ đồng tình bóp..." tưởng "đập chết ăn thịt" rồi. Đúng là : Không làm thì mất mặt . Càng làm càng lộ mặt... tiểu nhân.
 
Hạng D
24/3/11
1.522
122
63
34
KIA FC
Mun nói:
Ngày trước có câu: "Thôi rồi Lượm ơi", nay chắc sửa lại chút cho hợp thời: "Thôi rồi Tạch ui"

Nói chung là xui cho Lan, dù gì cũng tội cho anh Tạch. Ở bầu thì tròn, ỡ ống thì dài, cái to lớn hãy làm từ từ, cái con con đụng đến nồi cơm vợ con thì làm trước. Ai chửi cũng mặc, cân nhắc mà lồm, ai kêu mình hèn thì cũng phải bình tĩnh, quân tử 10 năm vươn vai vẫn chưa muộn.

20.gif
20.gif
20.gif
 
Tập Lái
16/6/11
15
0
0
32
solopidi nói:
ở các cty nước ngoài thường thì đây là 1 bước đệm để tiến tới sa thải đó bác
Sau 6 tháng có hoàn thành nhiệm vụ mới quay lại việc cũ. Sáu tháng ngắn thôi nhưng cũng dài lắm, nếu lại chỉ lo kiện cáo, báo chí, viết thư.. hơn là tập trung vào nhiệm vụ của mình thì mức độ "không hoàn thành tốt nhiệm vụ" là rất cao lúc đó thì sẽ chuyển xuống việc thấp hơn hoặc qua bên kia đường mở gara hay cửa hàng (nghe nói hình như nhà chú Tạch đối diện cổng công ty thì phải)
 
Hạng B2
18/5/05
351
0
0
HN
[class="font6"] Hài vãi …… Ông nào ủng hộ thì tiếp tục ủng hộ, trao thưởng nữa đi nhỉ, sao giờ chả thấy ai. Bác nào kêu gọi ủng hộ tiếp cho em nó có động lực chiến đi Nói chung thì iem thấy To rồi cũng phải ra võ bẩn vì cậu T "bẩn" quá haha
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif
033102bebe_1_prv.gif
Giờ thì là đoạn kết cho một cuộc tình rồi …………. T ơi là Tạch
 
Hạng B2
18/5/05
351
0
0
HN
Bước đầu thế là ks Tạch thắng rồi. Một mình đơn độc chống "mafia" được " bộ binh, bộ hộ, bộ hình; ba bộ đồng tình bóp..." tưởng "đập chết ăn thịt" rồi. Đúng là : Không làm thì mất mặt . Càng làm càng lộ mặt... tiểu nhân.
Iem nói thật chứ chơi với thằng "bẩn tính" thì em cũng phải dùng võ bẩn thôi. Đời là vậy mà, T xác định chơi sát ván mà không bịt kỹ thì "tạch" cũng không có gì là lạ. Trước em cung nghe bạn em ở Toy nói là T định "đạp chết ăn thịt.." giống hệt văn bác viết ở đây ……. Thế là sao ta :D:D:D
 
Hạng B2
15/8/09
104
0
0
adco nói:
Vụ bác T coi như đã kết thúc ở đây .
Khác với vinh quang lần đầu , phát hiện của T buộc Toi phải recall hàng loạt In để sửa lỗi . Còn lần này , lỗi bôi keo như lời T có vẽ khg thuyết phục được cơ quan thứ 3 giữa T&Toi là Cục đăng kiểm . Báo chí như cũng đánh hơi đuộc chuyện này từ lâu nên khg hề đá động gì tới chuyện lỗi phải nữa , chỉ còn là chuyện tranh chấp lao động. Ngay KS các hãng xe khác cũng khg có lời bình gì về chất lượng cách bôi keo này (chắc tại bên họ cũng vậy thôi) nên thực sự NTD cũng khg rõ mấu chốt của vấn đề . VN là vậy , nhiều chuyện tày đình hơn rồi cũng chìm xuồng nhẹ nhàng
Tiếc cho T , đến đây thì chỉ còn 1 con đường duy nhất : go out sugar - ra đường![:O] vì cũng chẵng có hãng nào can đảm nhận T vào làm việc ...VN cũng vẫn là vậy
Bao giờ Cục ĐK mới trả lời Có bao nhiêu xe Innv như thế này :
http://www.vtc.vn/2-30109...-4-nguoi-bi-thuong.htm
Xe Innova bay lộn vòng, 4 người bị thương</h1> 11/09/2011 01:05</h2> (VTC News) – Chiếc xe Innova mất lái nổ lốp, tông gãy cột mốc và bay một vòng trên không trước khi lao xuống vệ đường.

1.JPG
Toàn bộ thân xe hư hỏng nặng.
Đang lưu thông trên đường mòn Hồ Chí Minh theo hướng Nghĩa Đàn – Tân Kì (Nghệ An) chiếc xe Innova mang biển kiểm soát 30H 5426 bỗng nhiên mất lái, nổ lốp.

Vào lúc 15 giờ này 10/9/2011 tại Ngã tư Khe Sài 2 (Nghĩa Lộc - Nghĩa Đàn- Nghệ An) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 4 người bị thương nặng.


Điều khiển chiếc xe là tài xế Phan Văn Phúc, người dân xung quanh cho biết do tránh ổ gà, chiếc xe Innova mất lái nổ lốp, tông gãy cột mốc và bay một vòng trên không trước khi lao xuống vệ đường.

Trên xe lúc đó có 5 người. Vụ tai nạn đã làm chiếc xe hư hỏng nặng.

Ngọc Thủy
 
Hạng D
14/1/04
4.044
1.555
113
tp.HCM
Tamthaitu nói:
adco nói:
Vụ bác T coi như đã kết thúc ở đây .
Khác với vinh quang lần đầu , phát hiện của T buộc Toi phải recall hàng loạt In để sửa lỗi . Còn lần này , lỗi bôi keo như lời T có vẽ khg thuyết phục được cơ quan thứ 3 giữa T&Toi là Cục đăng kiểm . Báo chí như cũng đánh hơi đuộc chuyện này từ lâu nên khg hề đá động gì tới chuyện lỗi phải nữa , chỉ còn là chuyện tranh chấp lao động. Ngay KS các hãng xe khác cũng khg có lời bình gì về chất lượng cách bôi keo này (chắc tại bên họ cũng vậy thôi) nên thực sự NTD cũng khg rõ mấu chốt của vấn đề . VN là vậy , nhiều chuyện tày đình hơn rồi cũng chìm xuồng nhẹ nhàng
Tiếc cho T , đến đây thì chỉ còn 1 con đường duy nhất : go out sugar - ra đường![:O] vì cũng chẵng có hãng nào can đảm nhận T vào làm việc ...VN cũng vẫn là vậy
Bao giờ Cục ĐK mới trả lời Có bao nhiêu xe Innv như thế này :
http://www.vtc.vn/2-30109...-4-nguoi-bi-thuong.htm
Xe Innova bay lộn vòng, 4 người bị thương
11/09/2011 01:05
(VTC News) – Chiếc xe Innova mất lái nổ lốp, tông gãy cột mốc và bay một vòng trên không trước khi lao xuống vệ đường.

1.JPG
Toàn bộ thân xe hư hỏng nặng.
Đang lưu thông trên đường mòn Hồ Chí Minh theo hướng Nghĩa Đàn – Tân Kì (Nghệ An) chiếc xe Innova mang biển kiểm soát 30H 5426 bỗng nhiên mất lái, nổ lốp.

Vào lúc 15 giờ này 10/9/2011 tại Ngã tư Khe Sài 2 (Nghĩa Lộc - Nghĩa Đàn- Nghệ An) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 4 người bị thương nặng.


Điều khiển chiếc xe là tài xế Phan Văn Phúc, người dân xung quanh cho biết do tránh ổ gà, chiếc xe Innova mất lái nổ lốp, tông gãy cột mốc và bay một vòng trên không trước khi lao xuống vệ đường.

Trên xe lúc đó có 5 người. Vụ tai nạn đã làm chiếc xe hư hỏng nặng.

Ngọc Thủy

Dạ iem đâu phải là cục ĐK !!!!!! Mà có phải riêng mình In mới bị vậy đâu bác nước tương???
 
Hạng B2
11/6/07
230
13.090
93
Hay là: nổ lốp rồi mất lái đâm vào cột vậy, từ ngữ sắp xếp trước hay sau thì sẽ có ý nghĩa khác nhiều lắm mấy bác nhà báo ui.