Đây rồi.
Cách đây mấy tháng, em đi xe máy đụng vào gương của chiếc S500 mới vượt phải. Cái gương lật ngược phía trước, em và xe máy ngã vào trong lề đường xe trầy, quần áo rách và trầy chân tay. Một hai bắt em đền, em lẳng lặng nói ok, để tui gọi CA.TB. em chụp hình hiện trường xong vứt xe đấy vô lề ngồi. Công an đến thì tay lái xe rù rì gì đó với CA xong đến làm việc với em. Em xác nhận chính em đụng vào xe Nể làm bật cái kính lên. Yêu cầu lập biên bản, vẽ hiện trường và cả 2 xe chờ kết luận bên nào sai thi trả tiền bồi thường.
Em cảm thấy đau ở đầu gối nên xin phép đi bệnh viện, các anh cứ tự làm việc với nhau về biên bản và bản vẽ, em ký khống vào đó trước cũng đc. Vì dù sao em cũng đã chụp hình hiện trường, chỉ cần anh vẽ thể hiện xe Nể vượt phải, gây tai nạn là đủ.
Nghe em bỏ nhỏ vượt phải gây tai nạn thì anh CA vỗ vai lái xe biểu ổng lại năn nỉ em, đền tiền ngược và đưa em đi BV. Em mới trả lời rằng, ko cần anh đưa đi viện đâu, tôi có thể tự đi, hóa đơn BV và sửa xe sẽ gửi cho CA sau khi có kết quả trả lời ai đúng ai sai. Còn anh cứ nghĩ tui sợ giam cái xe máy này hơn con S500 thì anh lầm rồi. Anh làm sai thì phải biết lỗi, nặng nhẹ còn xin xỏ chứ đi oto và mang CA hù thì tôi sợ lắm......
Cuối cùn vừa tốn tiền, vừa phải năn nỉ CA ko lập biên bản, năn nỉ em tha cho, đền tất tật.....
Cho chừa cái tội vượt phải ở Út Tịch, gặp mấy thằng bựa đi xe máy cùi như em thì múc tất, chén sành ko care chén kiễu.[/QUOTÊ]
Chu đi xe may ben trong oto thi co goi la vuot phai ko, oto hay phuong tien giao thong nao cung dong cap voi nhau. luat o day ai cung biet co dieu no chua dc cu the hoa thi dung noi ng ta sai.