Khi mua xe: Xe mua tại Honda Giải phóng, nói chung tất cả các khâu đều kém chuyên nghiệp, chậm chạp, lúng túng, thái độ coi thường khách hàng.... trừ salesman làm việc còn tạm được vì trước đây đã làm 5 năm bên Ford.
Về xe: (trước đây tôi chạy Vios)
- Bốc hơn (tất nhiên! vì 1.8>1.5); tốn xăng hơn (khoảng 10L nếu đi trong phố) ; đầm hơn (vì nặng hơn: 1.250 kg)
- Tầm quan sát tốt (tôi không hiểu vì sao có một số ý kiến cho rằng Civic quan sát kém là so cụ thể với xe nào vậy?)
- Nội thất rất ổn, thiết kế có chủ ý phục vụ người lái rất rõ (nếu so với Focus, Altis) ; các thiết bị an toàn "tối thiểu" có đầy đủ ...
- Vỏ dày, đóng cửa rất chắc "phịch..."
Những điểm chưa được (kém):
- Giảm sóc khá cứng (nếu đi một mình hoặc 2 người)
- tay lái không hề nhẹ như vẫn thấy ở Honda Accord (trước đây tôi chưa đi Civic bao giờ)
- Âm thanh hơi kém
- cách âm bình thường (tương đương M3)
- Vòng cua hơi lớn (5.8m) nên đi ở đường hơi bất tiện.
- Điều hòa độ lạnh không sâu nếu so cới Accord cũ 95 cơ quan tôi.
Vài cảm nhận thế đã, mong các bác bổ xung thêm ...