Tôi chả có đỗ lỗi gì cả, chỉ giải thích cho ông hiểu chạy song song như vậy là phạm luật và nếu phạt thật nghiêm thì không ông nào dám chạy như vậy đâu.
Luật quy định trong tình trạng lưu thông bình thường, có tai nạn thì phải khác chứ sao lại giống như hiện nay?
Túm lại là ông không chịu động não nên không hiểu công dụng của passing lane, có giải thích kiểu gì cũng không vô được cái đầu quá bảo thủ, vẫn cố bảo vệ cho cái lạc hậu, không chịu tiếp thu cái tiên tiến mà tụi Tây đã áp dụng đại trà hiện nay.
Nên nhớ họ có cao tốc trước ta đến cả trăm năm, nên chịu khó học hỏi họ đi, không có tự nhiên mà họ phải áp dụng passing lane đâu.
Tình huống là bạn đặt ra mà bạn? Chứ tôi có đặt ra đâu mà giờ nói linh tinh gì lạ thế.
Ý thức và giáo dục ở mỗi nơi là khác nhau, đâu phải cái gì học theo cũng tốt đâu bạn?