Hạng D
18/12/10
2.042
2.494
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
... em hoi de biet doan nao hay co bãy tốc dđộ hay j do thi em can than ah
Chân thành chia sẻ...nhất là với những bác tài chưa có kinh nghiệm đi xa....Công việc lái xe là cẩn thận suốt hành trình, và cái lý do mình phải cẩn thận đó là vì sự an toàn của chính mình và người thân, người tham gia giao thông, chứ không phải vì có hay không có CSGT. Đừng bị phân tâm do lo sợ có CSGT mà mất chú ý trong việc lái xe, điều này nguy hiểm hơn rất nhiều. Thậm chí sau khi gặp CSGT, qua mặt được là giống như vừa trút xong một gánh nặng, lúc đó lại chủ quan,... vi vu, đạp ga...mà chẳng màng đến thắng...càng nguy hiểm hơn...Ai thường đi đường xa, nhất là ban đêm, những đoạn vắng mà thỉnh thoảng gặp được chốt CSGT là ấm lòng lắm...
 
Hạng D
18/12/10
2.042
2.494
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Hành trình này đèo dốc nhiều, tuy chưa có kinh nghiệm đi xa đường đèo dốc, nhưng tin chắc tonyfocus2015 đã ngâm cứu kỹ thuật lái xe đường đèo dốc..nếu chưa thì nên xem lại và ghi nhớ vài điểm chính.....lần đầu cứ chậm mà chắc...qua lần đầu..những lần sau sẽ thấy cảm giác khác đi nhiều...
 
  • Like
Reactions: tonyfocus2015
Hạng C
11/10/09
904
732
93
HCM
Đoạn SG - ĐL thì bác ngâm cứu các post trên đây vì có rất nhiều bài rồi nhé, đoạn từ ĐL - NT thì đường tốt và ngắn nhất là đi hướng vào khu Hồ Than Thở, ngay đó có ĐT723 (phía Lâm Đồng) qua đèo Khánh Lê, các địa danh như thác Yang Bay, rồi ĐT652 (phía Khánh Hòa) là ra tới QL1, quẹo trái chạy khoảng hơn 2km nữa tới ngã 3 Thành. Chiều dài cự ly từ Hồ Than Thở đến ngã 3 Thành đường vào TP Nha Trang chỉ khoảng 122km, suốt tuyến chỉ có một hoặc hai chốt đoạn gần ra tới QL1 địa phận Khánh Hòa. Bác cứ đúng tốc độ là vô tư đi tới nơi, về tới chốn thôi ạ.

Bác mà đi đường này thì tốn thời gian lắm, em nói thật đấy hơn 140 km gì đó mà em mất gần 5 tiếng do chạy chút xíu, con em bảo ngừng lại chụp ảnh đi ba!

Nói vui chứ lần đầu Bác đừng đổ dốc quá 40 km/h nhé! Cái đèo Khánh Lê gì đó nó dài khiếp, từ Đà Lạt chạy một lúc thấy độ cao 1500m, chạy một lúc lâu nữa thấy độ cao 1000m, chạy tiếp cả tiếng đồng hồ nữa thấy 500m, đến đồng bằng là khoảng 2/3 chặng rồi. Hết đèo thì cứ theo đường đẹp mà đi sẽ ra quốc lộ 1 nhanh thôi.
 
Hạng C
19/4/13
579
634
93
chào các bác,

tình hình hôm trc em có hỏi đường đi Nha Trang vắng và ít xxx nhưng bà nhà em bh lại đổi y muốn đi đà lạt trc rồi qua Nha trang.
Các bác tư vấn giúp em đi đường nào tốt và chia sẻ giúp em những đoạn nào cần lưu ý mấy anh XXX ạ!

Cảm ơn và chúc các bác 1 ngày vui vẻ :)
Bác nên đi đèo Khánh Lê vào thời gian tầm giữa trưa, đừng đi vào chiều, muộn quá nhiều khi gặp sương mù. Chúc bác thượng lộ bình an.
 
  • Like
Reactions: Black Tomato
Hạng D
18/12/10
2.042
2.494
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Trước khi xuất phát nên tìm hiểu thêm về cung đường đèo nối Đà lạt & Nha Trang..http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=108764&page=2&s=7f872f5f35a4470f8d0d4b11abe0495d
Chú ý như bác MultiCar_Saigon đã nói...tình trạng sương mù khi thay đổi độ cao giữa 1500m và 1000m (so với mực nước biển) là thường xuyên, hầu như giờ nào cũng có thể gặp sương mù, mức độ ít hay nhiều mà thôi...cứ trải nghiệm....rồi sẽ tự tin hơn.
Những ngày chuẩn bị đón năm mới, cầu chúc AEOS luôn thượng lộ bình an trên mọi cung đường.
 
Hạng D
30/12/11
1.548
1.347
113
thường thì e thấy ra nha trang roii dalat về xì gòn hợp lý hơn. SG nha trang đi đường ven biển cho đep - đường dalat vìa đi cao tốc về nhanh
 
Hạng C
29/9/11
691
366
63
Lên Đà Lạt thì cứ Đèo Khánh Lê - Khánh Vĩnh xuống Nha Trang thôi bác, cảnh đẹp, đường vắng đi một lần là mê tít. chỉ có điều đường này gọi là 1 đèo những cái đèo này tầm 80km lận. Do đó cứ cẩn thận, từ tốn, áp dụng triệt để kỹ thuật đổ đèo (dùng số mà đi).
khuyến nghị đi buổi trưa, không đi vào chiều tối vì có sương mù sẽ khó đi. Cứ sáng ca phê, ăn sáng chơi đã xong ăn trưa ở Đà Lạt rồi xuất phát, 4h chiều tới Nha Trang tắm biển là vừa.
 
  • Like
Reactions: tonyfocus2015
Hạng D
31/8/10
1.564
1.909
113
Đường sá nói chung ổn, xxx thì họ luôn có việc, lái xe là việc của mình, chạy đúng biển báo thì chắp.
Nên đi tuyên Sg..Nt...Dalat..Sg, từ nóng sang mát, xuôi dốc về nhà khoẻ hơn.
Em thì lại nên đi SG-ĐL-NT-SG. Chứ NT-ĐL mò lên đèo Khánh Vĩnh dốc cao tội con xe, tốn nhiên liệu hơn. :3dchongchong::3dquaytay:
 
Hạng D
7/4/14
1.349
1.885
113
Đi đường xa nên bình tĩnh mà chạy.
Chạy đúng tốc độ, đừng có đu theo xe dù gì hết. Với lại chạy trong khu vực Đồng Nai thì coi chừng "xe mồi", làm mình mất bình tĩnh, vượt ngay khúc ko được phép vượt là dính liền ah. Còn lại thì bình tĩnh & đúng tốc độ mà chạy nha bác.
Chúc bác du lịch vui vẻ!
ĐN giờ cũng ít rồi bác, được chạy 2 làn, ngay trước trạm suối tre cũng đã bỏ biển Cấm vượt. Chủ yếu là tốc độ thôi.