Hạng D
9/7/09
1.754
962
113
Ngày 4: Sydney - Gold Coast - Surfers Paradise
Ngày hôm nay gia đình em đón thêm 2 anh chị mới bay từ Seattle USA qua để cùng đi chơi ở Gold Coast, gần Brisbane - thuộc tiểu bang Queensland. Bay từ Sydney (thuộc tiểu bang New South Wales) qua Gold Coast chỉ mất 1 tiếng 20 phút thôi. Đúng ra là lái xe đi nhưng thấy giá máy bay nội địa rẻ quá nên gia đình em book vé của Jetstar để bay luôn cho nhanh. Ở Úc có qui định rất chặt chẽ về kiểm soát thực phẩm và rau củ quả nên họ cấm đem theo mấy thứ này sang tiểu bang khác của Úc vì lý do an toàn thực phẩm và tránh lây lan dịch bệnh.

Hành trình ngày 4
Picture3.jpg


Sân bay nội địa Sydney
20150712_090647.jpg


Gold Coast là một thành phố biển nổi tiếng nhất của Úc dành cho khách du lịch cũng giống như Vũng Tàu, Nha Trang của Việt Nam, hay Miami Florida, Hawaii của Mỹ. Gold Coast có bờ biển dài với cát vàng óng ánh phù hợp nghỉ dưỡng và tắm biển. Mùa này tháng 7 là tháng mùa đông ở Úc nên nước biển tương đối lạnh (khoảng 20oC) vì vậy ít người tắm, nhưng vì không khí biển trong lành và bờ biển đẹp nên cũng thu hút rất nhiều khách du lịch vào mùa này.

Chuyến bay xuất phát lúc 16:30 tại Sydney và đến Gold Coast khoảng 6 giờ tối. Ông anh bà con đã thuê sẵn 1 căn hộ ở một cao ốc chung cư cho thuê có tên là Artique Resort nằm ngay trên đại lộ chính là Surfers Paradise để ở vài ngày. Từ chung cư này đi bộ ra biển chỉ có 3 phút. Buổi tối gia đình em lang thang xung quanh khu vực Surfers Paradise để thưởng thức không khí biển trong lành và xem các hoạt động về đêm ở đây.

Artique Resort trên đại lộ Surfers Paradise
Artique%252520Resort.jpg

20150704_202241_Night.jpg


Gold Coast về đêm
20150703_215709.jpg


Một thổ dân Úc trình diễn ngoài đường phố vào ban đêm
20150703_213527.jpg
 
Tập Lái
20/8/15
43
1.629
83
45
SaiGon
Mong thớt này mod để luôn đặng mai mốt có dịp đi thì em lật lại ngâm cứu cho kĩ.
hình đẹp bác chủ ơi
 
  • Like
Reactions: Mustafa
Hạng D
9/7/09
1.754
962
113
Ngày 5 - Khám phá Gold Coast - Surfers Paradise - Broadbeach

Sáng dậy sớm lúc 6:00am tính ra tắm biển nhưng vì biển buổi sáng rất lạnh (khoảng 15oC) và ít người tắm vào mùa này nên em quyết định về lại Resort để tắm ...hồ bơi cho chắc ăn. Hồ trong khu Artique Resort có nước ấm nên ngâm mình và bơi lội thấy rất sảng khoái. Chỉ có khi bước lên bờ thì phải trùm khăn liền vì lạnh!

Hồ bơi nước ấm của Artique Resort
2015-07-05%25252008.22.37.jpg


Ngày hôm nay gia đình em đi dạo phố ở Surfers Paradise, sau đó đi xe điện dọc theo bờ biển Gold Coast đến Broadbeach chơi. Ở đây có một sòng bài rất lớn tên là Jupiters Hotel & Casino mà du khách có thể vào tham quan và chơi bài tìm vận may!

Hành trình ngày 5
Picture4.jpg

Bờ biển Gold Coast
2015-07-06%25252008.10.18.jpg

2015-07-04%25252008.44.13.jpg

Các bác có thấy cái xe pick-up và lá cờ cắm trên bờ không? Đó là xe của đội cứu hộ bờ biển. Chỉ khu vực nào mà có xe này và có cắm cờ thì người ta mới bơi và tắm biển ở bên trong khu vực đó. Điều này cho thấy họ có quy định rõ ràng và rất quan tâm đến mạng sống người dân như thế nào. Tại sao VN mình không làm được nhỉ?

Còn tòa nhà cao có mái cong cong là tháp Q1 (Queensland No.1) - 78 tầng - là tòa nhà cao nhất ở Úc hiện nay nếu tính đến ngọn tháp nhọn phía trên.

Đường phố dọc theo đại lộ Surfers Paradise
2015-07-04%25252009.52.51.jpg

2015-07-04%25252012.32.39.jpg

2015-07-04%25252012.46.49.jpg


2015-07-04%25252011.54.38.jpg


2015-07-04%25252009.20.03.jpg

Các bác có thấy mấy con chim két đủ màu leo lên treo mấy thân cây rất tự do?

Đi xe điện đến Broadbeach
2015-07-04%25252014.27.05.jpg


2015-07-04%25252014.33.00.jpg


2015-07-04%25252015.34.18.jpg


2015-07-04%25252014.34.43.jpg


2015-07-04%25252015.05.09.jpg


Jupiters Hotel & Casino
800px-Bird%27s_eye_view_of_Jupiters_Casino_on_the_Gold_Coast.jpg


2015-07-04%25252015.42.54.jpg

Casino ở Úc không cho phép trẻ em vào bên trong khu vực đánh bạc nên gia đình ngồi bên ngoài uống nước còn em và ông anh bà con vào chơi kéo máy cho biết.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
9/7/09
1.754
962
113
Ngày 6: Hành trình Gold Coast - Bridbane

Gia đình em hôm nay sẽ khởi hành từ Gold Coast đi Brisbane - - Thành phố lớn thứ 3 của Úc và là thành phố lớn nhất tiểu bang Queensland. Khoảng cách từ Gold Coast đến Brisbane chỉ khoảng 80km. Nếu lái xe thì chỉ hơn 1h là đến nơi. Nhưng gia đình em thì đi bằng phương tiện công cộng. Phải công nhận là ở Úc này giao thông công cộng tốt quá. Hầu như ở đâu cũng có thể dùng phương tiện công cộng để đến. Xuất phát từ đại lộ Surfers Paradise, gia đình em đi bộ đến trạm xe buýt cách Artique Resort khoảng 300m, lấy xe buýt số 740 đến thẳng ga xe lửa Nerang khoảng 30 phút là đến, rồi từ Nerang lấy xe lửa đi đến Ga trung tâm của Brisbane mất khoảng 1h30. Tổng cộng mất khoảng hơn 2 giờ là đến Ga trung tâm Brisbane. Đường đi thoải mái vô cùng vì xe buýt rất đẹp, sạch sẽ và tiện nghi. Xe lửa cũng vậy. Thật quá thuận tiên, đơn giản và rất thú vị!

Hành trình ngày 6
Picture5.jpg


Ga xe lửa Nerang
2015-07-05%25252010.08.06.jpg

2015-07-05%25252010.08.15.jpg

2015-07-05%25252010.11.26.jpg


Trên xe lửa từ Nerang đến Brisbane
2015-07-05%25252010.50.40.jpg

2015-07-05%25252010.53.08.jpg
 
  • Like
Reactions: vioswhite
Hạng C
3/5/07
522
8.522
93
Kinh nghiệm đi Úc mà không có người thân thì đừng book hotel. Vừa mắc vừa tốn chi phí linh tinh. Rẻ nhất là 220AUD/đêm (giá năm 2010). Nên tìm mất cái service apartment cho thuê theo tuần mà thuê. Vừa rẻ vừa tiện lợi (có máy giặt, bếp nấu ăn...)
Ví dụ như cái này chỉ 560AUD/tuần thôi. http://www.citygateapartments.com/?page_id=6
Lần trước em ở đây 2 tuần (đi công tác). 3 đứa bỏ ra 200AUD đi chợ nấu ăn phủ phê luôn.
 
Hạng D
9/7/09
1.754
962
113
Kinh nghiệm đi Úc mà không có người thân thì đừng book hotel. Vừa mắc vừa tốn chi phí linh tinh. Rẻ nhất là 220AUD/đêm (giá năm 2010). Nên tìm mất cái service apartment cho thuê theo tuần mà thuê. Vừa rẻ vừa tiện lợi (có máy giặt, bếp nấu ăn...)
Ví dụ như cái này chỉ 560AUD/tuần thôi. http://www.citygateapartments.com/?page_id=6
Lần trước em ở đây 2 tuần (đi công tác). 3 đứa bỏ ra 200AUD đi chợ nấu ăn phủ phê luôn.
Bác synvn nói rất chuẩn. Lúc qua Gold Coast gia đình em cũng ở serviced apartment (Artique Resort) có đầy đủ bếp, microwave, máy giặt, máy sấy, máy rửa chén...vv. Khi qua đến Melbourne em cũng book ApartHotel (Oaks on William) 4 sao ở ngay trung tâm giá chỉ USD70/ngày (khoảng AUD90/ngày). Mình mua đồ trong siêu thị về tự làm đồ ăn, giá rất rẻ.
 
  • Like
Reactions: vioswhite
Hạng D
9/7/09
1.754
962
113
Ngày 7: Khám phá Brisbane - Thành phố lớn thứ ba của Úc

Brisbane vừa là thủ phủ và thành phố lớn nhất của Bang Queensland. Bribane nằm ở phía Đông nước Úc. Brisbane được người Châu Âu khám phá và bắt đầu định cư từ cuối thế kỷ 18 nên kiến trúc thành phố vẫn còn mang nhiều nét cổ kính Châu Âu. Thời Đệ nhị thế chiến, tướng Mỹ là Douglas MacArthur chỉ huy quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương lấy Brisbane làm trụ sở chính nên dấu ấn của vị tướng Mỹ này còn được ghi nhận ở nhiều nơi của thành phố. Buổi sáng hôm nay, gia đình em sẽ cùng với mấy anh chị bà con đến nhà thờ lớn Catheral of St. Stephen để đi lễ sáng (gia đình em đi ké thôi chứ tụi em không có đạo) và sau đó bắt đầu khám phá thành phố này.

Hành trình ngày 7
Picture6.jpg

Mặc dù là thành phố lớn nhất của tiểu bang nhưng dân số của Brisbane cũng chỉ khoảng 2,3 triệu dân. Do phương tiện giao thông công cộng quá tốt nên người dân thường đi bộ nhiều hơn nhưng đường phố cũng không đông và chen chút, lộn xộn mà hết sức ngăn nắp, sạch sẽ. Đường phố ở khu trung tâm Brisbane được đặt tên theo một số tên vua và nữ hoàng hoặc hoàng gia Anh thời xưa, theo nguyên tắc tên đàn ông đặt cho đường hướng Đông Tây như Edward St., George St., William St..., tên đàn bà đặt cho đường hướng Bắc Nam như Elizabeth St., Margaret St., Mary St., Adelaide St....Sau khi đi nhà thờ xong, gia đình em theo đường Adelaide xuống phía nam, nơi có cây cầu nổi tiếng bắc qua sông Brisbane để đến Trung tâm Trình diễn Nghệ thuật Queensland (Queensland Performing Arts Centre) và các viện bảo tàng. Hôm nay trong viện bảo tàng trưng bày về chủ đề khủng long nên người ta làm tượng khủng long khắp nơi. Sau đó gia đình em đi dọc bờ sông để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố và đến Tòa thị chính để tham quan.

Nhà thờ lớn St. Stephen
2015-07-05%25252013.13.37.jpg

2015-07-05%25252013.15.27.jpg

2015-07-05%25252013.04.26.jpg



Phố đi bộ
2015-07-05%25252014.34.30.jpg

2015-07-05%25252014.40.07.jpg

2015-07-05%25252016.59.51.jpg


Bảo tàng nghệ thuật
2015-07-05%25252015.31.31.jpg

2015-07-05%25252015.33.14.jpg

2015-07-05%25252015.34.18.jpg

2015-07-05%25252015.13.34.jpg


Toàn cảnh thành phố nhìn từ phía nam cầu Brisbane
2015-07-05%25252015.42.38.jpg


Tòa thị chính (City Hall) và khu vực xung quanh
2015-07-05%25252016.55.46.jpg

2015-07-05%25252016.51.25.jpg

2015-07-05%25252012.59.40.jpg
 
Hạng D
11/1/09
3.654
7.453
113
nơi xa lắm
Kinh nghiệm đi Úc mà không có người thân thì đừng book hotel. Vừa mắc vừa tốn chi phí linh tinh. Rẻ nhất là 220AUD/đêm (giá năm 2010). Nên tìm mất cái service apartment cho thuê theo tuần mà thuê. Vừa rẻ vừa tiện lợi (có máy giặt, bếp nấu ăn...)
Ví dụ như cái này chỉ 560AUD/tuần thôi. http://www.citygateapartments.com/?page_id=6
Lần trước em ở đây 2 tuần (đi công tác). 3 đứa bỏ ra 200AUD đi chợ nấu ăn phủ phê luôn.
tại mấy anh sang chứ em ở backpacker có mấy chục đô 1 đêm chứ mấy. Note lại cái này, cuối tháng 10 em đi Goal Coast, mới mua được vé giá rẻ. :)
 
  • Like
Reactions: Mustafa