VN vô địch không?


  • Total voters
    242
  • Poll closed .
Hạng B1
2/9/05
53
929
83
Đệch trái cuối ko thấy bóng bay sao.
Sáng nay cafe tranh cãi. Thằng kêu đội đầu, thằng nói đệm bóng.
Móa AFC.
 
Hạng C
31/3/11
542
24.949
93
0948363683
U thắng xứng đáng vì họ quá mạnh và dc thời tiết ủng hộ, VN dù thua nhưng đã thể hiện dc bản lĩnh và khẳng định cho toàn thể người hâm mộ Châu Á thấy không phải chúng ta ăn may mới có mặt ở trận đầu cuối cùng của giải đấu. Vinh quang và nước mắt, niềm vui và nỗi buồn chỉ là ranh giới mong manh trong bóng đá nói riêng và thể thao nói chung nên vui lòng đừng phán xét mà hãy cảm nhận và tận hưởng những giây phút không thể nào quên đó.
Giờ thì hãy về nhà nào hỡi các chiến binh áo đỏ, Tổ Quốc đang đợi các em trở về:)
Trích dẫn bài thơ của 1 độc giả trên vnexpress:
Về đi anh, màu áo đỏ sắc vàng
Lịch sử sang trang, có gì đâu nuối tiếc
Các chiến binh đã sức cùng lực kiệt
Vẫn mạnh mẽ, hứng từng đợt bão giông.

Về đi anh, cả dân tộc đang trông
Những tự hào cho tinh thần quả cảm
Giọt nước mắt rơi, chẳng phải vì sầu thảm
Quá đẹp rồi, cả một giấc mơ ngoan.

Những đứa trẻ hôm nay, sau này sẽ lớn lên
Chúng nhớ mãi một Việt Nam như thế
Một quốc gia, trãi qua bao thế hệ
Vẫn có những anh hùng, trong triệu triệu trái tim.

Về đi anh, hãy giữ vững niềm tin
Sống, chiến đấu, vì màu cờ tổ quốc
Tuyệt vời rồi, những chàng trai khởi quật
Tự hào này, sẽ mãi mãi vang danh​
 
Hạng B1
29/5/14
60
239
33
Các em U23 VN này mới thật là những người tử tế. Hết hiệp 1 em đã ước mấy con bò AFC dừng trận đấu vì sợ tụi nhỏ nó kiệt sức. Cuối hiệp phụ thứ 2, tưởng chừng không còn sức để đi thế mà có cơ hội là tràn lên tấn công ngay, đúng là chiến đấu không khoan nhượng. Dù có tiếc nuối nhưng U23 UZB vô địch là xứng đáng.
 
  • Like
Reactions: longtruong09