Hạng B2
13/2/12
117
136
43
Không phải biển 29 nào cũng là người Hà Nội và không phải người Hà nội nào cũng đeo biển 29! Không nên đánh đồng xe biển 29 là Hà nội và cũng không nên đánh đồng Hà nội với những người đi xe biển 29.
Hà nội là thủ đô nên "tinh hoa" khắp nơi hội tụ về đây! :3dcuoi:
Hình như tinh hoa Hà Nội ra đi 54 hết bác ợ
 
Hạng D
29/11/04
1.822
17.886
113
nhà em ở đối diện bến kim mã. em vào đây từ nhỏ. đại học thì ra ngoài ý.xong lại vào. mà em nói thật. ko bao giờ em dám giao du chơi bời chứ đừng nói là tranh cãi với dân bắc. hjc. bà cả lại hanoi chính hiệu. huhuhu. đa số đều như thế nên tốt nhất tránh dây dưa.
Vậy là không dám tranh cãi với bà cả rồi. Bác thua em chỗ này nhé. Em thì bà cả có gốc gì em cũng không dám hó hé !
:3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: huyhoangdn
Hạng D
27/8/13
2.466
3.073
113
HCM
Vậy bác chưa thấy ở nhà biệt thự to đùng mà ra chợ kỳ kèo từng xu sao? Trước khi mua ăn thử vài miếng, ăn xong trả giá kỳ kèo, cân xong rồi lại bóc hốt thêm 1 tí. Em gặp rồi đấy.
bác nói đúng luôn, nên nếu có bán hàng cho loại này thì kê giá cao tí, bao a chị e nhà giàu mà bựa vô trã giá, kiểu gì cũng dính. ng bán k bao giờ lằm nhé!
 
Hạng D
29/11/04
1.822
17.886
113
Em gốc Bắc, sinh sống SG gần 25 năm rồi, coi SG như quê hương thứ hai vì trong đó chất chứa nhiều tình cảm, anh em bạn bè người Nam rất nhiều, sống với nhau chan hòa tình cảm. Rất ít khi em còm trên OS, thường chỉ đọc, nhưng đọc thớt này thấy chạnh lòng và buồn. Vì tình cảm của em với quê hương miền Bắc, nơi chôn rau cắt rốn của em, không thể không nhớ... mặc dù câu chuyện của chủ thớt là sự thật như vậy. Em xin kể câu chuyện của em, cách nay hơn hai tháng trên đường PVC, Q12 em bị một anh chạy 2b cũ rất nhanh và ẩu, đâm ngang vào xe em, vỡ toàn bộ gương hậu một bên, vỏ, kính xe...anh đó sai hoàn toàn. Em cũng không một lớn tiếng một câu, chỉ mong anh đó không sao và hoàn toàn không có ý định bắt đền. Vậy mà cách hành xử của anh đó mới là đáng nói, em không tiện nói ra ở đây. Nếu em lấy chuyện vùng miền như một số ae trên đây thì không biết em sẽ dùng những từ ngữ gì đây? và như vậy không hay ho gì. Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có... Chỉ mong ae rút kinh nghiệm và học tập theo chủ thớt để mỗi khi ra đường cảm giác bớt ngột ngạt căng thẳng hơn, chứ không phải dùng những từ ngữ...làm tăng thêm căng thẳng. Nếu câu chuyện của em có làm ảnh hưởng đến ai thì cho em xin lỗi ạ
Ôi chuyện thường. Em từng bị trường hợp muốn quẹo vào hẻm mà có xe bồn đang đổ xăng cho cây xăng đầu hẻm nên em tấp lề đứng chờ. 10h30 sáng. Tấp lề kéo thắng tay, mở đèn hazza. Vậy mà 1 anh phang nguyên cái xe máy vào đuôi xe em cái rầm. Em nhìn gương hậu thấy ảnh dựng xe dậy không sao nên không ra, để ảnh đi đi, xe đi làm sau dù biết không nhẹ đâu.
Vậy mà bác biết sao không? Ảnh lên đứng chặn cửa xe em, gõ kính rồi la lên là em ỷ xe hơi de xe muốn cán chết ảnh! !! Rồi dân tình 2 bên xúm lại chửi em là xe hơi láo, ỷ xe hơi khinh người không thèm ra ...
Khi em lách ra được em mới nổi khùng lên. Em bảo nhìn đi, chặn cửa sao ra, chỉ biết hạ kính nói chuyện. Rồi xe tui đậu có mở đèn cảnh báo, có kéo thắng tay, tự đâm bể dưới đuôi xe tui tui không bắt đền thì thôi chứ sao chửi tui. Em săn áo lên, giờ anh nào muốn gì ?!
Cái hồi có bà dạng như trùm hẻm đó kéo 1 bầy ra định ăn hôi nhưng thấy em quen nên mới chửi cái đám lu bu kia :"người quen mà tụi bây, thôi đi đi"
Thế là em thoát. Xong lát hồi bình tĩnh cũng lấy xe máy chạy lại cảm ơn bả và cũng phân trần với bả, nhờ bả gửi lời xin lỗi tới thằng kia vì lúc nãy có nóng nãy đòi chơi nó.
Thế đó. Chuyện vầy thì gặp hoài. Mà em cũng không kể người vùng nào!
 
Hạng D
18/9/15
2.306
2.732
113
Hehe, sao đi tới cái xe 1 tỏi hơn rồi mà tư duy và thái độ cứ như thằng đánh xe bò vậy nhỉ. Trong cái TP nầy đố ai đi xe mà không xước xát, nhiều hay ít thôi. Có vài hiện tượng có thể lý giải như sau :
- Thứ nhất, muốn tỏ ra mình là đàn ông đích thực, cho vợ con thấy mọi sự thể hiện đúng lúc " nếu cần" để đảm bảo quyền lợi và sự an toàn . Cái nầy tạm chấp nhận.
- Thứ hai, muốn chứng tỏ rằng mình hoàn toàn không hiểu tý gì về luật đi đường. Khả năng nầy được chứng mình là có thật đến 90% qua ông camera.
- Thứ ba, thay vì muốn thể hiện quyền lực Công ( nếu có) vào chuyện Tư 1 cách đúng nơi đúng chỗ, thì thằng đầu đất nầy đi làm ngược lại. Vì 1 chuyện ngu + ngông mà ảnh hưởng đến cả tập thể đơn vị. Cái nầy ngang bằng bọn trẻ trâu ( không phải trẻ chăn trâu , người ta đàng hoàng hơn nhiều mới vào thơ văn ).

Hoan hô anh Ford La - De, vote cho anh 1 Silver star vì hành động dũng cảm cứu vợ con khỏi 1 nghịch cảnh trông thấy khi tham gia chương trình lưu thông" giả lập " safari. Và càng ngưỡng mộ anh và chị nhà có hành động dứt khoát deo cho bọn ăn mày ngồi ô tô 1 cắc nào. Ten nít ten nót mà ngửa tay xin từng 500 một. May cho thằng đầu tôm, quẹt phải anh tài xế lịch thiệp, trúng bọn chở lợn hay nước đá, nó cho 1 đường dài sọc ra, thì ở đó bốc phân lợn hay dao cưa ra mà trừ !!!
 
Hạng D
27/8/13
2.466
3.073
113
HCM
Ôi chuyện thường. Em từng bị trường hợp muốn quẹo vào hẻm mà có xe bồn đang đổ xăng cho cây xăng đầu hẻm nên em tấp lề đứng chờ. 10h30 sáng. Tấp lề kéo thắng tay, mở đèn hazza. Vậy mà 1 anh phang nguyên cái xe máy vào đuôi xe em cái rầm. Em nhìn gương hậu thấy ảnh dựng xe dậy không sao nên không ra, để ảnh đi đi, xe đi làm sau dù biết không nhẹ đâu.
Vậy mà bác biết sao không? Ảnh lên đứng chặn cửa xe em, gõ kính rồi la lên là em ỷ xe hơi de xe muốn cán chết ảnh! !! Rồi dân tình 2 bên xúm lại chửi em là xe hơi láo, ỷ xe hơi khinh người không thèm ra ...
Khi em lách ra được em mới nổi khùng lên. Em bảo nhìn đi, chặn cửa sao ra, chỉ biết hạ kính nói chuyện. Rồi xe tui đậu có mở đèn cảnh báo, có kéo thắng tay, tự đâm bể dưới đuôi xe tui tui không bắt đền thì thôi chứ sao chửi tui. Em săn áo lên, giờ anh nào muốn gì ?!
Cái hồi có bà dạng như trùm hẻm đó kéo 1 bầy ra định ăn hôi nhưng thấy em quen nên mới chửi cái đám lu bu kia :"người quen mà tụi bây, thôi đi đi"
Thế là em thoát. Xong lát hồi bình tĩnh cũng lấy xe máy chạy lại cảm ơn bả và cũng phân trần với bả, nhờ bả gửi lời xin lỗi tới thằng kia vì lúc nãy có nóng nãy đòi chơi nó.
Thế đó. Chuyện vầy thì gặp hoài. Mà em cũng không kể người vùng nào!
nhiều khi thấy buồn và chán cho cái xã hội, cái đất nc. toàn cái loại gì k. muốn yên thân cũng k đc. e ruat kinh nghiệm bác có va quẹt gì e cứ nhảy xuống xem cái, rồi tính gì thì tính, nói các bác đừng ném đá, mặt mũi e cũng thuộc loại k dễ bắt nạt, nên ít khi bị ăn hiếp mặc du ai quen cũng bảo e hiền!:3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: long265
Hạng C
17/6/15
841
1.738
93
Anh xem kỹ clip và hình hiên trường. Xe em còn nằm yên trong làn của em. Xe kia chen lấn - 2 xe trong 1 làn bên trái và táng vào đàu xe em. Xe em đã thẳng bánh và song song với làn đường - xem hình có cái vạch ấy.
Bác phải nói là 1 xe - 2 làn chứ?
 
Hạng C
17/9/14
881
3.279
93
Thư gửi các bác đang xài camera hành trình nhất là bác chủ :
1/ Cài đặt ngay NGÀY, THÁNG ,NĂM,GIỜ PHÚT : đây là bằng chứng chính xác nếu có đôi co ,đồng thời người xem không ngỡ ngàng vì chuyện mới xảy ra đã 5 năm (6/3/2011):3dgoidien:
2/ Nhớ tháo miếng phim che camera để hình ảnh rõ nét xem không mỏi mắt nhức đầu :3dkhoc:
3/ Mọi lời nói đều được ghi âm nên cẩn trọng khi phát ngôn
:3dsohai:
Hôm qua cho F1 đi học thêm thấy va quẹt dư tính làm phóng viên tác nghiệp bài cho Os ,sợ trễ giờ con gái nên quẹo hẻm tắt ra. TH Đạo lun .Ai dè ngay quân ta tại hiện trường .Vote tinh thần hoà nhã của bác chủ !
 
Tập Lái
7/10/06
28
5
3
Bác đừng nói vậy tủi thân dân MB tụi em, ở đâu cũng có người này người kia bác ạ. Đường chật người đông, thời tiết khắc nghiệt cũng là 1 nguyên nhân đó ạ
Ở đâu cũng có người High level, có người low level. Chấp nhặt làm gì các bác
 
  • Like
Reactions: long265