Re: Tuyến cao tốc TP.HCM-Trung Lương - Thông xe trước tết nguyên đán
Báo cáo với các bác em vừa đi xong ạ.

Từ ngã 4 An Sương hướng về miền Tây, qua trạm thu phí, qua cầu Binh Thuận là mấy bác chuẩn bị rẽ phải vào đường cao tốc. Từ đường cao tốc em set đồng hồ trip về 0, chạy được 4 km đến nút giao với đường Trần đại Nghĩa thì em bắt buộc phải offroad xuống ruộng( vì nút giao nhau chưa làm xong)

- mà em đi bằng sedan mới đau chứ. Trước em cũng có 1 bác chạy civic xuống xong rồi de lên lại không dám đi vì đường toàn ổ trâu không nhưng do em có máu liều

nên phớt lờ liều đi xuống, ra khỏi xe ngâm cứu địa hình 1 chút rồi lên xe chuyển sang số S vượt qua được. => Lưu ý các bác chạy sedan nên đi từ đường Trần Đại Nghĩa(rẽ trái khi vừa qua vòng xoay An Lạc)
Ra khỏi đoạn offroad bắt buộc đó em phi băng băng lòng nghĩ chạy đường cao tốc sao sướng thế thì đến km thứ 8 thì tắc đường

. Đành phải quay lại khoảng 500m đi ngược chiều đường.
Chạy được đến km thứ 11 thì gặp ngã 3, đánh liều rẽ phải( hên đúng

) chạy bon bon. Lúc này mới có cảm giác sướng là chạy đường cao tốc như thế nào
. Có đoạn cầu cạn em đạp lên tới 150km/h, lúc đó theo sau có 1 bác chạy Starex đu theo nhưng thấy em chạy gấu quá
nên bỏ cuộc. Mà xe em civic 2.0 2009 đạp lên 150km/h vòng tua máy mới có 4000v/ph hà, chạy êm, tay lái cứng không có cảm giác bay hay bồng bềnh gì hết.
Từ đó em phang tới km 31 thì rẽ trái cặp chân cầu vượt về vòng xoay Nghjĩa trang liệt sĩ Tân An để về TP Tân An.
Đến bây giờ ngồi bót bài em vẫn còn có cảm giác sướng. Hi vọng lần sau có dịp đi hết tuyến đến Ngã 3 Trung Lương luôn.