- Tags
- văn hoá giao thông
Hình như bác chủ nói nhầm, nếu 3 vạch đó là vạch kẻ đường thì xe Cam không bị lỗi vượt phải mà bị lỗi này chứ:Cái đó là cái vết cũ của con lươn hay sao đó. Cái vạch đường là song song bánh xe em. Ổng còn cãi 3 cái vạch song song kia là vạch đường. Em nói chú mà nói cái đó vạch đường thì chú càng nặng tội hơn vì chú vượt phải , lấn làn sâu hơn.
c) Vượt trong các trường hợp cấm vượt; không có báo hiệu trước khi vượt; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép, trừ trường hợp tại đoạn đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường mà xe chạy trên làn đường bên phải chạy nhanh hơn xe đang chạy trên làn đường bên trái;
Thực sự theo em thì ca này hơi nhạy cảm ở chỗ:
_Trời tối, vạch kẻ đường đã mờ, xe đông rất khó quan sát.
_Độ rộng của làn xe bác đang đi là bao nhiêu? Vì trong hình bác chỉ cho thấy vạch đứt bên phải xe bác chứ chưa thấy vạch phía bên kia, nếu như vậy là bác nhập làn khi đang có xe khác ở đó thay vì chờ họ nhường hoặc mình nhường họ.
_Bác có quan sát kiếng trái khi nhấn ga chạy tới không?
Nhưng khoan nói chuyện đúng sai, thực ra bài học về văn hóa giao thông của bác và tài gìà gây (?) va quẹt mới là cái đáng lưu tâm. Ờ thì nếu trong lòng còn thấy chưa đúng có thể hẹn nhau cà phê thảo luận, hay mang lên OS chém gió cho vui chứ sao lại làm khó nhau qúa
Vạch đó em thấy hợp lý. Em đi hoài chỗ này mà. Bác xem hình trang đầu chụp từ sau tới, em còn cách vạch bên trái khoảng 70 cm. Còn hình chụp từ trước lại thì vạch bên phải cũng vậy. Nhìn hình thì thế chứ lúc đó xe em đã gần song song con lươn rồi. Chứ mà xe em đâm xéo thì không dễ gì 1 anh đại uý CA phường, 1 anh dân phòng và 1 anh CSGT không nói em tiếng nào mà chỉ lo khuyên ông kia.Hình như bác chủ nói nhầm, nếu 3 vạch đó là vạch kẻ đường thì xe Cam không bị lỗi vượt phải mà bị lỗi này chứ:
Thực sự theo em thì ca này hơi nhạy cảm ở chỗ:
_Trời tối, vạch kẻ đường đã mờ, xe đông rất khó quan sát.
_Độ rộng của làn xe bác đang đi là bao nhiêu? Vì trong hình bác chỉ cho thấy vạch đứt bên phải xe bác chứ chưa thấy vạch phía bên kia, nếu như vậy là bác nhập làn khi đang có xe khác ở đó thay vì chờ họ nhường hoặc mình nhường họ.
_Bác có quan sát kiếng trái khi nhấn ga chạy tới không?
Nhưng khoan nói chuyện đúng sai, thực ra bài học về văn hóa giao thông của bác và tài gìà gây (?) va quẹt mới là cái đáng lưu tâm. Ờ thì nếu trong lòng còn thấy chưa đúng có thể hẹn nhau cà phê thảo luận, hay mang lên OS chém gió cho vui chứ sao lại làm khó nhau qúaDù sao cũng +1 cho bác chủ, nếu đươc bác góp ý cho anh Công Chánh vẽ lại vạch kẻ đường nha.
Mà theo phương thẳng với con lươn thì xe em cách hông xe đen hơn 70cm (xe máy chạy bình thường ). Mà 2 đầu xe cao bằng nhau. Sau đó xe đen lách phải bóp đầu xe em.
Mình sẽ không chọn lộ trình như bác chủ,đã trên Võ văn Kiệt thì quẹo phải Trần Đình Xu hoặc Ng Cảnh Chân hay qua Trần Bình Trọng và xa nữa là Huỳnh Mẫn Đạt .Có quá nhiều lựa chọn thay vì lao vào Ng Văn Cừ trong giờ cao điểm ,người xe chật như nêm,thà xa 1 chút nhưng đảm bảo tiết kiệm được khối thời gian .Vạch đó em thấy hợp lý. Em đi hoài chỗ này mà. Bác xem hình trang đầu chụp từ sau tới, em còn cách vạch bên trái khoảng 70 cm. Còn hình chụp từ trước lại thì vạch bên phải cũng vậy. Nhìn hình thì thế chứ lúc đó xe em đã gần song song con lươn rồi. Chứ mà xe em đâm xéo thì không dễ gì 1 anh đại uý CA phường, 1 anh dân phòng và 1 anh CSGT không nói em tiếng nào mà chỉ lo khuyên ông kia.
Mà theo phương thẳng với con lươn thì xe em cách hông xe đen hơn 70cm (xe máy chạy bình thường ). Mà 2 đầu xe cao bằng nhau. Sau đó xe đen lách phải bóp đầu xe em.
Bạn nói mình rất ưng cái bụng kkkkE vote bác chủ cư xử điềm tĩnh và rất văn minh!
Em người HN,một năm đi công tác và tham quan du lịch trong SG cả chục lần và rất yêu SG. Hồi đầu mới vào thấy có vẻ cái gì trong này cũng quy củ và trật tự hơn, đặc biệt con người cởi mở và dễ gần. Ở lâu mới thấy cũng còn nhiều thứ chưa chuẩn mực lắm, tuy vậy đã trót yêu rồi thì vẫn cứ yêu, sao bỏ được, cũng như HN thôi, quê hương mình còn nhiều điều chưa hay, nhưng sao ghét được.
Diễn đàn ô tô em tham gia cả otofun và otosaigon. Những tưởng ở nơi nhiều người tìm về lập nghiệp sẽ gặp nhiều người cởi mở như e vẫn hay tiếp xúc ở ngoài, hóa ra trên OS gặp rất nhiều bác kỳ thị phân biệt vùng miền - một biểu hiện rõ nét của suy nghĩ hẹp hòi và nhỏ nhen. Rõ ràng là thế, nếu chỉ chăm chăm nhìn vào điểm dở của của một số người rồi quy kết cho nhiều người khác có cùng xuất phát địa lý thì khó có thể là người quảng đại được. Điều này e rất ít gặp trên OF.
Vài lời chia sẻ với mong muốn cộng đồng OS chúng ta ngày càng vui vẻ, văn minh và bổ ích hơn.
Là bạn đứa nào ?Bạn nó mình rất ưng cái bụng kkkk
Kiểu gì vậy bác?Nhiều lúc thấy tội mấy bác kiểu này mà thôi cũng kệ...
Em đi ra đầu Hùng Vương để tới Sư Vạn Hạnh mà. Mấy đường kia từ VVK rẽ vào khó quá.Mình sẽ không chọn lộ trình như bác chủ,đã trên Võ văn Kiệt thì quẹo phải Trần Đình Xu hoặc Ng Cảnh Chân hay qua Trần Bình Trọng và xa nữa là Huỳnh Mẫn Đạt .Có quá nhiều lựa chọn thay vì lao vào Ng Văn Cừ trong giờ cao điểm ,người xe chật như nêm,thà xa 1 chút nhưng đảm bảo tiết kiệm được khối thời gian .
Thì thấy những bác hay vùng miền, chụp mũ, chỉ mong kiếm được mấy bài xe 29,30 đi láo để chửi cho thoả và quy chụp vội vàng cả vùng miền. Đến lúc có xe SG đi ẩu thì lại nói lái xe ở tỉnh khác nhập tịch chứ không phải SG gốc. Cái gì chứ xe vượt đèn đỏ, mở kính xả rác, đi láo chửi lộn em gặp biển SG cũng như các tỉnh khác quá trời. Thấy mấy bác mà chỉ suy nghĩ ngắn được đến vậy lúc đầu em còn muốn tranh luận hoặc giải thích, nhưng riết thấy tội tội vì họ nhỏ nhen và cay cú quá nên thôi.Kiểu gì vậy bác?