Bác nào làm báo viết mấy tin kiểu: xe Con mất thắng đâm hàng loạt xe đạp, hay xuất hiện nhóm cướp xe đạp vào lúc mờ sáng...là các cua rơ ở nhà sờ ti vợ thôi
Bác đi Linh Đông qua Tô Ngọc Vân cho gọn. Hoặc bán sát lươn ngay khi qua ngã tư cây xăng Huệ ThiênEm buổi sáng đi làm cũng thấy mấy bác cong đít, dàn hàng ngang chạy vào lane xe hơi, thấy lo cho mấy bác ấy, cuối cùng cũng có chuyện xảy ra.
Mà mấy bác cho em hỏi, đường này em đi xe máy hướng về cầu vượt Linh Xuân muốn quẹo trái từ PVĐ vào Tô Ngọc Vân thì phải đi vào lane trong cùng bên trái đúng không, vì lane đó mới cho quẹo, nhưng mà, chuyển làn như vậy ớn quá, đến gần đèn đỏ thì lại vạch liền không chuyển được, nhiều hôm bí quá em cũng tạt đầu mấy bác đang dừng đèn đỏ, mong các bác thông cảm![]()
Qua dzụ này em thấy chung quy cũng 1 phần do đám quần áo dzàng, nó chỉ thổi xe hông đa với 4 bánh trở lên thôi, (chắc tại tội có nhiều tóc), chứ xe đạp đi sai tè le trước mặt tụi nó cũng lơ à.
Xe đạp kể cả xe đạp đám học sinh vượt qua đèn đỏ vô tư.
Kể cả đám quan thầy của áo dzàng trước nay cũng không quan tâm chuyện đám xe đạp tập thể thao chạy lấn len, chứ nếu phát động nhắc nhở lên cả truyền thông đại chúng thì chắc đâu đến nổi.
Xe đạp kể cả xe đạp đám học sinh vượt qua đèn đỏ vô tư.
Kể cả đám quan thầy của áo dzàng trước nay cũng không quan tâm chuyện đám xe đạp tập thể thao chạy lấn len, chứ nếu phát động nhắc nhở lên cả truyền thông đại chúng thì chắc đâu đến nổi.
Mấy bác thông cảm em chui từ Dương Văn Cam ra nên toàn nhập làn chỗ gần đèn đỏBác đi Linh Đông qua Tô Ngọc Vân cho gọn. Hoặc bán sát lươn ngay khi qua ngã tư cây xăng Huệ Thiên
Thôi từ nay em vòng qua Tô Ngọc Vân rồi đường đường chính chính qua ngã tư cho lành, mấy bác ngồi 4 bánh cũng đỡ bị ức chế khi bị em tạt đầu.
Oh, bác đi vậy cho nó an toànMấy bác thông cảm em chui từ Dương Văn Cam ra nên toàn nhập làn chỗ gần đèn đỏ
Thôi từ nay em vòng qua Tô Ngọc Vân rồi đường đường chính chính qua ngã tư cho lành, mấy bác ngồi 4 bánh cũng đỡ bị ức chế khi bị em tạt đầu.![]()
bạn gần nhà tui, nhà tui bên Linh Đông, hân hạnh làm quenMấy bác thông cảm em chui từ Dương Văn Cam ra nên toàn nhập làn chỗ gần đèn đỏ
Thôi từ nay em vòng qua Tô Ngọc Vân rồi đường đường chính chính qua ngã tư cho lành, mấy bác ngồi 4 bánh cũng đỡ bị ức chế khi bị em tạt đầu.![]()
Nhà em ngay chợ Tam Hà nà bácbạn gần nhà tui, nhà tui bên Linh Đông, hân hạnh làm quen
Qua dzụ này em thấy chung quy cũng 1 phần do đám quần áo dzàng, nó chỉ thổi xe hông đa với 4 bánh trở lên thôi, (chắc tại tội có nhiều tóc), chứ xe đạp đi sai tè le trước mặt tụi nó cũng lơ à.
Xe đạp kể cả xe đạp đám học sinh vượt qua đèn đỏ vô tư.
Kể cả đám quan thầy của áo dzàng trước nay cũng không quan tâm chuyện đám xe đạp tập thể thao chạy lấn len, chứ nếu phát động nhắc nhở lên cả truyền thông đại chúng thì chắc đâu đến nổi.
Vì xe đạp và người đi bộ tiền phạt quá ít và không thể nôn ra tiền ngay cho các anh như ô tô và xe máy 2B.
Nhà em thì gần chợ Thủ Đức, ở chung cư Lan Phương
bạn gần nhà tui, nhà tui bên Linh Đông, hân hạnh làm quen