thật ko hiểu nổi bọn nó sao lại dìm CP quá, ko có CP thì sẽ ko đi nổi đến chung kết rồiCó những kẻ thiển cận kg đồng tình với bác về điều này
Đầu óc tụi này nghĩ gì vậy trời ?Trong khi chúng ta đang mừng cho các em U23 có một giải đấu thành công thì trẻ trâu đang cắn xé fb của trọng tài và các cầu thủ Uzb.
Tương lai của đất nước là đây chứ đâu.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2448982655326252&id=100006436241290
E nghĩ đón tiếp trang trọng là dc rồi, thua CK đạt hạng nhì thôi mà diễu hành như vô địch thế giới thì hơi lố. Hạng nhì vẫn là thua cuộc mà diễu hành mấy lứa sau cứ cố gắng đá hạng nhì là dc, ko có động lực cố gắng!Hủy diễu hành rồi. Khó hiểu nhỉ
Uhm văn như vậy chặc chẻ hơn nhỉ, em cũng vui quá kg để ý .Bài thơ hay!
Câu "Nào ngờ ra tới biển khơi vẫy vùng"
Tui nghĩ thay chữ "vẫy vùng" bằng "tung hoành" thì hợp hơn.
Vẫy vùng có vẻ bị động. Tung hoành có vẻ chủ động.![]()
Ngoài đó rất trọng hình thức anh ạ. Đến nổi anh xe ôm cũng mặc áo thun 3 lổ bỏ vào quần, đội nón cối Bác Hồ mới chịu.E nghĩ đón tiếp trang trọng là dc rồi, thua CK đạt hạng nhì thôi mà diễu hành như vô địch thế giới thì hơi lố. Hạng nhì vẫn là thua cuộc mà diễu hành mấy lứa sau cứ cố gắng đá hạng nhì là dc, ko có động lực cố gắng!
Một anh nông dân cuốc đất ngoài đó còn phải bỏ áo vào quần nữa là...
Hy vọng a hiểu dà thông... cảm...
Các e đá đc như vậy là quá tuyệt vời rồi, mí anh còn soi việc thay người với vinh danh làm chi, nếu buồn thì ko nên nói nữa, vui thì ra chỗ khác chơi