Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Vâng!Cứ thế thì thằng Thái Lan chừng nào mới tiến lên XHCN được!!!
Hahaha...huhuhu...Cứ thế thì thằng Thái Lan chừng nào mới tiến lên XHCN được!!!
Bán tải mà ko giới hạn niên hạn sử dụng như nước ngoài, em cũng ráng gom lúa mua thêm 1 chiếc để lái khi đi xa, chở nhiều hoặc đi mưa.Có việc đi Thailand ít ngày, vì đang đi bán tải nên tự nhiên để ý thôi, coi tại cái xứ trồng được họ xài mần răng...
- pickup chạy rất nhiều, chắc cỡ 20 - 30% lượng xe ngoài đường chứ ko ít.
- nhiều xe từ đời cố hỷ vẫn chạy tốt, tức là tuy trồng được nhưng họ tiết kiệm, chứ ko xài sang 25 năm rồi đòi quăng bỏ như chỗ ko trồng được phải đi mua. Ở Úc và Mỹ cũng thấy vậy!
- về nắp thùng sau thì muôn hình vạn trạng, cao - thấp, dài - ngắn, xấu - đẹp, hàng hãng - chế...tùm lum, tha hồ mà gắn, chẳng như có nơi căn - rình - chộp phạt cho bằng được.
- thậm chí, còn thấy 1 chiếc Hilux ko nắp thùng, chở 5-6 người chạy long nhong giữa thủ đô. Do chỉ thấy 1 lần nên ko biết chiếc đó là xe "ông kẹ" hay ai cũng chở được, ko dám pình lựng luôn.
Vài hàng thày bói mù sờ voi, cả nhà thông cảm!
View attachment 338969 View attachment 338970 View attachment 338971 View attachment 338972
Còn mấy chiếc tải nhỏ, họ cơi cái thùng sau cao lêu nghêu. Nhìn dị dị.
nhiều xe từ đời cố hỷ vẫn chạy tốt, tức là tuy trồng được nhưng họ tiết kiệm, chứ ko xài sang 25 năm rồi đòi quăng bỏ như chỗ ko trồng được phải đi mua. Ở Úc và Mỹ cũng thấy vậy!