Chuyện khắp cả nước..dkm 5h sáng ở 3/2 vũng tàu lane danh rieng xe hơi cho chạy 90 mà các đầu tép xe đạp dàn hàng 4 thản nhiên. Bao nhiêu vụ rồi mà chắc nghĩ da mình cứng. Bị tai nạn rồi đổ tại xui.
Bữa trước sau vụ 2 ông bị cont chèn trên Nguyễn Văn Linh có tay nào đó vô thuyết minh là chơi môn này rất nặng, nghỉ 2 3 bữa là chạy hụt hơi. Rồi còn đi tốc độ cao, theo đoàn sát nhau nên cần thiết phải vượt đèn đỏ cho an toàn, chỉ cần ra hiệu xin đường. ??? Y như làm việc có chuyên đề vậy. Rồi kết luận cont lạc tay lái chứ mấy ổng không sai. Tự cho quyền mình ngồi trên luật pháp. Em cạn lời.sáng sớm ra võ văn kiệt thì đầy, mấy ông này mà chạy làn sát phải mới lạ, tới ngã tư đèn đang đỏ mấy ảnh vẫn cứ qua không thì ngừng ngay giữa ngã tư, đi 2B trong làn hỗn hợp cũng phải né mấy ổng mệt luôn
Em buổi sáng đi làm cũng thấy mấy bác cong đít, dàn hàng ngang chạy vào lane xe hơi, thấy lo cho mấy bác ấy, cuối cùng cũng có chuyện xảy ra.
Mà mấy bác cho em hỏi, đường này em đi xe máy hướng về cầu vượt Linh Xuân muốn quẹo trái từ PVĐ vào Tô Ngọc Vân thì phải đi vào lane trong cùng bên trái đúng không, vì lane đó mới cho quẹo, nhưng mà, chuyển làn như vậy ớn quá, đến gần đèn đỏ thì lại vạch liền không chuyển được, nhiều hôm bí quá em cũng tạt đầu mấy bác đang dừng đèn đỏ, mong các bác thông cảm
Mà mấy bác cho em hỏi, đường này em đi xe máy hướng về cầu vượt Linh Xuân muốn quẹo trái từ PVĐ vào Tô Ngọc Vân thì phải đi vào lane trong cùng bên trái đúng không, vì lane đó mới cho quẹo, nhưng mà, chuyển làn như vậy ớn quá, đến gần đèn đỏ thì lại vạch liền không chuyển được, nhiều hôm bí quá em cũng tạt đầu mấy bác đang dừng đèn đỏ, mong các bác thông cảm
Xe máy muốn đi sát con chạch thì phải chuyển từ làn ngoài vào chứ bác, em thường xuyên nhập làn quẹo ngay trước đèn đỏ, chỗ hết vạch đứt vừa chuyển sang vạch liền, nên cũng hay tạt đầu mấy bác 4B đang dừng đèn, mấy bác ngồi trong chắc cũng chửi dữ lắm.
Không phải riêng PVD đâu các bác ạ!
Em không muốn quơ đũa cả nắm, nhưng kì thực ở Việt Nam, người đi xe đạp nghĩ mình như bố thiên hạ ấy ạ! Nghĩ xe đạp ko bị phạt, nên ngược chiều, ra lane ô tô, dàn hàng ngang, vượt đèn đỏ....nói chung cái gì mà sai luật là có hết. Tất nhiên cũng có những người tuy đi xe đạp nhưng cực kì đàng hoàng, nhưng tiếc quá, đó là con số rất ít, rất rất ít, rất rất rất.......ít
Em không muốn quơ đũa cả nắm, nhưng kì thực ở Việt Nam, người đi xe đạp nghĩ mình như bố thiên hạ ấy ạ! Nghĩ xe đạp ko bị phạt, nên ngược chiều, ra lane ô tô, dàn hàng ngang, vượt đèn đỏ....nói chung cái gì mà sai luật là có hết. Tất nhiên cũng có những người tuy đi xe đạp nhưng cực kì đàng hoàng, nhưng tiếc quá, đó là con số rất ít, rất rất ít, rất rất rất.......ít
Cùng suy nghĩ với bác. Nhiều lúc muốn xuống xe chửi cho tụi nó một trận nhưng thôi. VT nhỏ nên đụng mặt hoài cũng mệt.Chuyện khắp cả nước..dkm 5h sáng ở 3/2 vũng tàu lane danh rieng xe hơi cho chạy 90 mà các đầu tép xe đạp dàn hàng 4 thản nhiên. Bao nhiêu vụ rồi mà chắc nghĩ da mình cứng. Bị tai nạn rồi đổ tại xui.