A di đà phật, cho con nghỉ tu 5 phút...
Nhiều khi chỉ biết nói 1 câu tuy hơi ác nhưng mà đúng "Ngu thì chết! Chết bớt cho đỡ chật đất!".
Hết 5 phút rồi con tu tiếp đây...

A di đà phật, cho con nghỉ tu 5 phút...
Nhiều khi chỉ biết nói 1 câu tuy hơi ác nhưng mà đúng "Ngu thì chết! Chết bớt cho đỡ chật đất!".
Hết 5 phút rồi con tu tiếp đây...
Theo em phải phạt cái thằng ku chạy 2B nặng , đi vào đường 4B để cán chết. Không phạt chủ xe 4B bị ...vạ. Có cái là luật VN mình rừng rú quá, chiếc xe kia mà ở lại ko khéo bị tẩn no đòn, ra trình diên lẹ đi cái đã.Luật làm ra cho nhiều rồi toàn xài Luật rừng không à. Cứ thằng nào sai thì chết kệ nó, còn sống thì đền tiền cho xe đầu kéo bị đụng trầy sơn. Thằng kia sai chết rồi còn kiếm mấy người đi đúng làm gì.
Theo em phải phạt cái thằng ku chạy 2B nặng , đi vào đường 4B để cán chết. Không phạt chủ xe 4B bị ...vạ. Có cái là luật VN mình rừng rú quá, chiếc xe kia mà ở lại ko khéo bị tẩn no đòn, ra trình diên lẹ đi cái đã.
Mình nghĩ cho chạy 50 thì chạy 50 không làm chủ tốc độ là sao nhỉ? làm chủ mới chạy 50 không làm chủ tốc độ mới cao hon chứ lị. Cái này là tình huống nguy hiểm bất ngờ đây, trong bài thi sát hạch có đấy.tội nghiệp tài 7c sẽ bị chúng nó xúm vào lột truồng vì lỗi không làm chủ tốc độ
Hì hì, luật VN nó vậy mà bác: chết hết chuyện ( Cẩu nó cũng rứa)..Nó chết rồi làm sao mà phạt nó được!
Xét về luật thì làm được, nếu thằng đã chết bị phạt thì sẽ trừ vào tài sản (nếu có) của nó rồi mới đem chia thừa kế nhưng ở VN chưa từng có án lệ về việc này.Hì hì, luật VN nó vậy mà bác: chết hết chuyện ( Cẩu nó cũng rứa)..
ý em là sai cứ phạt nặng, chết rồi thì ra quyết định phạt thằng chết rồi ở Vn thì sao nhỉ, em chưa dám nghĩ . hi hi