Thảo Luận Chung Trạm thu GIÁ?

Hạng D
27/6/13
2.442
1.206
113
Thằng nào nghĩ được cái này cũng phải khen. Người thường chịu. E nghĩ cái này còn sốc hơn giáo sư l què gì đòi đổi tiếng Việt nữa. Ọe ọe. Con cún nhà em hôm nay nó không gâu gâu nữa mà giá giá
 
  • Like
Reactions: diluantran
Hạng C
19/12/14
760
917
93
THU GIÁ
Việc Bộ GTVT chuyển từ “trạm thu phí” sang “trạm thu giá” để trả việc “thu giá” của các trạm BOT về đúng bản chất hơn và đúng quy định của Luật phí- lệ phí và Luật giá bị dư luận đánh giá là sự ngớ ngẩn, thậm chí cá nhân Bộ trưởng bị chửi thậm tệ.
Nhưng có vẻ Bộ GTVT và Bộ trưởng làm chuyện này là quá tài chứ không hề ngớ ngẩn vì đã “chuyển lửa” từ việc người dân phản ứng việc đặt các trạm BOT dày đặc, phản ứng việc các bên “cánh hẩu” bắt tay nhau lấy đường quốc lộ phủ thêm lớp nhựa rồi làm như “nhà mình” bắt chẹt người giao thông... thành ra việc mọi người chỉ tập trung vào một việc “ngớ ngẩn” là một từ ngữ tào lao.
Việc “chuyển lửa” này khéo léo được thực hiện nay sát trước kỳ họp Quốc hội lần này, chuẩn bị cho các đợt chất vấn và lấy phiếu tín nhiệm. Thế là kỳ này, có lẽ thay vì phải trân mình trước các câu hỏi hóc búa về bản chất của BOT thì Bộ trưởng mấy ngày nay khá là nhẹ nhàng, chỉ việc đem Luật phí-lệ phí và luật Giá ra để giảng giải vài điều về từ “thu giá” và các “trạm thu giá” thế nào cho xuôi tai trên báo chí, và nếu Bộ trưởng cẩn thận hơn thì bonus thêm vài ý BOT nữa là ổn. Dư luận cũng hả hê với những rổ giá đặt trên xe thế là xong, rồi lại tiếp tục “đóng giá”.
Đợi qua đợt dầu sôi lửa bỏng này, ảnh đổi lại thành tên là “trạm thu tiền giao thông” hay gì gì đó đại loại vậy là ổn.
Ở tầm đó mà bảo mấy ảnh dại hay máy móc đến mức ngớ ngẩn như vậy cũng khó tin! (còn nếu ngớ ngẩn thật thì không bàn!
1f642.png
:))

(Facebook Đặng Tất Dũng)
Bởi thế mới biết bên nào thông minh hơn bên nào đâu.
Cũng phải nghĩ suy nát óc, cầm biết bao quân cờ nhấc lên đặt xuống mới lòi ra được nước đi này. :D
 
Hạng D
14/3/05
1.117
2.292
113
Sau này đi đăng kiểm, đóng phí hay zá đường bộ, nếu đóng phí đường bộ là đóng cho phí đường bộ, tức là chả liên quan tới cái trạm thu zá, như vậy mình xẽ bị đóng sml luôn, còn không lại phải đổi sang là đóng zá đường bộ, sao em rối chỗ này quá.
 
  • Like
Reactions: diluantran
Hạng D
14/3/05
1.117
2.292
113
Bởi thế mới biết bên nào thông minh hơn bên nào đâu.
Cũng phải nghĩ suy nát óc, cầm biết bao quân cờ nhấc lên đặt xuống mới lòi ra được nước đi này. :D

A nghĩ dân mình mau quên hả? dễ bỏ qua quá nhỉ.
 
Hạng D
18/8/15
1.634
1.307
113
Bình Chánh
Mấy tên này coi trời bằng vung, muốn làm gì thì làm, dân đen càm ràm rồi thôi, quan trọng là chúng nó tiếp tục thu đó. Để coi bao lâu nữa thì thành đồ đốt lò
 
Hạng B2
17/5/15
147
261
63
Có gì lạ đâu các bác! "KẺ DỐT THÌ HAY NÓI CHỮ".
Chưa nói ra thì mọi người còn nghi ngờ, khi nói ra rồi thì mọi người đều khẳng định là nó Dốt.
 
  • Like
Reactions: tolovitxp
Hạng C
5/2/05
897
2.334
93
Đang đi băng băng trên đường, bỗng tới chỗ có "đường cong mềm mại", biết ngay là có "trạm thu giá" của anh Thể đang đợi. Lặng lẽ móc tiền ra trả, mà phải là tiền chẵn. Móc tiền lẻ ra trả là "nhân viên tiếp thị sữa" ra nói chuyện rồi lại "gạt tay trúng má" thì lại vỡ cái alo!!!