Không làm sao mà thuộc hết các giao lộ trong TP được. Khi mình muốn rẽ phải hoặc trái vô một con đường nào đó là phải căng mắt từ xa nhìn cái biển tên đường coi có đúng cái đường mình muốn rẽ vô không.
Chữ thì nhỏ, khi gần đến nơi định quẹo lại sực nhớ ra là đang ở làn giữa (chứ không phải trên làn trong cùng hay ngoài cùng)...thế là phải chạy qua giao lộ rồi tính đường U-turn.
Còn nhiều khi rề rề vô hàng xe 2B gần tới nơi mới phát hiện ra mình nhầm tên đường...ôi.
Chúng ta ở TP còn vậy huống hồ các bác ở nơi khác đến. Bởi vậy trước khi đến điểm nào là em lại lấy bản đồ ra coi để định vị tuyến đường trước, lập trình sẵn cứ như phim hành động vậy...
Chữ thì nhỏ, khi gần đến nơi định quẹo lại sực nhớ ra là đang ở làn giữa (chứ không phải trên làn trong cùng hay ngoài cùng)...thế là phải chạy qua giao lộ rồi tính đường U-turn.
Còn nhiều khi rề rề vô hàng xe 2B gần tới nơi mới phát hiện ra mình nhầm tên đường...ôi.
Chúng ta ở TP còn vậy huống hồ các bác ở nơi khác đến. Bởi vậy trước khi đến điểm nào là em lại lấy bản đồ ra coi để định vị tuyến đường trước, lập trình sẵn cứ như phim hành động vậy...