Hạng F
20/1/10
5.849
7.280
113
www.viettranyen.com
Không biết con của anh chủ ntn rồi?

Thế giới vô hình là có thật, tin hay không tùy mỗi người. Trước đây em không tin, chả bao giờ coi ngày giờ phong thủy, nhà em chưa bao giờ có ban thờ. Hơn 2 năm nay nghiên cứu đã hiểu ra nhiều điều, bắt đầu thấy và tin, và rất muốn lập bàn thờ Phật dù hiện tại vẫn chưa có. Vũ trụ mênh mông và vô hạn, nhận thức con người thì hữu hạn nên chỉ vì không nghe, nhìn, sờ, nắm thấy mà khẳng định là không có thì quá ấu trĩ các anh chị ạ. Thiết nghĩ những gì mình không biết, không hiểu thì nên tìm hiểu. Không có nhu cầu tìm hiểu cũng không nên thóa mạ chỉ trích.

Nói lại chuyện của con anh chủ. Tất cả việc bùa phép để giúp bé đều không nên anh ạ. Việc vong nhập, nếu có, đều không phải tự nhiên mà có mà bắt nguồn từ một mối nhân duyên không hay nào đó trong quá khứ. Giải quyết việc này nên lấy lòng từ. Nếu dùng bùa chú để ngăn chặn, thậm chí hại họ sẽ làm kết thêm oán thù. Anh chủ nên tìm tới 1 số vị tu sĩ Phật giáo để nhờ tụng kinh cho vong đó siêu thoát, và hướng họ theo con đường tu tập thì con anh sẽ hết. Lưu ý là phải tìm được các vị chân sư tu hành chân chính mới có đủ năng lượng để giúp anh. Mà các vị này hiện không nhiều. Dù vậy tìm và nhận diện ra họ cũng không khó nếu thực sự mình quyết tâm. Lưu ý là chưa chắc các vị tu ở những ngồi chùa lớn, có tiếng tăm đã là các vị chân tu. Các vị đi tu mà nói chuyện tiền nong, rồi cuộc sống vật chất khá giả, có vị có cả xe hơi là nên tránh xa. Mấy vị này phạm giới rất nặng nên sẽ không được sự độ trì của các vị chư Phật, nhờ họ vô ích.
Bác này nói chính xác lắm nè bác chủ.
 
  • Like
Reactions: quangnakata
Hạng C
23/4/11
596
5.036
93
Ô nhiễm gần như là toàn diện, từ không khí, môi trường sống, thức ăn, văn hóa, đạo đức xã hội xuống cấp trầm trọng ở xứ Đông Lào đó người anh em. Kể ra chắc còn dài dài. Người ta đã từng nói là được cái này, mất cái kia. Anh đã thấy sự phát minh ra nylon nó mang lại tiện lợi, kinh tế ra sao, nhưng cũng đánh đổi lại là môi trường cũng dần dần bị hủy hoại bởi sự tồn tại của nó.

Rất là hoan nghinh phát biểu mang tính trao đổi như vầy. Anh đừng nhét chữ vào miệng anh @rottie khi ảnh trình bày giả thuyết về sự biến mất chứ không phải ảnh đang khẳng định nha.
Em thì thấy thế này, cách xã hội cách ly và loại bỏ những người tù nhân càng ngày càng văn mình và nhân văn hơn. Đấy là một trong những biểu hiện tiến bộ của sự văn minh.
Vấn đề xã hội anh nêu cụ thể ở Việt Nam nó không đại diện cho nền văn minh hiện có của loài người.
 
Hạng C
23/4/11
596
5.036
93
Vậy khả năng ntn a cứ trình bày.

Còn em vẫn chỉ coi loài người là 1 nửa con, 1 nửa người thôi, mới chỉ là giai đoạn thoát thai từ loài cầm thú.

Chỉ 200 năm nữa thôi con cháu của chúng ta sẽ nhìn những phát minh chúng ta có được hiện nay giống như chúng ta đang nhìn bọn trung cổ mặc giáp cưỡi ngựa.

2000 năm nữa thì loài người sẽ ko còn ở trái đất này nữa đâu, em thề.
Đấy, anh đang cùng quan điểm với em về sự phát triển nền văn mình hiện tại. Nhưng anh khác em ở chổ anh tin vào việc giải thích những hiện tượng siêu nhiên, bí ẩn mà chưa được nền văn minh non trẻ hiện tại lý giải bằng những khái niệm mà theo em, được phát sinh ra từ khi tri thức con người còn thấp hơn bây giờ. Và do thế, em không tin vào những điều đó. Nó cũng giống như anh đi tin vào cách người Maya mà theo anh nói là mọi da đỏ giải thích các hiện tượng vật lý đã được chứng minh như Sấm sét...
 
Hạng D
26/9/12
1.036
67.417
113
Ho Chi Minh City
Khi còn ở P3 gò vấp, nhà gần mấy cái mộ. Con mình còn nhỏ dưới 2 tuổi bà giúp việc thường mang ra cho ăn uống ngoài đường. Đêm về khoảng 11-12 giờ cháu khóc thét lên từng cơn rất sợ. Người giúp việc còn bảo mình lên thắp hương bàn thờ Ông thì cháu nín và ngủ ngon. Hàng xóm thấy cháu khóc quá gọi mình và bảo bà giúp việc thường cho cháu ăn ngoài đó và nhiều đứa bị thế rồi. Mình sợ quá đành thay người giúp việc và sau đó chuyển nhà. Cũng rất may cháu không bị kéo dài nên không bị di chứng, chứ không mình ân hận suốt.
Nói chuyện khóc đêm, hồi thằng cu đầu e lúc 2-3 tuổi gì đó có cái tật khóc ăn vạ lúc nửa đêm. Cực kỳ mệt mỏi. Có bà chị làm cty nghe e kể thế bà ấy khuyên chú cứ roi vọt cho nó vài lần khi nó khóc ăn vạ là nó hết thôi. Thế là e cũng thử áp dụng lấy roi quất cho 3-4 đêm liên tục khi quen thói dậy khóc ăn vạ, cho khóc thoải mái, thế mà trị dứt cơn.
 
Tomb Raider
29/6/17
1.958
36.543
113
Có lần mình xem phim Hitman, anh ta bị stress + đang ở hang ổ của bọn ma tuý, thế là làm thử 1 viên. Sau đó a ta mơ ... giống như các anh kể. Các a có thể gúc "hơi thở của quỷ"
 
Hạng D
26/9/09
1.965
6.055
113
Vậy khả năng ntn a cứ trình bày.

Còn em vẫn chỉ coi loài người là 1 nửa con, 1 nửa người thôi, mới chỉ là giai đoạn thoát thai từ loài cầm thú.

Chỉ 200 năm nữa thôi con cháu của chúng ta sẽ nhìn những phát minh chúng ta có được hiện nay giống như chúng ta đang nhìn bọn trung cổ mặc giáp cưỡi ngựa.

2000 năm nữa thì loài người sẽ ko còn ở trái đất này nữa đâu, em thề.
vối tốc độ phát triển thế này em nghĩ chưa đến 1000 năm :)
 
Hạng D
2/1/14
1.653
5.168
113
Em đang theo PG Nguyên thủy, theo bên này hoàn toàn không có chuyện thờ phụng cúng bái cầu xin thánh thần, thờ ông bà tổ tiên cũng không luôn. Vị duy nhất họ thờ là đức Thích Ca, mà thờ giống như một hình thức để nhắc nhở bản thân mình luôn phải tu tâm, phải sửa đổi chính bản thân mình cho tốt hơn chứ không thể dựa vào bất kì thế lực hữu hình hay vô hình để xin xỏ điều gì hết.

Dù vậy bên PG Nguyên thủy vẫn công nhận sự tồn tại của nhiều cõi giới khác nhau, trong đó có các cõi phi nhân mà con mắt người thường đa số không thể thấy. Việc công nhận này không nhằm mục đích đe dọa hay khuyến khích thờ phụng cúng bái xin xỏ. Chỉ là học rồi sẽ thấy, thấy rồi sẽ hiểu rõ thế nào là nhân quả. Thấy nhân quả để tự mà tu tâm tích đức, mà sống cho tốt hơn. Có thế thôi.
Thiền Tông cũng không khuyến khích việc cúng bái chùa chiền, phần lớn dạy tu tập để không bị cuốn vào vật chất .
 
Hạng B2
15/1/11
229
21.611
93
Saigon
Không biết con của anh chủ ntn rồi?

Thế giới vô hình là có thật, tin hay không tùy mỗi người. Trước đây em không tin, chả bao giờ coi ngày giờ phong thủy, nhà em chưa bao giờ có ban thờ. Hơn 2 năm nay nghiên cứu đã hiểu ra nhiều điều, bắt đầu thấy và tin, và rất muốn lập bàn thờ Phật dù hiện tại vẫn chưa có. Vũ trụ mênh mông và vô hạn, nhận thức con người thì hữu hạn nên chỉ vì không nghe, nhìn, sờ, nắm thấy mà khẳng định là không có thì quá ấu trĩ các anh chị ạ. Thiết nghĩ những gì mình không biết, không hiểu thì nên tìm hiểu. Không có nhu cầu tìm hiểu cũng không nên thóa mạ chỉ trích.

Nói lại chuyện của con anh chủ. Tất cả việc bùa phép để giúp bé đều không nên anh ạ. Việc vong nhập, nếu có, đều không phải tự nhiên mà có mà bắt nguồn từ một mối nhân duyên không hay nào đó trong quá khứ. Giải quyết việc này nên lấy lòng từ. Nếu dùng bùa chú để ngăn chặn, thậm chí hại họ sẽ làm kết thêm oán thù. Anh chủ nên tìm tới 1 số vị tu sĩ Phật giáo để nhờ tụng kinh cho vong đó siêu thoát, và hướng họ theo con đường tu tập thì con anh sẽ hết. Lưu ý là phải tìm được các vị chân sư tu hành chân chính mới có đủ năng lượng để giúp anh. Mà các vị này hiện không nhiều. Dù vậy tìm và nhận diện ra họ cũng không khó nếu thực sự mình quyết tâm. Lưu ý là chưa chắc các vị tu ở những ngồi chùa lớn, có tiếng tăm đã là các vị chân tu. Các vị đi tu mà nói chuyện tiền nong, rồi cuộc sống vật chất khá giả, có vị có cả xe hơi là nên tránh xa. Mấy vị này phạm giới rất nặng nên sẽ không được sự độ trì của các vị chư Phật, nhờ họ vô ích.
Cảm ơn anh, Anh nói rất chính xác, nhưng theo anh nói: phải tìm được các vị chân sư tu hành chân chính mới có đủ năng lượng để giúp, thì tìm ở đâu bây giờ anh
 
Hạng C
7/2/17
669
67.325
93
Cảm ơn anh, Anh nói rất chính xác, nhưng theo anh nói: phải tìm được các vị chân sư tu hành chân chính mới có đủ năng lượng để giúp, thì tìm ở đâu bây giờ anh
Theo kiểu anh ý viết thì gặp được họ chắc cũng phải nhờ "duyên". Chân tu với người này nhưng trong mắt người khác thì chưa chắc.