Re: Tuyến cao tốc TP.HCM-Trung Lương - Thông xe trước tết nguyên đán
Em đã phi thẳng vào Nguyễn Văn Linh rồi , sau khi vòng qua mấy đống đá , đi vào đường làng một đoạn thì ra được Nguyễn Hữu Trí trổ ra chân cầu Bình Điền . Âu cũng là một bài học kinh nghiệm
Dải phân cách đủ cao rồi đó bác nhưng do đường dốc nên vẫn bị choá đèn.thichmexe nói:Lớp nhựa đường trên cao tốc này đúng là có khác, nghe ồn hơn so với đường bình thường (có lẽ nhám hơn thì phải). E từ Mỹ Tho về Thủ Đức lúc 9hPM, các bác chú ý:
-Con lươn phân cách có chổ chưa sơn phết gì ráo trọi, do vậy phải bám vạch kẻ đường bên phải tài xế mà phi.
-Dãy phân cách hình như chưa cao lắm nên vẫn bị chóa do đèn xe ngược chiều như thường.
-Vẫn còn đâu đó một vài mẫu ống dây điện màu cam thò ra từ dãy phân cách giữa, bể đèn pha như chơi.
-Chút nũa là e chơi tới 2 con chó trên đường. Cẩn thận, đánh lái né các chú cẩu này ở 100km/h thì coi chừng lên tủ ngồi. Trường hợp này cứ phang thẳng, móp xe chứ hổng có móp đầu mình là được.
-Đừng bám sát xe trước. Tối qua hình như có pan phía từ Mỹ Tho về SG, xe trước thắng quá gấp, làm e cũng chúi nhủi luôn.
-Vừa hết cao tốc (Từ TL đi SG), rẻ trái về Tân tạo, các bác chú ý các biển chỉ dẫn màu xanh bên phải nhé (quan trọng nhất là biển số hiệu km ấy, để biết là chuẩn bị hết cao tốc mà giảm tốc độ lại). Chổ này chả có đèn điếc gì ráo, tối thui, mém tý nữa e phi thẳng vô Nguyễn văn Linh rồi.
-Nếu đi ban ngày thì đừng có ngắm nghía khung cảnh thanh bình hai bên đường ở tốc độ trên 80km/h, coi chừng ủi đít e nào phía trước không hay.
-Và cuối cùng thì phải đeo dây an toàn cho tất cả nhé. Thử nghỉ xem: xe phía trước nổ lốp hoặc chỉ còn có 3 bánh xe (xe mình phía sau), nếu không mang seatbell thì.......khỏi ăn tết luôn.
Em đã phi thẳng vào Nguyễn Văn Linh rồi , sau khi vòng qua mấy đống đá , đi vào đường làng một đoạn thì ra được Nguyễn Hữu Trí trổ ra chân cầu Bình Điền . Âu cũng là một bài học kinh nghiệm
Re: Tuyến cao tốc TP.HCM-Trung Lương - Thông xe trước tết nguyên đán
Hôm qua e cũng tính đi thử đường ra NVL nhưng thấy mấy xe chạy trước chạy vô rồi chạy ra nên e đi đường về theo hướng TDN cho nó lành
duongxua nói:Dải phân cách đủ cao rồi đó bác nhưng do đường dốc nên vẫn bị choá đèn.thichmexe nói:Lớp nhựa đường trên cao tốc này đúng là có khác, nghe ồn hơn so với đường bình thường (có lẽ nhám hơn thì phải). E từ Mỹ Tho về Thủ Đức lúc 9hPM, các bác chú ý:
-Con lươn phân cách có chổ chưa sơn phết gì ráo trọi, do vậy phải bám vạch kẻ đường bên phải tài xế mà phi.
-Dãy phân cách hình như chưa cao lắm nên vẫn bị chóa do đèn xe ngược chiều như thường.
-Vẫn còn đâu đó một vài mẫu ống dây điện màu cam thò ra từ dãy phân cách giữa, bể đèn pha như chơi.
-Chút nũa là e chơi tới 2 con chó trên đường. Cẩn thận, đánh lái né các chú cẩu này ở 100km/h thì coi chừng lên tủ ngồi. Trường hợp này cứ phang thẳng, móp xe chứ hổng có móp đầu mình là được.
-Đừng bám sát xe trước. Tối qua hình như có pan phía từ Mỹ Tho về SG, xe trước thắng quá gấp, làm e cũng chúi nhủi luôn.
-Vừa hết cao tốc (Từ TL đi SG), rẻ trái về Tân tạo, các bác chú ý các biển chỉ dẫn màu xanh bên phải nhé (quan trọng nhất là biển số hiệu km ấy, để biết là chuẩn bị hết cao tốc mà giảm tốc độ lại). Chổ này chả có đèn điếc gì ráo, tối thui, mém tý nữa e phi thẳng vô Nguyễn văn Linh rồi.
-Nếu đi ban ngày thì đừng có ngắm nghía khung cảnh thanh bình hai bên đường ở tốc độ trên 80km/h, coi chừng ủi đít e nào phía trước không hay.
-Và cuối cùng thì phải đeo dây an toàn cho tất cả nhé. Thử nghỉ xem: xe phía trước nổ lốp hoặc chỉ còn có 3 bánh xe (xe mình phía sau), nếu không mang seatbell thì.......khỏi ăn tết luôn.
Em đã phi thẳng vào Nguyễn Văn Linh rồi , sau khi vòng qua mấy đống đá , đi vào đường làng một đoạn thì ra được Nguyễn Hữu Trí trổ ra chân cầu Bình Điền . Âu cũng là một bài học kinh nghiệm![]()
Hôm qua e cũng tính đi thử đường ra NVL nhưng thấy mấy xe chạy trước chạy vô rồi chạy ra nên e đi đường về theo hướng TDN cho nó lành
Re: Tuyến cao tốc TP.HCM-Trung Lương - Thông xe trước tết nguyên đán
Nếu đi đường NVL và quẹo phải ở ngã 4 đầu tiên khi gặp dường Ng. Hữu Trí thay vì quẹo trái để vào đường ... làng (một đoạn ngắn), nên quẹo phải gặp Ng. Cửu Phú rồi quẹo trái Thế Lữ để vào đường cao tốc.
Nếu đi đường NVL và quẹo phải ở ngã 4 đầu tiên khi gặp dường Ng. Hữu Trí thay vì quẹo trái để vào đường ... làng (một đoạn ngắn), nên quẹo phải gặp Ng. Cửu Phú rồi quẹo trái Thế Lữ để vào đường cao tốc.
Re: Tuyến cao tốc TP.HCM-Trung Lương - Thông xe trước tết nguyên đán
một số hình ảnh chỉ có tại cao tốc Việt Nam mà thôi.... em cũng không biết tại sao và như thế nào mấy anh "bốn bánh Seagame" nhà ta có thể lên được cầu vượt của hệ thống cao tốc...
đang bon bon thả dốc cầu vượt Tân Tạo thì giật mình trước mặt mình cả đội bóng luôn:
đành phải chạy chậm lại để hộ tống mấy anh em này về nơi bình yên
đoạn đường các anh đã qua
một số hình ảnh chỉ có tại cao tốc Việt Nam mà thôi.... em cũng không biết tại sao và như thế nào mấy anh "bốn bánh Seagame" nhà ta có thể lên được cầu vượt của hệ thống cao tốc...
đang bon bon thả dốc cầu vượt Tân Tạo thì giật mình trước mặt mình cả đội bóng luôn:

đành phải chạy chậm lại để hộ tống mấy anh em này về nơi bình yên

đoạn đường các anh đã qua

Re: Tuyến cao tốc TP.HCM-Trung Lương - Thông xe trước tết nguyên đán
hộ tống các anh xuống cao tốc phòng sự việc đáng tiếc..
về nơi xa.... tu6i em không biết chủ của "đội bóng Seagame" này cò tìm được mấy đứa con của mình không...
hộ tống các anh xuống cao tốc phòng sự việc đáng tiếc..


về nơi xa.... tu6i em không biết chủ của "đội bóng Seagame" này cò tìm được mấy đứa con của mình không...

Re: Tuyến cao tốc TP.HCM-Trung Lương - Thông xe trước tết nguyên đán
Tại sao chi có mấy bác Tây làm việc này nhỉ ?
ducreddoor nói:hộ tống các anh xuống cao tốc phòng sự việc đáng tiếc..
![]()
![]()
về nơi xa.... tu6i em không biết chủ của "đội bóng Seagame" này cò tìm được mấy đứa con của mình không...
![]()
Tại sao chi có mấy bác Tây làm việc này nhỉ ?
Re: Tuyến cao tốc TP.HCM-Trung Lương - Thông xe trước tết nguyên đán
tại vì mấy bác Việt nhà mình chạy ngang thấy mấy anh seagame lạc lối nhuu thế này thì cứ ung dung né vào lề mà chạy thôi, ai thèm quan tâm hả bác... hơi buồn vì sự dửng dưng này..
tại vì mấy bác Việt nhà mình chạy ngang thấy mấy anh seagame lạc lối nhuu thế này thì cứ ung dung né vào lề mà chạy thôi, ai thèm quan tâm hả bác... hơi buồn vì sự dửng dưng này..
Re: Tuyến cao tốc TP.HCM-Trung Lương - Thông xe trước tết nguyên đán
nhin ma buon cho cac anh VIET nha ta????
METRO nói:ducreddoor nói:hộ tống các anh xuống cao tốc phòng sự việc đáng tiếc..
![]()
![]()
về nơi xa.... tu6i em không biết chủ của "đội bóng Seagame" này cò tìm được mấy đứa con của mình không...
![]()
Tại sao chi có mấy bác Tây làm việc này nhỉ ?
nhin ma buon cho cac anh VIET nha ta????