- Tags
- văn hoá giao thông
Ông này không có ịt ẹ gì hết. Có lẽ ngay từ đầu em nói đâu ra đó và rõ ràng, không run cũng không căng. Nhìn điệu bộ và cách nói thì có vẻ người trí thức. Chỉ có điều ổng hay nói kiểu tay trên thôi.Người vùng miền nó thế ..suốt ngày đòi làm bố với địt mẹ..éo hiểu có gì hay mà cứ nói hoài.E thì kô kì thị nhưng cách người vùng miền ăn nói,tiệc tùng,cư xử e thấy nản lắm
Em post lên vì thấy kỳ khi "người có trí thức" mà tham chi cái vật chất cỏn con. Để cho ít nhất có 2 đứa trẻ tuổi là em và vợ em cười khinh thường. Giò coi như có cái topic xem truyện cười.
Chứ các bạn khác ồn ào, giành giật em gặp hoài mà có post làm gì tốn tài nguyên công sức.
Em chẳng biết nữa. Chắc dạo sau này sợ ung thư quá nên ăn nhiều rau (rau sạch nhà trồng) nên tâm tính nó nhu mì đi !!!bác chủ xét ra hiền quá.
gặp em, mình đã không sai thì ko bao giờ bỏ ra 1 xu. đặc biệt mấy dạng ba gai kiểu này
Ổng mới đi tập thể thao về nên thời gian rảnh nhiều mà! Bác cãi khoảng 2,3 tiếng là mồ hôi làm ổng ngứa mình ngứa mẩy nên tha cho bác đi là đúng rồi Biết là vô lễ nhưng thiệt mình khinh mấy loại người này lắm dù có đáng tuổi cha chú.
tối qua đi làm về trên đường Dương Bá Trạc qua cầu Nguyễn Văn Cừ, em thấy đích thị chiếc xe Cam màu đen ấy, chạy nhanh lắm, chen chen nghĩ chạy thế thì chịu, ai ngờ qua cầu thấy nằm đó, vui nhẹ trong lòng lên đây thấy thì ra Ford là chủ theard, thành thật chia buồn nhẹ. thật là trùng hợp quá đi
Á, thì ra Oser chạy ngang cũng nhiều. Lần sau em làm sẵn cai logo OS to bằng cái kính xe rồi bỏ trong cốp, khi nào đụng chuyện bưng ra để như cờ hiệu là lão kia rét liền. Vì gặp phải ..... thằng khùng !!!!