Thảo Luận Chung tự thú trước bình minh

Hạng C
19/12/12
894
235
43
32
1. Lần đầu lái xe của thằng em rể (chưa có bằng) ko mở cửa đi ra mà phi thẳng bên tài qua bên phụ cho nhanh, hậu quả là đầu húc vào kiếng hậu nứt luôn kính chắn gió, bữa tập lái đầu tiên trong đời học phí = thay cái kính chắn gió.
2. Mới có bằng chạy xe cũng của thằng em rể về quê có nó ngồi kèm nhưng lại thả thắng tay chưa hết, đến đoạn lên dốc để số 2 mà xe có 3 người lết lên, vừa đi vừa chửi sao xe yếu quá, về đến nhà xuống xe thấy mùi khét lẹt do cháy bố thắng, thiệt là áy náy.
3. Mới lấy xe chạy về quê chơi quay đầu xe chưa canh đc bánh cán ngay bịch rác ko biết ai vứt giữa đường nghe cái phụp, phải thay luôn cái vỏ mới chạy đc 500km do bị miểng chai đâm ngang thành vỏ, tiếc cái vỏ còn mới quá nên lấy làm xích đu cho con chơi luôn.
4. Cái cổng vào nhà nếu chưa xếp 2 kiếng hậu vào thì còn dư mỗi bên 5cm, khi vào thì dễ canh, de ra mọi khi vợ ra canh cho de, bữa vợ bận trong bếp chảnh chó tự de thế là bị mắc bánh trước bên phụ vào trụ cổng làm cho cái xẹt, nghe mà nổi ốc sống lưng, xuống xe xem thì nguyên mảng sơn bánh trước tèm lem.
đọc mà e măc cười vụ này:" tiếc cái vỏ còn mới quá nên lấy làm xích đu cho con chơi luôn." :3dchongchong:
 
Hạng C
19/12/12
894
235
43
32
... ngày nào cũng lâu lắm rồi khi mới có bằng, chưa đủ xiềng mua xe, em hay thuê xe tự lái đi chơi cuối tuần. Thường hay thuê xe Kia (giống xe tập lái) dễ chạy do đã quen xe. Một hôm không có xe Kia nên lấy Lanos, hồi đó số tự động gần như không có, khi đưa gia đìng đến khu du lịch, mọi người đã xuống xe, em de xe vào bãi đỗ mà nó không xe mà chỉ tiến (cần số xe có sơ đồ số de cũng giống số một), ... lúc đó hơi hoảng, không biết xe này de làm sao đây trời. Loay hoay một hồi không được, em móc điện thoại gọi cho tài già của công ty, hướng dẫn là trước khi cài số xe phải móc ngược cần số lên sẽ vào số được (nhiều dòng xe số sàn thiết kế kiểu cần số xe dạng này), từ đó có một kinh nghiệm quý báu.

Lần khác, cũng lại là xe thuê, khi đó đáng đậu ở Ks ngoài Vũng Tàu, sáng ra thấy bánh xe sau xẹp lép, mở cốp lấy bánh xe dự phòng (lần đầu thay bánh xe), hởi ôi bánh dự phòng cũng xẹp lép ... tự thưở nào?! cũng may đang ở thành phố, nên kêu xe ôm tìm gara đến vá lốp, thợ và lốp còn nói con đội theo xe không phải của em nó, không đội được, nếu xịt lốp chống đồng hoang chắc chết quá. Từ đó về sau cạch tời già vụ thuê xe tự lái luôn. Xe cho thuê tụi nó chẵng bảo dưỡng, nên đi thật không an toàn chút nào về mọi phương diện. Sau đó ráng cày cuốc để cưới V2.

Hai tình huống dỡ khóc dỡ cười hầu các bác.
e cũng như bác, đã từng thuê nhiều xe tự lái, nói thiệt, tụi này nó ẩu, chẳng quan tâm khách hàng sẽ ra sao nếu bị nằm đường. Kinh nghiệm của e trước khi nhận xe:
  1. kiểm tra bánh sơ cua còn hơi?
  2. kiểm tra phụ tùng: con đội, đồ nghề.... (nếu không, về nó kiểm tra nó nói mình làm mất)
  3. giấy tờ xe
nhiều khi vá xe, đem ra tiệm, tụi vá xe nó nói vỏ này không dùng được.... e gọi về chủ xe, chủ xe nói, kệ nó, nói nó vá đi.... bó tay cho sự an toàn của khách luôn
 
Hạng B2
12/3/13
282
280
83
Tui cũng gần đủ luôn ah để tổng kết lại nè.
1- Xe bể bánh sau hỏng biết -> tèo cái vỏ
2- De xe chỉ nhìn phía sau (kính chiếu hậu, màn hình camera) -> Vè trước bên phụ quẹt vào cổng
3- De xe vào quán ăn phía sau có cây che mát có camera de, thấy chưa sát cây nhưng nghe "Đùng" thì ra cái cây có cành xéo ra phía trên camera không thấy--> móp nóc phía sau
4- Đậu xe bên phụ gần cây có bóng mát , lấy xe ra đánh lái quá tay -> Cửa sau bên phụ quệt vào cây
5- Hay quên thắng tay -> rút kinh nghiệm kéo thắng tay là kéo mút chỉ cứng ngắt.
6- Hay quên mở đèn -> may mắn xe có đèn led lúc nào cũng sáng nên chưa bị thổi
7- Gặp xxx thổi vào là lo bánh mì dúi dúi -> Thường xuyên vào diễn đàn bây giờ xuống là ngon ngọt với mấy em xxx là "mấy em làm vậy hỏng có đúng nha" là " Thôi anh đi đi em nhắc nhở" kaka
 
  • Like
Reactions: son_kts
Hạng C
19/12/12
894
235
43
32
Tui cũng gần đủ luôn ah để tổng kết lại nè.
1- Xe bể bánh sau hỏng biết -> tèo cái vỏ
2- De xe chỉ nhìn phía sau (kính chiếu hậu, màn hình camera) -> Vè trước bên phụ quẹt vào cổng
3- De xe vào quán ăn phía sau có cây che mát có camera de, thấy chưa sát cây nhưng nghe "Đùng" thì ra cái cây có cành xéo ra phía trên camera không thấy--> móp nóc phía sau
4- Đậu xe bên phụ gần cây có bóng mát , lấy xe ra đánh lái quá tay -> Cửa sau bên phụ quệt vào cây
5- Hay quên thắng tay -> rút kinh nghiệm kéo thắng tay là kéo mút chỉ cứng ngắt.
6- Hay quên mở đèn -> may mắn xe có đèn led lúc nào cũng sáng nên chưa bị thổi
7- Gặp xxx thổi vào là lo bánh mì dúi dúi -> Thường xuyên vào diễn đàn bây giờ xuống là ngon ngọt với mấy em xxx là "mấy em làm vậy hỏng có đúng nha" là " Thôi anh đi đi em nhắc nhở" kaka
vụ thắng tay, coi chừng nhé bác, nhiều khi "cứng ngắt" quá lại nguy hiểm, không mở được luôn đó (ít nhất phải có độ rơ dự phòng cho mình kéo lên,
 
O_O
Hạng B2
13/3/15
101
100
43
46
Em không biết thay vỏ xe, không biết đi xa thì sao trời @_@.
 
Hạng C
19/12/12
894
235
43
32
Em không biết thay vỏ xe, không biết đi xa thì sao trời @_@.
e cũng như bác thôi, có biết gì đâu, lúc đó cũng may là có tx mailinh kế bên, nó hướng dẫn (phải công nhận innova nếu không rành, thọt cây không trúng chỗ là nó rớt ở trong luôn)
 
Hạng D
5/1/15
1.155
1.288
113
Hochiminh
Nảy giờ đọc hết 3 trang chưa thấy bác nào mắc lỗi quên mở đèn như em!
Chở người quen vô chợ đầu mối Hóc Môn khoảng 7h tối. Khi dừng xe, lịch sự tắt đèn để khỏi phiền mấy cô bác đang ngồi hóng mát trước nhà. Khi vòng xe ra ung dung chạy tuốt đến gần cầu vượt An Sương mới phát hiện quên mở đèn! Hú hồn!
Em bị cái này 2 lần và đều được "cứu" bởi 2 anh taxi Mai Linh:
1/ Lần đầu, đang chạy về khoảng 10h tối, tự nhiên có chiếc tx Mai Linh 7 chổ chở đông thanh niên cứ nhá đèn, chạy sát sát bên mình,...em tưởng họ sắp quánh mình. Thì ra, tất cả thanh niên trên xe đồng thanh kêu mình mở đèn lên kìa,... cảm ơn mấy bác ấy rối rít. Vừa bật đèn, chạy tiếp khoảng 200m thấy chốt Cảnh sát. Hú hồn!
2/ Lần 2, anh tx Mai Linh 4 chổ cứ chạy chậm chậm trước em, nhá hazard liên tục, em chả hiểu gì. Lát sau, anh tx ấy giơ tay ra ngoài bóp bóp xòe xòe, lúc ấy em mới hiểu và bật đèn. Chạy lên song song giơ tay thumb và cười cảm ơn anh ấy rồi đi. Anh ấy cũng cười lại. Cảm thấy vui!
 
Hạng B2
27/8/14
204
280
63
94
chưa thấy bác nào tự thú Nủ gục?
e có lần đi phan rang tối từ HCM, gần sáng 4:30 đang chạy tự nhiên con mắt nó híp lại, 2 giây, không hiểu sao giật mình, tỉnh lại tí, xe loạng choạng tí, cả nhà vẫn còn ngủ.... e hết hồn không dám cho ở nhà biết luôn, tởn luôn..
 
Hạng B1
15/4/15
61
46
18
Em bị cái này 2 lần và đều được "cứu" bởi 2 anh taxi Mai Linh:
1/ Lần đầu, đang chạy về khoảng 10h tối, tự nhiên có chiếc tx Mai Linh 7 chổ chở đông thanh niên cứ nhá đèn, chạy sát sát bên mình,...em tưởng họ sắp quánh mình. Thì ra, tất cả thanh niên trên xe đồng thanh kêu mình mở đèn lên kìa,... cảm ơn mấy bác ấy rối rít. Vừa bật đèn, chạy tiếp khoảng 200m thấy chốt Cảnh sát. Hú hồn!
2/ Lần 2, anh tx Mai Linh 4 chổ cứ chạy chậm chậm trước em, nhá hazard liên tục, em chả hiểu gì. Lát sau, anh tx ấy giơ tay ra ngoài bóp bóp xòe xòe, lúc ấy em mới hiểu và bật đèn. Chạy lên song song giơ tay thumb và cười cảm ơn anh ấy rồi đi. Anh ấy cũng cười lại. Cảm thấy vui!

Bác đừng để bất quá tam nha :3dcuoi:
 
Hạng B2
12/5/14
157
97
43
Detailing Vietnam
detailing.vn
hồi lúc trước có một thời gian dài em lái xe chỉ chạy thôi, tài xế thì ngồi ghếế phụ coi em chạy, de xe vô bãi toàn tài xế làm, lúc tự làm không chui vô được :D
 
  • Like
Reactions: son_kts