Hạng B1
6/11/20
60
111
33
36
Bác biết tên web đăng ký online cho xe liên vận là gì ko chi em xin thông tin với Tks bác
Tiện đây có bác nào đi cam trong tháng 6 này cho em xin ké với nhà em 1xe nên đi hơi buồn
Giờ tự nhiên e quên mất, trang custom của Khmer gì đó, chữ nghĩa ngoằn nghèo e cũng ko nhớ kịp. Lần đầu chắc chỉ có nhờ họ làm thôi bác.
 
Hạng D
16/7/19
1.125
3.505
116
Hạng B1
6/11/20
60
111
33
36
Em thấy lên có 10p mà tốn hơn cả củ nên thôi đứng dưới chụp hình cũng được rồi :D so với 6 năm trước e đi thì giá cả giờ cũng leo thang quá trời, vé vào Angkor Wat giờ $37, massage ở Pub Street hồi đó có $1 được 30p phê lòi, giờ lên $6, hên là còn nhớ cái hẻm đối diện mò vào, lên $3 :D Sáng nay ở Battambang chạy ra Phnom Banan coi mấy cái đền xong thử đi bamboo train luôn, vé cho foreigner $6 mà lúc e mua ông bán nhìn mặt e chắc giống dân Cam quá nên tính giá cho dân bản địa :D

Không biết kiếm tiền ở Cam có dễ không nhưng cảm giác bây giờ mức sống trung bình nó ít nhất phải bằng VN rồi.

Xe cộ thì không biết ở đâu mà có nhiều Land Cruiser như vậy, chạy vài trăm mét lại gặp 1 chú. Vios là xe quốc dân ở VN thì bên đây chắc là Prius :D Qua đây cũng thấy con Ford Territory hẹn về VN riết mà ko về, nhìn form cũng đẹp ghê. LX600 VN chưa biết có ai lấy chưa mà ở Battambang e thấy 2,3 chiếc rồi.
 
Hạng F
14/9/14
5.886
32.736
113
Cũng không có nguy hiểm gì đâu bác, đa phần dân Cam cũng hiền chứ không lươn lẹo như người Kinh ;)
Nhưng đúng là mình cũng có cảm giác ko an tâm khi chạy xe bên đó, mãi tới lúc về lại VN mới thở phào nhẹ nhõm.
Tp lớn thì ko sao. Ra tỉnh lỡ cọ quẹt thì nhớ xuống xe xin lỗi (sumtos bong) . Chạy luôn mà bị vịn thì xác định . Đặc biệt bảng số VN . Chạy cũng khó thoát. Nhớ chạy cẩn thận nha bác.
 
Hạng F
14/9/14
5.886
32.736
113
Em thấy lên có 10p mà tốn hơn cả củ nên thôi đứng dưới chụp hình cũng được rồi :D so với 6 năm trước e đi thì giá cả giờ cũng leo thang quá trời, vé vào Angkor Wat giờ $37, massage ở Pub Street hồi đó có $1 được 30p phê lòi, giờ lên $6, hên là còn nhớ cái hẻm đối diện mò vào, lên $3 :D Sáng nay ở Battambang chạy ra Phnom Banan coi mấy cái đền xong thử đi bamboo train luôn, vé cho foreigner $6 mà lúc e mua ông bán nhìn mặt e chắc giống dân Cam quá nên tính giá cho dân bản địa :D

Không biết kiếm tiền ở Cam có dễ không nhưng cảm giác bây giờ mức sống trung bình nó ít nhất phải bằng VN rồi.

Xe cộ thì không biết ở đâu mà có nhiều Land Cruiser như vậy, chạy vài trăm mét lại gặp 1 chú. Vios là xe quốc dân ở VN thì bên đây chắc là Prius :D Qua đây cũng thấy con Ford Territory hẹn về VN riết mà ko về, nhìn form cũng đẹp ghê. LX600 VN chưa biết có ai lấy chưa mà ở Battambang e thấy 2,3 chiếc rồi.
Tuyến phnompemh -kampong som đi ql4 đường nhỏ xe container nhiều tài xế container chạy cực ẩu. Bác nghiên cứu từ phnompemh đi ql41 tới chhuk- kampot- vealring- kampong som đường tốt dễ đi hơn
 
Hạng B1
6/11/20
60
111
33
36
Tuyến phnompemh -kampong som đi ql4 đường nhỏ xe container nhiều tài xế container chạy cực ẩu. Bác nghiên cứu từ phnompemh đi ql41 tới chhuk- kampot- vealring- kampong som đường tốt dễ đi hơn
Sáng nay e mới đi QL5 từ Battambang về Phnom Penh, u là trời nó khổ, tưởng bở vì đoạn trước từ Siem Reap chạy QL5 quá sướng :( Cả tuyến đường 300km thành đại công trình sửa chửa, làm đường, mở đường toàn tuyến, chạy khổ gần chết. Gần như toàn bộ đoạn đường 2 bên bị dồn về 1 bên thành ra chỉ còn mỗi 1 lane để chạy mà nhiều đoạn chạy hơn 100km/h căng như dây đàn. Nhìn mà thấy ghê thật, đoạn đường quá dài mà chỗ nào cũng có công nhân làm chứ ko có bỏ xó khúc nào, kiểu này 1-2 năm nữa làm xong chắc chạy phê lắm :(
 
Hạng B1
6/11/20
60
111
33
36
Sáng nay e lại trải nghiệm tiếp mấy a police, lần này ở Phnom Penh. Đang nối đuôi đi ra chợ Nga thì mấy ảnh nhảy ra ngoắc e vô. Vẫn như thủ tục, e đem giấy tờ ra cho mấy ảnh coi, chờ coi mấy ảnh sẽ làm gì. Việc đầu tiên là ảnh mở bằng lái quốc tế ra coi, chỉ thẳng vô cái ngày cấp và nói nó là ngày hết hạn, e chỉ muốn cười ỉa vì cái độ ngu (hay giả ngu) của ảnh, giải thích mà cứ No, No, No, expired! Ok, e móc bằng của VN ra chỉ cho coi tới 2029, quê quá nên ok ok. Tiếp theo ảnh coi tờ hải quan biên giới, không ngờ lại chơi tiếp chiêu ngu hồi nãy, chỉ vô ngày nhập cảnh mà nói đó là ngày xuất cảnh, ý nói e ở quá ngày. E chỉ lên dòng duration stay 14 days thì lại giả điên à à. Tưởng xong rồi, bây giờ ảnh lại nói biển số xe e không đúng chuẩn Cam. Tới bây giờ e chỉ nghĩ trong đầu ụ á thằng âm binh này, chỉ muốn đấm vô mỏ nó =))) Thấy nói chuyện luật lệ không ăn thua với mấy a này rồi nên thôi e vô vấn đề, bao nhiêu? Sếp nói $50, e nói chú mơ đi, $15 thôi. Sếp lại chỉ mấy thằng police đứng chung, ý là phải chia với tụi nó bữa. Cuối cùng e phải chốt đơn $20 bố thí cho lũ ăn xin này. Qua đây mới thấy trình gài kèo của mấy a VN xịn hơn nhiều, mấy a Cam giả ngu chỉ tổ ức chế hơn :))