Tập Lái
27/6/09
5
2
3
Bác ko xài roaming à, nếu số Viettel mà xài roaming 3 nước đông dương cước cũng khá là mềm mà
Viettel auto roaming luôn mà
 
  • Like
Reactions: bavi602
Hạng B1
6/11/20
60
111
33
36
E nhập cả số ở VN lúc còn bắt sóng viettel nó cũng éo trả OTP.
Mà thôi xong rồi, tuy mất thời gian nhiều nhưng cũng xong, e bắn thẳng về Kampong Cham ngủ trưa, đi xe không đuối mà mệt mấy cái giấy tờ này ghê :D
Chi tiết để e tổng hợp lại sau, bật mí là qua cửa RẺ hơn dự tính nhé các bác.
 
Hạng B1
6/11/20
60
111
33
36
Sau đây là nửa chặng đường ngày đầu của gia đình e đi, chủ yếu là các bước qua khẩu cho các bác tham khảo. Như đã nói, e đi khẩu Xa Mát, cảm nhận là rất vắng và dễ qua.

Ngày 1: Mỹ Tho - Xa Mát - Kampong Cham (270km)
  • Sáng nhà e 5h khởi hành, rẽ xuống Bến Lức chạy mà trời dày đặc sương mù. 7h tới Trảng Bài kiếm đồ ăn sáng rồi đi tiếp tới cửa khẩu Xa Mát lúc 9h hơn. QL22B khoản 30-40km cuối chạy vắng vẻ, thoải mái, 2 bên đường cứ như miền Tây lẫn Xuyên Mộc vậy, vừa có lúa vừa có rừng cao su. Các bác lưu ý lúc sắp tới cửa khẩu, sẽ có 1 cái đèn đỏ, quẹo phải nó là lập tức có 2 tiệm photo, đây là chỗ cứu rỗi đời các bác nếu thiếu giấy tờ vì quay lại tìm là dễ rối lắm.
  • Khi tới cửa khẩu, mọi người cứ thường hay chủ động kẹp tiền trước nhưng đừng bao giờ làm vậy, mình đang làm đúng luật, họ phải làm việc phải làm. Khi nào có ai mở miệng xin cafe thì ok nhẹ nhàng, nhưng không ra giá thì đừng cho quá 100k tổng, bất kể bao nhiêu người đi theo. Đây sẽ tiết kiệm rất nhiều cho các bác, vì theo luật không cho nó cũng không thể làm gì các bác.
  • Tới cổng có 1 cái chốt, xuống xe đem passport + sổ liên vận cho mấy anh coi, mở chốt chạy tiếp vào trong đậu.
  • Cả nhà xuống xe, không mang theo hành lý gì. Bước vào trong toà nhà chính, các bác sẽ gặp bàn của chị HQ ngồi, chỗ này là để làm giấy tờ xe, tạm thời chưa vào việc ở đây. Đầu tiên là cầm sổ liên vận + passport để đóng dấu xuất cảnh (KHÔNG KẸP TIỀN nhé). Các bác nhớ là phải đem sổ liên vận đưa nó để lấy dấu mộc đầu tiên trong sổ. Đóng dấu xong lại quay ngược lại quầy HQ, nộp cho chị gái ở đó các thứ sau, cả bản gốc lẫn photo: passport, bảo hiểm bắt buộc của xe, cà vẹt, đăng kiểm, liên vận, bằng lái. Chỗ e này bị hớ cái bảo hiểm không photo sẵn nên phải quay ngược ra gần 7km mới có chỗ photo. Nộp xong chị gái phát cho tờ khai HQ, trong có ngày về và cửa khẩu về (nhập-xuất khác nhau vô tư, không có chuyện đi-về phải cùng khẩu nhe các bác). Điền xong các bác nộp lại để chị gái in ra 1 tờ kẹp vào liên vận để đi ra ngoài xét xe. Lúc này chị gái mới mở miệng “Em bỏ tiền phí vào hộc tủ kia!”, ok, e lấy 100k mở tủ chỗ khách chờ viết giấy tờ ra thấy có sẵn kha khá tiền trong đó :D 100k này tuỳ hỷ, các bác bỏ 50k cũng không ai nói gì vì như bỏ heo vậy.
  • Xong rồi các bác ra xe ỉn lên phía trước chỗ có mấy cái dốc như chỗ rửa xe, đừng có chạy lên chi nhe. Đem tờ chị gái HQ in đó đưa cho anh trong phòng (ĐỪNG tài lanh kẹp tiền nhe!), ảnh ra nhìn nhìn xe xong hỏi mấy câu rồi đóng mộc liên vận tiếp, lúc này là đã có 2 dấu. Bước này FREE luôn và không hề phải bốc đồ đạc trên xe xuống gì ráo.
  • Tiếp theo chạy ra tới chốt cuối cùng của VN cho mấy ảnh coi thêm phát nữa, ok là tiến qua bên khẩu Cam. Tổng kết chỉ tốn đúng 100k cho cả xe + 3 người gia đình ở khẩu VN. Bác nào ham hố chủ động kẹp tiền này nọ là lỗ trào máu họng ở đây.
  • Qua bên kia Cam thì mới bắt đầu ăn vặt, chốt đầu tiên lại xuống đưa passport + liên vận, mấy ảnh làm khí thế gì đó xong trả lại, kèm câu quen thuộc “cho xin cafe”, ok, e lại bo 100k, các anh cám ơn quá trời.
  • Xong các bác lại đi qua chốt đối diện để mấy ảnh xét xe. Nói là xét vậy thôi chứ mới đưa đầu vô mấy ảnh chốt “200k 1 xe”, ok luôn, xong rồi éo xét xe mệ gì, ai keo mà không chung ở đây e nghĩ sẽ bị ra xe kiếm chuyện :D kế bên là quầy đóng dấu passport nhập cảnh Cam, em gái Cam xinh đẹp chốt 100k/passport mặc dù ngay trên quầy in rõ bự cái dòng NOTHING TO PAY HERE, nhớ đưa liên vận luôn để ẻm photo gì đó.
  • Xong rồi hãy đi ra ngoài mua sim Metfone gắn vào và gọi 1770, bấm phím 1 rồi chờ nó lảm nhảm gì đó rồi im. Một lúc sau có 2,3 tin xác nhận kích hoạt + khuyến mãi về. Nhớ là phải kích hoạt cho xong mới đi tiếp nhe, không là vất vả lúc sau. Lúc này nãy lên xe tiến về toà nhà gần đó để làm thủ tục đăng ký xe online để lấy thêm dấu mộc liên vận. Vào gặp a nhân viên Cam không biết tiếng Việt và trình IELTS 4.0 cũng hơi đuối. Cơ bản đưa passport + liên vận trước, ảnh sẽ tạo account cho các bác, cần 2 bước xác nhận qua mail và sms (số của sim Metfone mới gắn, nhận code OTP đưa cho ảnh). Nếu trôi chải qua 2 bước này thì khá ổn, đưa thêm cà vẹt, bằng lái, căn cước công dân cho ảnh chụp hình. Lúc này ảnh sẽ hỏi cửa về, các bác chuẩn bị trước nhe, tự nhiên e rối nói Hà Tiên ảnh hổng hiểu, phải google tên khẩu bên Cam mới được. Xong lại in ra thêm tờ giấy đưa các bác và đống mộc, bây giờ sổ các bác có 3 dấu rồi nhé. Chốt đơn dịch vụ $20 là tự do cày ải Cambodia. Và theo lời ảnh là đây chỉ là lần đầu tạo account nên mất thời gian, lần sau đi nữa chỉ cần log in vào khai báo online trước là xong.
  • Lưu ý là các bước khá mất thời gian nếu có vấn đề, các bác cứ tính tối thiểu 2 tiếng đi để sắp xếp, và nhớ là đường từ khẩu Cam đi tiếp rất vắng nên ít quán ăn, nên chuẩn bị đồ ăn trước cho chắc cú nếu lỡ trễ quá thì có cái mà chống móm.
  • TỔNG KẾT tất cả các cửa cho 1 xe + 3 người là 700k + $20, e thấy rất hợp lý, vẫn rẻ chán so với $35/người mà e thường nghe, mà chắc chỉ là người đi không có xe ở Mộc Bài.
  • Hình e attach có chỗ toà nhà lấy mộc liên vận ở Cam cho các bác dễ tìm, sẽ có người chạy xe máy dắt cho các bác đi theo.
    CD048E2C-A36F-4AE3-9573-A6D7BF42FFF6.jpeg
    4B846D7F-E708-4D9B-9135-687D0DE741E6.jpeg
    E74E89F1-A98E-4AF4-A650-5B1FB32320AD.jpeg
    C68D418F-41A4-41CB-A714-2DE0C59A3350.jpeg
    A07C6AB6-A6F4-4646-874F-658E769BCC1A.jpeg
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B1
6/11/20
60
111
33
36
E đang ở Siem Reap, quán ăn thì cứ đi vòng vòng thấy đâu ăn đó, nhưng mà phải nói là ngon và hợp khẩu vị, dễ ăn hơn ở Thái rất nhiều. Dọc QL6 ngõ vào Siem Reap có rất nhiều quán nướng khói, e cũng tạt vào làm mẹt ếch nướng dồn thịt và cá nướng, ăn bắt mồi ghê gớm, chỉ dám làm 1 lon bia :D mỗi quán đều có chòi, kê giường với mắc võng để ăn xong lên nằm nghỉ, đi đường xa gặp quả này thiệt là chân ái. Ăn xong thì pikachu 5t nhà e phát hiện bị cờ hó tha mất chiếc dép làm e gái nướng cá phải đi tìm đủ chỗ mới thấy :D

14A7723C-708C-48D7-9453-4EE0248E4EF4.jpeg
7B787E5F-58CC-40D6-A283-32E9225500FE.jpeg
637853BC-EF22-4E66-A4F3-F97FAA8107B1.jpeg
 
Hạng C
30/5/10
599
433
63
Bienhoa
E đang ở Siem Reap, quán ăn thì cứ đi vòng vòng thấy đâu ăn đó, nhưng mà phải nói là ngon và hợp khẩu vị, dễ ăn hơn ở Thái rất nhiều. Dọc QL6 ngõ vào Siem Reap có rất nhiều quán nướng khói, e cũng tạt vào làm mẹt ếch nướng dồn thịt và cá nướng, ăn bắt mồi ghê gớm, chỉ dám làm 1 lon bia :D mỗi quán đều có chòi, kê giường với mắc võng để ăn xong lên nằm nghỉ, đi đường xa gặp quả này thiệt là chân ái. Ăn xong thì pikachu 5t nhà e phát hiện bị cờ hó tha mất chiếc dép làm e gái nướng cá phải đi tìm đủ chỗ mới thấy :D

View attachment 2728634View attachment 2728635View attachment 2728636
Cho mấy quả hình đường xá đi bác ơi
 
Hạng B1
6/11/20
60
111
33
36
Cho mấy quả hình đường xá đi bác ơi
E lo đi chơi miết, hình toàn vợ chụp :D
Vừa tới ks ở Battambang sau khi đi 170km từ Siem Reap, giờ e mới có thời gian up vài tấm.
Tổng hợp các đoạn đường e đã chạy:
+ Từ cửa khẩu chạy ra QL6 còn hoang sơ, vắng người nên đường xấu, có 1 đoạn là đường đất chưa đổ nhựa, lồi lõm chạy qua tưởng lật xe tới nơi.
+ Bắt đầu vào QL6 thì bất ngờ, đường siêu láng mịn, không cảm nhận được 1 chỗ vá đường, tiếng lốp nghe ít hơn hẳn. QL6 là đường không có dải phân cách cứng, mỗi bên có 1 làn xe 4b và 1 làn 2b. Đường 2 bên gần như chỉ là ruộng, đất trống bạt ngàn. Giới hạn tốc độ là nhiêu e cũng không biết luôn, lâu lâu thấy cắm 30 rồi 40 nhưng toàn chạy qua lúc 6-70. Đường chạy rất phê, gần như muốn phóng nhiêu thì phóng, không có dải phân cách nhưng kéo 110-120 vô tư vì rất ít xe máy, mà có họ cũng chạy sát ở trong. Ở đây hình như không có ninja Lead. Xe vượt cũng lịch sự, họ mở xi nhan xong chờ 1 lúc mới vượt. Xe tải, xe cont cũng khá lành, sẵn sàng nép vô cho vượt.
+ Kampong Cham là điểm dừng đầu tiên, thành phố cực kỳ yên bình, nhẹ nhàng, ngồi công viên chơi xe chạy xung quanh lặng lẽ, không ai chửi bới, bóp còi. Xe hàng rong cũng không mở loa, ngay cả chó cũng rất ít sủa :D Thành phố này có sông Mê Kong chảy qua, buổi tối vui nhất là bờ kè ven sông. Tầm khoản 8-9h tối là hàng quán bắt đầu đóng cửa.
+ Tới Siem Reap nó vẫn như 6 năm trước e đi, cả thành phố như ẩn mình trong nguyên khu rừng khổng lồ, phải nói là tuyệt vời, mà toàn cây cổ thụ không. Đoạn QL6 ngõ ra-vào Siem Reap rất rộng rãi, mỗi bên 3 lane xe hơi + 1 lane xe máy. Trong lề đường đều có ô parking và lối đi bộ riêng biệt, tự tin mà đậu không sợ âm binh tạt sơn. Cũng như Kampong Cham, dân Siem Reap giao thông lịch sự, không kèn gì ráo. Đèn đỏ ở Cam nhìn ở phía bên kia đối diện nên cũng tiện, không phải ngoái đầu nhìn nếu đậu sát vạch. Ở đây cũng không đếm giây nên 1 lần e dừng đèn đỏ lo tìm map thì đèn xanh nhảy, e quên chạy, đoàn xe sau lưng nó cũng lặng lẽ xi nhan quẹo qua, gặp ở VN chắc bị bóp kèn tung đít rồi :D
+ Ở Siem Reap chắc chắn phải đi vào khung Ankor Wat, nó như 1 khu rừng nguyên sinh, cao và bao phủ 2 bên. Lưu ý là ban ngày không cho vào đây, có checkpoint đòi mua vé mới được chạy vào. Các bác chờ sau 5.30pm là họ xả trạm, chạy vào vô tư. Bên trong khu này có sông Siem Reap chạy vào, lẫn vào khu rừng, thấp thoáng là Angkor Wat bên bờ sông, vô cùng phê và ảo diệu. Chiều rất nhiều người dân ra ngồi chơi và đạp xe.
+ Đoạn đường sáng e về Battambang 1 phần QL6, qua 1 đoạn ngoằn ngèo xong ra QL5 thì ngạc nhiên tiếp, còn xịn hơn nữa :D 2 lane 4b + 1 lane 2b, có dải phân cách cứng. Đường cực vắng chạy mà cắm đít phóng. Cả QL5 với QL6 không hề có 1 cái đèn đỏ nào trừ đoạn qua thành phố và dĩ nhiên là không tốn 1 xu BOT nào. Lần đầu e được trải nghiệm 130-140 ở đây. Biển tốc độ cao nhất e thấy là 80 nhưng hình như không ai quan tâm. Cao tốc VN thật chỉ cóc nhái so với quốc lộ của Cam, đặc biệt là cái TL-MT hay Liên Khương :( Đạp mát ga quá lúc quẹo vào đường vào Battamtang thì e được trải nghiệm tiếp điều mong đợi trước: police ngoắc vào :D Chỉ cần 2 chú, 1 chú ngoắc, 1 chú ngồi trong cái chòi nhỏ. E chuẩn bị sẵn giấy tờ, xuống xe tự tin bước vào. Anh police hỏi biết nói tiếng Khmer không? E chốt đơn là hông. Ảnh coi giấy tờ, đủ hết rồi, ảnh mở điện thoại thấy xe bị bắn lúc 120 :D E cũng nhăn răng cười, hỏi Cafe? Ảnh cũng cười, ok Biden giúp 2 người xa lạ gần nhau hơn, e móc tờ $5 ra thử thái độ, ảnh cười khà khà xong lắc đầu, e cũng chơi chiêu xuống nước please, first time, first time… Ảnh lại cười rồi gật đầu lụm $5, e lụm giấy tờ chia tay nhau nhanh gọn. Kinh nghiệm là đưa từ ít tới nhiều, ai tài lanh đưa $10 lỗ ráng chịu :D CSGT ở VN mà dễ thương vậy chắc ít bị chửi lắm :D
- Xăng e đổ ở cây Caltex, giá $1.43/L cho loại gold quality, mắc hơn VN cũng kha khá.

Vậy thôi e đi ngủ trưa đây, đi tiếp thì e post tiếp.

Tư vấn Phượt Cambodia 6/2022 bằng xe tự lái
Tư vấn Phượt Cambodia 6/2022 bằng xe tự lái
Tư vấn Phượt Cambodia 6/2022 bằng xe tự lái
Tư vấn Phượt Cambodia 6/2022 bằng xe tự lái
Tư vấn Phượt Cambodia 6/2022 bằng xe tự lái
Tư vấn Phượt Cambodia 6/2022 bằng xe tự lái
Tư vấn Phượt Cambodia 6/2022 bằng xe tự lái
Tư vấn Phượt Cambodia 6/2022 bằng xe tự lái
Tư vấn Phượt Cambodia 6/2022 bằng xe tự lái
Tư vấn Phượt Cambodia 6/2022 bằng xe tự lái
Tư vấn Phượt Cambodia 6/2022 bằng xe tự lái
Tư vấn Phượt Cambodia 6/2022 bằng xe tự lái
Tư vấn Phượt Cambodia 6/2022 bằng xe tự lái
Tư vấn Phượt Cambodia 6/2022 bằng xe tự lái
Tư vấn Phượt Cambodia 6/2022 bằng xe tự lái
Tư vấn Phượt Cambodia 6/2022 bằng xe tự lái
Tư vấn Phượt Cambodia 6/2022 bằng xe tự lái
Tư vấn Phượt Cambodia 6/2022 bằng xe tự lái
Tư vấn Phượt Cambodia 6/2022 bằng xe tự lái
Tư vấn Phượt Cambodia 6/2022 bằng xe tự lái
 
Tập Lái
18/5/17
1
1
3
37
Bác biết tên web đăng ký online cho xe liên vận là gì ko chi em xin thông tin với Tks bác
Tiện đây có bác nào đi cam trong tháng 6 này cho em xin ké với nhà em 1xe nên đi hơi buồn
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: huyb9
Hạng D
16/7/19
1.125
3.505
116
E lo đi chơi miết, hình toàn vợ chụp :D
Vừa tới ks ở Battambang sau khi đi 170km từ Siem Reap, giờ e mới có thời gian up vài tấm.
Tổng hợp các đoạn đường e đã chạy:
+ Từ cửa khẩu chạy ra QL6 còn hoang sơ, vắng người nên đường xấu, có 1 đoạn là đường đất chưa đổ nhựa, lồi lõm chạy qua tưởng lật xe tới nơi.
+ Bắt đầu vào QL6 thì bất ngờ, đường siêu láng mịn, không cảm nhận được 1 chỗ vá đường, tiếng lốp nghe ít hơn hẳn. QL6 là đường không có dải phân cách cứng, mỗi bên có 1 làn xe 4b và 1 làn 2b. Đường 2 bên gần như chỉ là ruộng, đất trống bạt ngàn. Giới hạn tốc độ là nhiêu e cũng không biết luôn, lâu lâu thấy cắm 30 rồi 40 nhưng toàn chạy qua lúc 6-70. Đường chạy rất phê, gần như muốn phóng nhiêu thì phóng, không có dải phân cách nhưng kéo 110-120 vô tư vì rất ít xe máy, mà có họ cũng chạy sát ở trong. Ở đây hình như không có ninja Lead. Xe vượt cũng lịch sự, họ mở xi nhan xong chờ 1 lúc mới vượt. Xe tải, xe cont cũng khá lành, sẵn sàng nép vô cho vượt.
+ Kampong Cham là điểm dừng đầu tiên, thành phố cực kỳ yên bình, nhẹ nhàng, ngồi công viên chơi xe chạy xung quanh lặng lẽ, không ai chửi bới, bóp còi. Xe hàng rong cũng không mở loa, ngay cả chó cũng rất ít sủa :D Thành phố này có sông Mê Kong chảy qua, buổi tối vui nhất là bờ kè ven sông. Tầm khoản 8-9h tối là hàng quán bắt đầu đóng cửa.
+ Tới Siem Reap nó vẫn như 6 năm trước e đi, cả thành phố như ẩn mình trong nguyên khu rừng khổng lồ, phải nói là tuyệt vời, mà toàn cây cổ thụ không. Đoạn QL6 ngõ ra-vào Siem Reap rất rộng rãi, mỗi bên 3 lane xe hơi + 1 lane xe máy. Trong lề đường đều có ô parking và lối đi bộ riêng biệt, tự tin mà đậu không sợ âm binh tạt sơn. Cũng như Kampong Cham, dân Siem Reap giao thông lịch sự, không kèn gì ráo. Đèn đỏ ở Cam nhìn ở phía bên kia đối diện nên cũng tiện, không phải ngoái đầu nhìn nếu đậu sát vạch. Ở đây cũng không đếm giây nên 1 lần e dừng đèn đỏ lo tìm map thì đèn xanh nhảy, e quên chạy, đoàn xe sau lưng nó cũng lặng lẽ xi nhan quẹo qua, gặp ở VN chắc bị bóp kèn tung đít rồi :D
+ Ở Siem Reap chắc chắn phải đi vào khung Ankor Wat, nó như 1 khu rừng nguyên sinh, cao và bao phủ 2 bên. Lưu ý là ban ngày không cho vào đây, có checkpoint đòi mua vé mới được chạy vào. Các bác chờ sau 5.30pm là họ xả trạm, chạy vào vô tư. Bên trong khu này có sông Siem Reap chạy vào, lẫn vào khu rừng, thấp thoáng là Angkor Wat bên bờ sông, vô cùng phê và ảo diệu. Chiều rất nhiều người dân ra ngồi chơi và đạp xe.
+ Đoạn đường sáng e về Battambang 1 phần QL6, qua 1 đoạn ngoằn ngèo xong ra QL5 thì ngạc nhiên tiếp, còn xịn hơn nữa :D 2 lane 4b + 1 lane 2b, có dải phân cách cứng. Đường cực vắng chạy mà cắm đít phóng. Cả QL5 với QL6 không hề có 1 cái đèn đỏ nào trừ đoạn qua thành phố và dĩ nhiên là không tốn 1 xu BOT nào. Lần đầu e được trải nghiệm 130-140 ở đây. Biển tốc độ cao nhất e thấy là 80 nhưng hình như không ai quan tâm. Cao tốc VN thật chỉ cóc nhái so với quốc lộ của Cam, đặc biệt là cái TL-MT hay Liên Khương :( Đạp mát ga quá lúc quẹo vào đường vào Battamtang thì e được trải nghiệm tiếp điều mong đợi trước: police ngoắc vào :D Chỉ cần 2 chú, 1 chú ngoắc, 1 chú ngồi trong cái chòi nhỏ. E chuẩn bị sẵn giấy tờ, xuống xe tự tin bước vào. Anh police hỏi biết nói tiếng Khmer không? E chốt đơn là hông. Ảnh coi giấy tờ, đủ hết rồi, ảnh mở điện thoại thấy xe bị bắn lúc 120 :D E cũng nhăn răng cười, hỏi Cafe? Ảnh cũng cười, ok Biden giúp 2 người xa lạ gần nhau hơn, e móc tờ $5 ra thử thái độ, ảnh cười khà khà xong lắc đầu, e cũng chơi chiêu xuống nước please, first time, first time… Ảnh lại cười rồi gật đầu lụm $5, e lụm giấy tờ chia tay nhau nhanh gọn. Kinh nghiệm là đưa từ ít tới nhiều, ai tài lanh đưa $10 lỗ ráng chịu :D CSGT ở VN mà dễ thương vậy chắc ít bị chửi lắm :D
- Xăng e đổ ở cây Caltex, giá $1.43/L cho loại gold quality, mắc hơn VN cũng kha khá.

Vậy thôi e đi ngủ trưa đây, đi tiếp thì e post tiếp.

View attachment 2729084View attachment 2729085View attachment 2729086View attachment 2729087View attachment 2729088View attachment 2729089View attachment 2729090View attachment 2729091View attachment 2729092View attachment 2729093View attachment 2729094View attachment 2729095View attachment 2729096View attachment 2729097View attachment 2729098View attachment 2729099View attachment 2729100View attachment 2729101View attachment 2729102View attachment 2729103
nhìn mấy tấm bác chụp ở trong khu đền Angkor Wat lại nhớ Cam...hồi xưa buổi trưa đạp xe vào đấy ngủ dọc con kênh bên ngoài bao mát.
Nhớ trên con đường từ sân bay đi thẳng vào đền có khinh khí cầu + trực thăng cho du khách thuê bay ko biết còn ko
 
Hạng B1
6/11/20
60
111
33
36
nhìn mấy tấm bác chụp ở trong khu đền Angkor Wat lại nhớ Cam...hồi xưa buổi trưa đạp xe vào đấy ngủ dọc con kênh bên ngoài bao mát.
Nhớ trên con đường từ sân bay đi thẳng vào đền có khinh khí cầu + trực thăng cho du khách thuê bay ko biết còn ko
Chiều e thấy nhiều người đạp xe lắm, dân họ may mắn có khu rừng quá đỉnh, tha hồ hít không khí trong lành.
Khinh khí cầu này hả bác :D trực thăng hết rồi, e ko thấy quảng cáo gì.

Tư vấn Phượt Cambodia 6/2022 bằng xe tự lái
Tư vấn Phượt Cambodia 6/2022 bằng xe tự lái
Tư vấn Phượt Cambodia 6/2022 bằng xe tự lái