Giá vna cao quá, 20 chai trở lên, em định đi tháng 10 hay 11 phụ thuộc vào vé. Có bác nào có ttin vé giá rẻ thì chia sẻ nhé
Bác làm em nhớ nhũng tháng ngày lang thang nơi đất khách quê người nhưng em đã xem như ngôi nhà thứ 2 của mình ở đó. Brisbane
Cảm ơn bác
Cảm ơn bác
Ngày 9: Tham quan nhà hát con sò (Opera House) và Harbour Bridge
Cuối ngày 7, gia đình em từ Brisbane đi xe lửa về lại Gold Coast ở thêm một đêm tại resort, rồi hôm sau bay từ Gold Coast về Sydney nghỉ ngơi. Sáng ngày 9, gia đình em quyết định dùng hết 1 ngày để đi đến một địa điểm nổi tiếng nhất ở Sydney, đó là nhà hát con sò (Sydney Opera House) và khu vực xung quanh Sydney Harbour Bridge, nơi nổi tiếng với các màn trình diễn pháo bông đón mừng năm mới ở Úc và là một địa điểm thu hút khách du lịch đông nhất ở Úc.
Hành trình ngày 9
Sáng dậy sớm ăn sáng xong, gia đình em đi tàu điện từ Fairfield thẳng đến ga Circular Quay, rồi từ ga này đi bộ đến nhà hát Sydney Opera House. Hôm nay thời tiết tương đối tốt, cộng với không khí biển trong lành ở khu vực cảng Sydney làm cho mọi người cảm thấy hết sức dễ chịu và hưng phấn vì phong cảnh xung quanh quá tuyệt với.
Sydney Opera House được kiến trúc sư người Đan Mạch tên là Jorn Utzon thiết kế. Kiến trúc này là một trong những công trình bị tranh cải nhiều nhất trên thế giới khi mới bắt đầu xây dựng tứ 1959 cho đến khi hoàn thành toàn bộ vào 1973, với ngân sách xây dựng cao hơn gấp 15 lần so với dự kiến ban đầu do kết cấu quá phức tạp. Do các xung đột về chi phí xây dựng và các vấn đề kỹ thuật liên quan mà Jorn Utzon đã từ bỏ nó và quay về lại Đan Mạch vào năm 1966. Chính quyền bang New South Wales của Úc phải nhờ kiến trúc sư khác tên là Peter Hall tốt nghiệp ngành nghệ thuật và kiến trúc ở Đại học Sydney tiếp tục công việc xây dựng cho đến 1973 mới khánh thành và đưa vào sử dụng. Trải qua hơn 40 năm tồn tại, Nhà hát con sò Sydney đã trở thành biểu tượng của nước Úc, được vinh danh là một trong các kỳ quan về kiến trúc của con người trong thế kỷ 20 và được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2007.
Toàn cảnh nhà hát con sò và khu vực xung quanh Harbour Bridge
Cuối ngày 7, gia đình em từ Brisbane đi xe lửa về lại Gold Coast ở thêm một đêm tại resort, rồi hôm sau bay từ Gold Coast về Sydney nghỉ ngơi. Sáng ngày 9, gia đình em quyết định dùng hết 1 ngày để đi đến một địa điểm nổi tiếng nhất ở Sydney, đó là nhà hát con sò (Sydney Opera House) và khu vực xung quanh Sydney Harbour Bridge, nơi nổi tiếng với các màn trình diễn pháo bông đón mừng năm mới ở Úc và là một địa điểm thu hút khách du lịch đông nhất ở Úc.
Hành trình ngày 9
Sáng dậy sớm ăn sáng xong, gia đình em đi tàu điện từ Fairfield thẳng đến ga Circular Quay, rồi từ ga này đi bộ đến nhà hát Sydney Opera House. Hôm nay thời tiết tương đối tốt, cộng với không khí biển trong lành ở khu vực cảng Sydney làm cho mọi người cảm thấy hết sức dễ chịu và hưng phấn vì phong cảnh xung quanh quá tuyệt với.
Sydney Opera House được kiến trúc sư người Đan Mạch tên là Jorn Utzon thiết kế. Kiến trúc này là một trong những công trình bị tranh cải nhiều nhất trên thế giới khi mới bắt đầu xây dựng tứ 1959 cho đến khi hoàn thành toàn bộ vào 1973, với ngân sách xây dựng cao hơn gấp 15 lần so với dự kiến ban đầu do kết cấu quá phức tạp. Do các xung đột về chi phí xây dựng và các vấn đề kỹ thuật liên quan mà Jorn Utzon đã từ bỏ nó và quay về lại Đan Mạch vào năm 1966. Chính quyền bang New South Wales của Úc phải nhờ kiến trúc sư khác tên là Peter Hall tốt nghiệp ngành nghệ thuật và kiến trúc ở Đại học Sydney tiếp tục công việc xây dựng cho đến 1973 mới khánh thành và đưa vào sử dụng. Trải qua hơn 40 năm tồn tại, Nhà hát con sò Sydney đã trở thành biểu tượng của nước Úc, được vinh danh là một trong các kỳ quan về kiến trúc của con người trong thế kỷ 20 và được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2007.
Toàn cảnh nhà hát con sò và khu vực xung quanh Harbour Bridge
Hôm qua coi trên Discovery có giới thiệu về giải pháp giải nhiệt cho nhà hát con sò này đó bạn Nhân, họ sử dụng trao đổi nhiệt bằng nước biển và dùng biện pháp điện phân để chống rỉ sét hệ thống, hay quá chừng.
Gà To với bạn hữu thật
Nếu đi đúng Xuân hoặc Thu thì sẽ đẹp hơn
Sẵn dịp remind link này cho chủ thớt nhớ
https://www.otosaigon.com/threads/cung-duong-mua-thu-o-upper-peninsula-of-michigan.7748892/
Nếu đi đúng Xuân hoặc Thu thì sẽ đẹp hơn
Sẵn dịp remind link này cho chủ thớt nhớ
https://www.otosaigon.com/threads/cung-duong-mua-thu-o-upper-peninsula-of-michigan.7748892/
Em nhớ rồi bác SubaruLover ơi! Em đợi đến mùa thu nào đó sẽ làm một chuyến theo hành trình của bác!Gà To với bạn hữu thật
Nếu đi đúng Xuân hoặc Thu thì sẽ đẹp hơn
Sẵn dịp remind link này cho chủ thớt nhớ
https://www.otosaigon.com/threads/cung-duong-mua-thu-o-upper-peninsula-of-michigan.7748892/
Thích thật.
Em ghé Brisbane vào 20/10 này. Đang nghía vụ Sydney, mà ngán vụ tiền KS vỡ mặt... hu hu
@Warren Pham: bác còn cái sim Úc ko ạ? Em xin mượn 10 ngày nếu còn. Giờ em mang qua CNL xin xỏ.
Em ghé Brisbane vào 20/10 này. Đang nghía vụ Sydney, mà ngán vụ tiền KS vỡ mặt... hu hu
@Warren Pham: bác còn cái sim Úc ko ạ? Em xin mượn 10 ngày nếu còn. Giờ em mang qua CNL xin xỏ.
Em đóng thẻ rồi bác ơi. Nó tính em AUD49 một tháng nên em đã chấm dứt sau khi về VN rồi.Thích thật.
Em ghé Brisbane vào 20/10 này. Đang nghía vụ Sydney, mà ngán vụ tiền KS vỡ mặt... hu hu
@Warren Pham: bác còn cái sim Úc ko ạ? Em xin mượn 10 ngày nếu còn. Giờ em mang qua CNL xin xỏ.