Hạng B2
14/11/15
424
645
93
54
Cái comment của bác Shinichi làm em suy nghĩ về 1 phản ứng có lẽ rất tự nhiên của người lái xe ở VN: có va quệt, là nghĩ tới chuyện đúng sai cái đã! Tại sao vậy? Vì luật lá nó "chuẩn" quá! các bác tài do đó cứ thế là tự suy đoán, và khi suy đoán (trừ những trường hợp 3 năm rõ 10) thì đều có khuynh hướng cho là mình đúng, người kia sai. Và khi ta đúng, ta phải bảo vệ lý lẽ... Trong tình huống 2 người va chạm với nhau và cùng nghĩ là mình đúng, chắc chúng ta cũng dễ dàng suy diễn chuyện gì sảy ra... Cãi nhau, đôi lúc thượng cẳng chân, hạ cẳng tay... Tại sao lại như thế! Tất cả vì luật pháp không nghiêm, những người đáng ra phải "chịu sự điều chỉnh" của luật pháp thì bỗng dưng trong những tình huống như vậy, lại tự đặt mình vào vai trò của người "thừa hành luật pháp", thay trời hành đạo.

Vậy khi có va chạm, tai nạn, đúng ra ta phải làm gì? Theo tôi, chúng ta phải làm việc hết sức con người, đó là kiểm tra xem có ai bị thương, cần trợ giúp không? đặt mình ở vào vị trí của người bên kia trong vụ va chạm, các rắc rối phiền hà có thể xảy đến như đau đớn thể xác, tinh thần, tốn kém tiền bạc, hay ít nhất là đến trễ cuộc hẹn, hoặc chậm về kịp bữa cơm với gia đình... Khi đó ta sẽ động lòng trắc ấn, và cái hướng xử lý cũng sẽ nhân văn, có tình có lý hơn. Từ đó thì chuyện lớn sẽ thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành ra không có gì...

Bởi vậy nên tôi đọc câu chuyện của bác chủ, tôi cũng ít lưu ý đến các chi tiết ai đúng, ai sai... vấn đề đi xe, đụng chạm nhau ngoài đường là xui rồi, hòa giải cho êm thắm để cùng về nhà có hơn không? Chính vì vậy tôi rất ủng hộ cách xử lý của bác chủ! Nếu ai cũng cố hành xử như vậy, xã hội sẽ tốt lên nhiều. Mọi người thay vì cố giành phần đúng, sẽ nhường phần đúng cho người khác. Khi "thấm" vào phong cách lái xe, người ta sẽ không cố giành đường dù người ta đúng (hoặc nghĩ là người ta đúng) mà sẽ nhường. NHƯỜNG ĐƯỜNG là 1 cung cách ứng xử nhỏ trong xã hội, nhưng mang lại hiệu ứng cực lớn. Chỉ cần như thế, chắc mỗi năm VN mình giảm được cả ngàn vụ TNGT. Chỉ cần thay đổi nhỏ trong cách nghĩ, ngàn lần hiệu quả hơn mấy cái khẩu hiệu xuông ngoài đường: "TNGT là hiểm họa cho mọi nhà"! À, chắc là các nhà khác chứ không phải nhà tôi, vì tôi nghĩ là tôi đi đúng mà...
 
Hạng C
27/7/13
565
385
63
41
Sao dạo này hay có nhiều vụ Tài già" hăng máu vậy nhỉ. Đáng lẽ càng lớn tuổi thì càng điềm đạm chững chạc chứ
 
Hạng D
29/11/04
1.822
17.298
113
View attachment 456754

Bác chủ cho hỏi 3 vạch kẻ song song trên trái xe Camry ở trong hình này là gì ạ, có phải là vạch kẻ đường không ạ?
Cái đó là cái vết cũ của con lươn hay sao đó. Cái vạch đường là song song bánh xe em. Ổng còn cãi 3 cái vạch song song kia là vạch đường. Em nói chú mà nói cái đó vạch đường thì chú càng nặng tội hơn vì chú vượt phải , lấn làn sâu hơn.
 
  • Like
Reactions: vuongdat
hcm confirmed
Tập Lái
1/9/08
33
16
8
Bác chủ thực hiện đúng 5 điều Bác Hồ dạy: ....Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Nên thành công và thắng lợi -> giải quyết sự việc êm đẹp.