Hạng D
21/2/12
1.435
9
38
AJELITA nói:
Theo cố nhà văn Trần Dần thì giữa thập niên 50 chính quyền thành phố Hà Nội cũng ra một văn bản để quy định cách đi đái ỉa:
1) Tất cả nam nữ đi ỉa đái phải tới chỗ quy định.
2) Phải ỉa đúng lỗ.
3) Nếu là chuồng xí máy, ỉa đái xong phải tháo nước, bỏ giấy vào thùng đã quy định. Nếu không phải là chuồng xí thì thôi.
4) Ỉa đái xong phải rửa tay sạch sẽ.
Trước đó Hà Nội được thừa hưởng hệ thống vệ sinh tương đối tốt của Pháp , nhưng sau này chính quyền Việt Minh lên nắm quyền thì sinh ra bát nháo.

Sài Gòn nay - buồn thật - có sự tương đồng với Hà Nội xưa.
================================================== ======

Vấn nạn văn hoá toilet thấp kém ở Việt Nam cũng đã lên báo chí nước ngoài . Nhà báo nổi tiếng từng đoạt giải Pulitzer , Lucinda Franks , từng nhận xét một câu khôi hài trên tờ New York Times - August 11, 2002 ( http://www.nytimes.com/20...spurt-in-vietnam.html)
: “Tập quán” đường phố khá dở hơi của Việt Nam đã thôi miên cả hai chúng tôi : hôn nhau trên hè phố khó chấp nhận trong xã hội, nhưng đàn ông có thể “ trút bầu tâm sự” ngay lề đường . ” ( Vietnam's rather wacky street etiquette fascinated us both: kissing on the sidewalks is socially unacceptable, but men relieve themselves at the curb )

Mấy câu này nghe đâu là chép được từ vách tường của một nhà vệ sinh: :D



"Ai ơi bỏ trúng mới tài,
Nếu bỏ ra ngoài kỹ thuật còn non”.
"Còn non thì mặc còn non,
Bỏ trật vài hòn thì đã làm sao?!”.
"Làm sao là nghĩa thế nào,
Bỏ trật ra ngoài là mất vệ sinh!”.
"Vệ sinh thì mặc vệ sinh,
Kỹ thuật của mình chỉ có thế thôi
"Thế thôi thì đi ra ngoài,
Luyện tập thành tài rồi hãy về đây!”.
“Thơ hay thì thật là hay,
Bỏ ra tiền túi quét ngay bức tường!”.
 
Hạng D
25/12/12
1.605
631
113
Khi nào gpd đầu người là 5000 usd thì sẽ giảm cái này. Ráng phát triển kinh tế là ok
 
Tập Lái
16/2/13
1
0
0
nói như bác này hay nhĩ, quăng xe ở đó mà chạy vào đi vs , quán bún bò ko ăn thì có mà dám đi vào đó vs, trên vincom a,b dám quăng xe đí vào mà đi vs :))
 
Hạng C
6/8/12
805
499
93
TpHCM
Nhiều lúc thấy mấy cái cảnh đó cũng bực lắm bác ạ. Chắc các "bác" phải ra cái luật "cắt..." thì mới hạn chế được...
 
Hạng C
29/9/12
749
31
28
ndsgauto.com
AJELITA nói:
ndsgvietnam nói:
Cái này do ý thức cá nhân của người Việt còn thấp nếu không nói là kém
Cái gì cũng đổ cho dân vậy cha.
Ý thức bắt nguồn từ luật pháp nghiêm túc, mà luật pháp chỉ vận hành nghiêm túc khi có cơ chế bầu lãnh đạo nghiêm túc.
Ý e suy rộng ra không riêng gì vấn đề VS công cộng mà còn các vấn đê khác nữa, bác đi ngoài đường mọi người tham gia giao thông xem, ngã tư đèn đỏ nhiều chỗ có CSGT thì chấp hành, còn không thì mạnh ai nấy chạy, vượt đèn đỏ luôn mới ghê, đành rằng luật pháp của chúng ta còn hạn chế về nhiều mặt.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
29/1/12
1.930
575
113
Em kể các bác nghe chuyện này, em chứng kiến thật 100% nhé:
Hồi đó (khoảng năm 1991-1992 gì đó), em đi ra Bắc = xe khách. Xe dừng ăn cơm ở 1 quán ven đường. Cơm nước xong xuôi có 2 chú lôi "vòi rồng" ra rửa bánh xe cho xe tải, xe đỗ sát lề đường, 2 chú quay lưng về lề đường và úp mặt vào bánh xe tải ...tưới. Ai ngờ bác tài xe tải lên xe nổ máy chạy mất, thế là 2 chú tơ hơ cái bản mặt và "vòi rồng" của mình ra đường mà tưới. Các bác thử nghĩ coi, đang "sướng" rồi thì làm sao mà dừng lại đc
21.gif
 
Hạng B2
17/9/10
403
37
28
Theo kết quả thống kê của Tổ Chức Y Tế Thế Giới thì VN hiện đang dẫn đầu về bệnh tiểu đường( chỉ tiểu ngoài đường ) cao nhất thế giới mà bác
tongue4.gif
 
Hạng C
18/1/11
509
814
93
.Muố thay đổi thành tính xấu chỉ cần 1 giây,muốn xây dựng 1 tính tốt cần cả 1 đời người.
 
Tập Lái
8/4/13
0
3
18
50
Chuyện thường ngày ! Nhà nước dựng lên mấy cái nhà vệ sinh công công nhưng đố ai dám vô toàn kim vức đầy trong đó
bash.gif