Hạng B2
15/8/12
484
2.297
93
Mình lấy cam hành trình cùi bắp để cãi với csgt 1 vụ, sau khi cho mình đi thì cả 2 csgt cùng nói "có tiền mua xe hơi thì để dành tiền mua camera xịn đi nha". :)
 
Hạng B2
12/3/13
282
280
83
em đi ô tô, sáng sáng ghé vào bà bánh mỳ bên đường" Cho em ổ bánh mỳ" ka ka
 
Hạng B2
14/12/09
336
230
43
Ai nói đi xe đạp ko bị chém, hôm rồi em đạp lên Đà Lạt, bị chém ly sữa đậu nành 20k, em trợn mắt lên thì đc bảo: tưởng chú là tây balo nên giá vậy. em pó tay toàn tập.
 
Hạng B2
24/6/12
211
124
43
60
Còn em thì bị một lần đứng hình luôn.
Đi Lê Duẩn qua ngã tư Hai Bà Trưng- Lê Duẩn, đèn em xanh còn 20 sec, đèn Hai Bà Trưng đỏ...Trưa đường vắng nên một chị cưỡi Vespa nữ vượt đèn đỏ từ Hai Bà Trưng qua cái ào, em thắng muốn cháy vỏ nhưng vẫn đụng nhẹ vào đuôi xe chị ta khiến chị ta lăn quay ra đo đường.

Hết hồn, em chạy xuống đỡ người và xe dậy rồi nói:
"Người đẹp liều quá, không thấy đèn đỏ sao?"
Chị ta im lặng lật đật đứng lên không nói gì, em cứ ngỡ chị ấy biết lỗi nên cũng quay về xe mình thì bỗng nghe chị ta nói vọng theo:
"Ỷ đi xe hơi chảnh hả!"
Em quay lại ngỡ ngàng, nhìn cái môi của người đẹp cong cớn lên, lúc này em mới ngắm kỹ, nàng tuy hàng ba nhưng có body khá bốc nên thôi chả muốn cãi....
:p:p
 
Hạng C
30/7/12
548
501
93
Sáng nay đọc bài này thấy hay quá em xin phép trích đăng để bà con thảo luận chơi!
Hài thật! Đi xe gì cũng là người kiếm tiền. Họ cũng phải vật mặt kiếm từng đồng để nuôi gia đình. Ơ thế mà bây giờ lại có những người cho rằng đi ôtô là lắm tiền, là không được mặc cả. Ơ thế hóa ra đi ôtô là thừa tiền ra đấy để đưa cổ mà chém à. Bức xúc chút nhân gặp một chuyện, ngắn thôi nhưng nó thể hiện cái thói mua gián bán lận, chặt chém các bác ạ. Từ bao giờ, người đi ôtô không được phép mặc cả thế? Sáng em đi làm, đang đi thấy nhốn nháo tắc phía trước. Hóa ra là 1 bác đang đỗ oto cãi nhau ầm ĩ với cô bán hàng " Đi oto mà mặc cả thế à " " Tôi đi oto thì làm sao, đi oto thì cũng phải kiếm tiền, bà bán gấp đôi thế bà còn già mồm" Ra là cô này thấy bác trai đi oto nên sáng ngày ra đã hét giá gấp đôi . Bác ấy bực mình quá nên mắng cho 1 trận. Và đa phần mọi ng lại bênh bác ấy. Chắc cũng nhiều người rơi vào hoàn cảnh này. Rõ mười mươi mình bị bán đắt, mặc cả thì bị bĩu môi " đi oto giầu thế mà mặc cả" . Vì vội, vì ngại nên mua cho xong. Và thế là đi về ấm ức vì bị mua đắt Các bác thấy sao? Phải chăng bây giờ cứ ôtô đẹp là thích chém thì chém, thích nâng gì thì nâng. Người ta mặc cả thì ra vẻ bĩu môi, rồi cái kiểu nói kibo, kẹt xỉ. Ai đời mua bán tăng tiền gấp đôi thì ai thèm mua. Nói thật, cứ với cái kiểu đấy, em đi chỗ khác mua cho lành.
Các bác nghỉ sao về sự việc trên?
Vào côpmart,bigC,metro....khỏi trả giá,mát mẻ,đậu xe thoải mái.