VN vô địch không?


  • Total voters
    242
  • Poll closed .
Hạng D
4/2/10
3.461
38.134
113
Bình Phước
Sao hôm qua bọn btc nó đíu dời đấu nhỉ? Bọn afc cũng chả quan tâm?
rồi ông trưởng đoàn của u23VN không biết có đề nghị đề xuất gì không?
mình hqua chỉ nghe tt trên fm, sáng nay mới coi lại... mẹ, cái sân vậy mà đá đấm đíu gì!!!
đồng ý là níu sân ngon lành thì VN có thể thua nhiều hơn nhưng mà chắc chắn sẽ hay hơn là đá trên sân để dành cho ...trượt tuyết!
....
hây da, vẫn nghẹn họng quá đi mà...
 
Hạng C
26/5/12
523
261
63
Park có quyền từ chối đá với thời tiết như vậy không mấy anh? Chấp nhận thua luôn để giữ sức khỏe cho cầu thủ.
 
  • Like
Reactions: banglangbp
Hạng C
26/5/12
523
261
63
Sao hôm qua bọn btc nó đíu dời đấu nhỉ? Bọn afc cũng chả quan tâm?
rồi ông trưởng đoàn của u23VN không biết có đề nghị đề xuất gì không?
mình hqua chỉ nghe tt trên fm, sáng nay mới coi lại... mẹ, cái sân vậy mà đá đấm đíu gì!!!
đồng ý là níu sân ngon lành thì VN có thể thua nhiều hơn nhưng mà chắc chắn sẽ hay hơn là đá trên sân để dành cho ...trượt tuyết!
....
hây da, vẫn nghẹn họng quá đi mà...
Park có quyền từ chối đá với thời tiết như vậy không mấy anh? Chấp nhận thua luôn để giữ sức khỏe cho cầu thủ.
 
  • Like
Reactions: thai.bds
Hạng D
13/8/14
2.547
31.054
113
Cảm ơn ngài Park tài ba
Chiến lược binh biến quân ta oai hùng
Chơi tới giây phút cuối cùng
Thể lực sung mãn thổi bùng giấc mơ
Cảm ơn Tiến Dũng giăng tơ
Bao nhiêu cú sút ngây thơ hiền lành
Cảm ơn Quang Hải tinh anh
Bấy nhiêu tuyệt phẩm như tranh để đời
Cảm ơn Xuân Trường sáng ngời
Xứng danh đội trưởng tuyệt vời chúng ta
Cảm ơn các bạn hai ba
Dàn nhạc giao hưởng ngân nga đất trời
Xoay chuyển cả một thế thời
Đem về cảm xúc tuyệt vời muôn nơi
Cứ ngỡ là cuộc dạo chơi
Nào ngờ ra tới biển khơi vẫy vùng
Các bạn là những anh hùng
Chiến bại chung kết cuối cùng có sao ?
Đối thủ cũng đã lao đao
Lu mờ trước những ngôi sao kiên cường
Thắng thua là chuyện bình thường
Các bạn là người mở đường giấc mơ
Giấc mơ về những ngọn cờ
Tung bay thế giới sẽ chờ chúng ta .......​
Một chút tình cảm dành cho u23 VN , cảm ơn cảm xúc và niềm tin các bạn mang lại trong bóng đá và cho cuộc sống
p/s : thớt này chắc sẽ được lưu lại để có lịch sử nhé MOD ơi

Ý hay quá bác ơi
"Cứ tưởng là cuộc dạo chơi
Nào ngờ ra tới biển khơi vẫy vùng...
Đối thủ cũng đã lao đao
Lu mờ trước những ngôi sao kiên cường...
Giấc mơ về những ngọn cờ
Tung bay thế giới sẽ chờ chúng ta"
:3dup:


Thơ hay !!! Ý thơ rất hay !!
Bài thơ hay!:p
Câu "Nào ngờ ra tới biển khơi vẫy vùng"
Tui nghĩ thay chữ "vẫy vùng" bằng "tung hoành" thì hợp hơn.
Vẫy vùng có vẻ bị động. Tung hoành có vẻ chủ động.:D
 
Hạng B2
26/5/12
267
17
18
Hình ảnh đẹp vì nó hàm xúc! Có người bảo là cắm cờ khẳng định chủ quyền trên đất TQ. Ấy là tuỳ cảm nhận mỗi người. Tôi thấy đẹp không chỉ bởi hành động ấy mang ý nghĩa biểu trưng "người chiến binh chiến đấu đến phút cuối và cắm là cờ lên mô tuyết cao, thể hiện sự chiến thắng" Tôi thích sự giản dị của hành động ấy! Các bạn có thể thấy Đỗ Duy Mạnh là một trong những người đi sau cùng, sau khi các cầu thủ chào người hâm mộ. Em cầm lá cờ tổ quốc trên tay và vẫy lên. Chợt nhìn thấy mô tuyết cao, em leo lên, cắm lá cờ tổ quốc và nghiêng mình trước lá cờ ấy. Nó thể hiện sự không cam lòng của em khi chỉ ra về như thế! Các em đã cố gắng hết sức, đã cống hiến và muốn lưu lại cái gì đấy. Nhưng may mắn không mỉm cười, cái em lưu lại là lá cờ ấy! Các em khát khao giương lá cờ ấy trên đài cao, nhưng không đc. Em tìm nơi cao nhất có thể tìm, trước những ngươi hâm mộ và cắm nó lên đó. Ngoài ra tôi còn thấy đẹp vì nó rất nghệ thuật, rất thơ. Là cờ đỏ thắm tung bay trên đồi tuyết trắng. Nó cứ như thể các em còn chiến thắng cả thời tiết vậy! Nó cũng biểu trưng cho sự lạnh giá đang len lỏi trong tim em và đồng đội. Có lẽ nhiều người còn thấy nhiều điều ở đấy. Tôi cũng thế! Mà nói vậy thôi! Hình ảnh đẹp bởi nó đẹp một cách bình dị, chất phác! Không cần nói nhiều vì không lời nào diễn đạt cho đủ.
Copy fb