- Tags
- văn hoá giao thông
Bác xử thế là quá biết chơi rồi, mà vụ gì ng ta lết dưới đất vay bác? Bị no đòn à?. Nói chung xe 4b giờ hầu hết đều có mua bh cả, cũng k muốn bắt đền đâu, nhưng nhiều khi nó chạy láo quá nên mới bắt đền cho chừa, k thì mời CA thôi. E cũng bị xe máy va chạm vài lần, bắt lại đc 3 lần. 2 lần tí nữa e đánh, nhưng sao kềm đc ( từ nhỏ đến giờ e chưa đánh ai bao giờ, lúc nhỏ có cũng háo thắng lắm), nên chỉ mắng cho thôi, 1 lần thì cho CA hốt xe luôn.Dạ tại vì hồi xưa có mấy lần va chạm giao thông. Cũng kiểu bên kia chạy láo ẩu , mình không lỗi. Rồi Tự nhiên em thấy người ta lết lết dưới đất xin lỗi em. Mà em không nhớ đoạn giữa ra sao. Thật 100%.
Chắc đang đi gặp anh moonThế ổng có đòi mời anh lên bộ uống trà không ?
Dù biết mình sai, nhưng nhiều người hay liều, ăn nói mạnh miệng. Gặp đối phương mà yếu là lấn tới luôn. Nhưng gặp người cứng tí là lát rụt lại như con chi chi. Bác chủ xử lý tình huống này thì chuẩn rồi. Mà cuối cùng thì cũng có hậu dù tốn tí công đi làm bảo hiểm.
Ơ, tối qua em chạy ngang đúng lúc này, hình như có anh CA Phường mặc áo xanh đến trước, xa xa thấy có anh CSGT chỗ ngã tư đi bộ lại. Em chạy ngang thấy biển 29 là thấy có mùi rồi. Vừa qua đèn xanh đèn đỏ có thêm 1 vụ quẹt ô tô taxi với xe gì em k nhớ, các a tiện thể xử luôn 2 vụ.