Còn các đoạn xấu trước và sau đèo thì sao Bácvẫn khủng long thôi bác. Sedan hay gầm cao gì đều phải đi mé mà qua thôi bác. Sedan đi ko vấn đề gì.
vẫn vậy thôi bác. các cây cầu sắt thì đã hết rồi ạCòn các đoạn xấu trước và sau đèo thì sao Bác
Túm cái váy lại là sedan vẫn đi đèo Tà pứa vô tư phải kg bác currus?vẫn vậy thôi bác. các cây cầu sắt thì đã hết rồi ạ
Túm cái váy lại là sedan vẫn đi đèo Tà pứa vô tư phải kg bác currus?
em mới đi về hôm qua, rón rén chút là okie bác ợ
vô tư bác ơi, tránh dc 20 cho khoẻ đầuTúm cái váy lại là sedan vẫn đi đèo Tà pứa vô tư phải kg bác currus?
Tình hình là đến hiện giờ ngày 3/2/2015 QL20 tốt toàn tập rồi các bác.
Tình hình là đến hiện giờ ngày 3/2/2015 QL20 tốt toàn tập rồi các bác.
E tính Tà Pứa tiếp nhưng thông tin của bác làm e điều chỉnh kế hoạch theo QL 20 vì đã rất lâu r k được thấy đá ba chồng, rừng giá tị...
Cảm ơn bác !
Từ TP Gần tới đèo Bảo lộc, các bác tà tà nhìn về bên trái trên đỉnh núi có một hòn đá nhô lên, mình càng chạy tới nó nhô lên, tới nửa thì nhô lên nữa....tự tưởng tượng đó là cái gì nhé. Nhớ hỏi mấy bác gái là mấy bác phán liền hà.E tính Tà Pứa tiếp nhưng thông tin của bác làm e điều chỉnh kế hoạch theo QL 20 vì đã rất lâu r k được thấy đá ba chồng, rừng giá tị...
Cảm ơn bác !
