Theo e thấy va chạm nhẹ thì mạnh ai nấy đi dù ai lỗi, đường xá xứ mình nhiều khi không muốn lỗi cũng k được, xe máy nó chạy loạn xạ. Thôi từ nay các Oser cùng thực hiện tinh thần như thế va chạm nhẹ cứ ok đường ai nấy đi nhé.... có nhiều vụ chạy đuổi theo gây tai nạn hàng loạt, lúc đó đền bù và lao lí còn hơn. Nhiều ông chả ai chịu ai chờ xxx lại giải quyết có khi gặp lỗi hổn hợp (cả 2 cùng lỗi), xxx lại cả 2 cùng bị phạt vài chai vì bị lỗi rồi làm tắt đường khi chờ xxx lại ảnh hưởng người chung quanh....
Ví dụ nếu trường hợp bác chủ mà bánh trước cán land trong thì là chuyển làn không quan sát.... Còn cụ kia thì vượt phải khi xxx lại thì mỗi ông tốn tiền phạt còn hơn mà làm kẹt xe ảnh hưởng đến người khác...