Em chưa nghĩ ra chuyện gì để kể tiếp.
Lanh quanh chợt nhớ ra khoảng năm 2001-02 gặp mấy thằng ở Mẽo, Lawrance-Livermore Lab thì phải, nhìn trnag bị của chúng nó mà choáng luôn.
Năm nó hàng điện tử còn đắt, mà chúng nó xài đồ làm bà con mắt tròn mắt dẹt, đại khái mỗi thằng một cái apple 1G (dân computing thích xài Unix/Linux, vì nó nhanh và mở được cực nhiều của sổ, mới đầu ko quen thì ngượng tay lắm, vì nó toàn gọi bằng lệnh, nhưng sau dùng quen, về máy windows chạy thấy bực mình lắm, kiểu như các bác dùng iphone rồi quay lại dùng Nokia 1200), mỗi cái máy này lúc đó giá 4-5000 mẽo, rồi máy chiếu NEC xách tay bé tý hin (cũng giá vài nghìn mẽo).
Sau trao đổi với mấy kẻ từng đi “bán dâm” bên đó thì hiểu tại sao nó thu hút được người. Nó cần người là tuyển ngay (bọn nó làm nghề này giỏi lắm, ngắm đúng người luôn), tuyển sang thì lương cao (vd: PhD ở bọn khá in europe khoảng $3K net là ngon, nó sẵn sàng trả 5-6K net luôn; chứ còn bọn có máu mặt lương vài trăm ngàn, mà thuế ở mẽo thì thấp bằng ½ Europe -ở mức middle class & up-), thuế thấp, allowance nhiều, đặc biệt là thiết bị công cụ phục vụ nghiên cứu thì ko tiếc luôn, đã thế toàn làm việc với công việc thử thách cao, xung quanh toàn thằng đầu ngành.
Hôm nay em ngó lại mới chợt thấy là việc gì phải đi làm mới biết đôi khi ngó ngoài chả thấy cái gì. Ví như về kỹ thuật nhiều người Vn nghĩ là ở mẽo cứ phải MIT, Princeton,Berkeley,…, mới ngon. Thật ra thì có nhiều sai khác, vì mấy trường em nêu trên làm việc chỉ trời, xem mây, nhiều lắm, mà nó cũng chỉ mạnh ở 1 số lĩnh vực. Ví như có trường mà em chắc là ít bác nghe danh: Rensselaer Polytech Inst., nó là trường applied technology lâu đời và ngon hàng đầu nước Mỹ, thuộc nhóm Ivy League; hay về Bio-tech thì bọn Florida mới là ngon nhất.
Lanh quanh chợt nhớ ra khoảng năm 2001-02 gặp mấy thằng ở Mẽo, Lawrance-Livermore Lab thì phải, nhìn trnag bị của chúng nó mà choáng luôn.
Năm nó hàng điện tử còn đắt, mà chúng nó xài đồ làm bà con mắt tròn mắt dẹt, đại khái mỗi thằng một cái apple 1G (dân computing thích xài Unix/Linux, vì nó nhanh và mở được cực nhiều của sổ, mới đầu ko quen thì ngượng tay lắm, vì nó toàn gọi bằng lệnh, nhưng sau dùng quen, về máy windows chạy thấy bực mình lắm, kiểu như các bác dùng iphone rồi quay lại dùng Nokia 1200), mỗi cái máy này lúc đó giá 4-5000 mẽo, rồi máy chiếu NEC xách tay bé tý hin (cũng giá vài nghìn mẽo).
Sau trao đổi với mấy kẻ từng đi “bán dâm” bên đó thì hiểu tại sao nó thu hút được người. Nó cần người là tuyển ngay (bọn nó làm nghề này giỏi lắm, ngắm đúng người luôn), tuyển sang thì lương cao (vd: PhD ở bọn khá in europe khoảng $3K net là ngon, nó sẵn sàng trả 5-6K net luôn; chứ còn bọn có máu mặt lương vài trăm ngàn, mà thuế ở mẽo thì thấp bằng ½ Europe -ở mức middle class & up-), thuế thấp, allowance nhiều, đặc biệt là thiết bị công cụ phục vụ nghiên cứu thì ko tiếc luôn, đã thế toàn làm việc với công việc thử thách cao, xung quanh toàn thằng đầu ngành.
Hôm nay em ngó lại mới chợt thấy là việc gì phải đi làm mới biết đôi khi ngó ngoài chả thấy cái gì. Ví như về kỹ thuật nhiều người Vn nghĩ là ở mẽo cứ phải MIT, Princeton,Berkeley,…, mới ngon. Thật ra thì có nhiều sai khác, vì mấy trường em nêu trên làm việc chỉ trời, xem mây, nhiều lắm, mà nó cũng chỉ mạnh ở 1 số lĩnh vực. Ví như có trường mà em chắc là ít bác nghe danh: Rensselaer Polytech Inst., nó là trường applied technology lâu đời và ngon hàng đầu nước Mỹ, thuộc nhóm Ivy League; hay về Bio-tech thì bọn Florida mới là ngon nhất.