Sáng nay em đi còn gặp bác xe đạp đạp ngược chiều nữa mới máu... Bó chiếu các bác
Mình chưa gặp ai đi xe đạp tử tế ở PVĐ. Lúc nào cũng lấn lane, sai lane, sang đường vô tội vạ. Từ các anh các chú đại gia đi xe đạp thể thao đến các bé học sinh đi xe đạp điện đến các chị đẩy xe đạp đi nhặt ve chai...
Tông vào từ lane 4b, theo đà chạy theo cán luôn. Vote cho chết bớt bọn đi xe đụp sáng sớm ở PVDCó đọc không anh?
"nạn nhân té xuống đường, bị chiếc Mazda cán ngang và kéo lê hàng chục mét tử vong tại chỗ"
Chỉ vì bức xúc do xe đạp dàn hàng ngang thôi bác.Mấy thằng chửi xe đạp chắc không có não hoặc bị đui.
Đoạn này xe đạp chạy làn nào?
Thấy còm trên Tàu Nhanh cơ bản cũng giống các bác ở đây: lỗi ở các bác đi tâp xe đạp buổi sáng là lớn....Thằng cx5 này chắc cũng là 1 trong số thường chửi xe đạp.
Chửi riết nó ám vô não nên lúc có đủ cơ hội là tông thật luôn.
Nó tông kiểu này thì xe máy cũng chết chứ nói gì xe đạp.
Công nhận các bác đạp xe đạp ở VN gây nghiệp chướng nặng thật...nhiều khi chết rồi mà còn bị chửi
Bác phản ứng mạnh dữ, theo đúng luật thì xe đạp sai hoàn toàn nhé, ngoài lane này ngay cả xe máy còn không được lưu thông vào một số khung giờ chứ đừng nói đến xe đạp. 2 năm em đi đường này chứng kiến không biết bao nhiêu anh hùng xe đạp dàn hàng ngang dửng dưng đi vào lane oto bất chấp nguy hiểm.Mấy thằng chửi xe đạp chắc không có não hoặc bị đui.
Đoạn này xe đạp chạy làn nào?
Đi sai và gây nguy hiểm cho xã hội thì đáng bị lên án, đừng vì cái chết mà đi đổ lỗi do người khác. Bác còn chưa nắm rõ chuyện gì mà cứ phải chửi người khác thậm tệ thế, hay chính bác cũng hằng ngày đạp xe giống vậy?
Nói thật chứ bác thiecbiloc này có thể có tuổi rồi , mà sao mỗi khi bác phản bác một vấn đề gì đó cháu thấy bác nó ko ổn lắm . VD : có một topic liên quan ở kênh nhiêu lộc mà ko biết bác Đạo gì , mà bác phán ( cái bọn này , cái bọn kia ) là từ đó cháu quan tâm bác hơn ý .Bác phản ứng mạnh dữ, theo đúng luật thì xe đạp sai hoàn toàn nhé, ngoài lane này ngay cả xe máy còn không được lưu thông vào một số khung giờ chứ đừng nói đến xe đạp. 2 năm em đi đường này chứng kiến không biết bao nhiêu anh hùng xe đạp dàn hàng ngang dửng dưng đi vào lane oto bất chấp nguy hiểm.
Đi sai và gây nguy hiểm cho xã hội thì đáng bị lên án, đừng vì cái chết mà đi đổ lỗi do người khác. Bác còn chưa nắm rõ chuyện gì mà cứ phải chửi người khác thậm tệ thế, hay chính bác cũng hằng ngày đạp xe giống vậy?