Báo cáo bác
HT Rocket cùng các bác chi hội KIAFC, em đã hoàn thành nhiệm vụ bác HT giao phó trong đám cưới bác Polocdx:
Đúng 8h00 sáng nay,
em + bác
Mr.Tuấn (tài xế được Trùm KIAFC_BH biệt phái đến đón em) + bác
ldh_83(Trùm KIAFC_BH) & "
bà cả nay mai" đã có mặt sắp xếp đội hình đoàn xe rước dâu với thứ tự:
Xe bông số 1 dẫn đoàn: bác
Polocdx là chú rể kiêm tài xế → xe số 2: bác
ldh_83 → xe số 3: bác
Mr.Tuấn cõng em → xe số 4(MN vàng): bác Taxi ??? → xe số 5,6,....của các bác nào đó em hõng biết:
Màn tiếp theo là tự sướng (dán Song hỷ) cho các em xe trong đoàn xe rước dâu (tại Bàu Cá/Trảng Bom): Bác
Mr.Tuấn (trái) & em:
Mịa, cặp
lhd_83 này đi học hửi kinh nguyệt . . . ủa lộn kinh nghiệm mà dán xấu hoắc nè: mất nửa chữ
Báo hại em phải xuất chiêu sau 25 năm kinh nghiệm để dán lại.
Còn chú rể thì quá mót rinh cô dâu về ổ, nên papa chưa lên xe mà ku con đã đề máy chuẩn bị dzọt roài: nôn chi mà nôn thía, cứ từ từ . . .
Thẳng tiến nhà Tân nương (Bàu Cá/Trảng Bom) thui các bác ui.
Mịa ku rể này nôn nóng wá đi àh: dẫn đoàn, mà toàn để AE rớt lại phía sau lia chia: đoàn liên tục bị chia cắt, báo hại bác
ldh_83 nhà mềnh đạp lút ga mới theo kịp. Cũng may nhờ có phụ xế ngồi kế bên phụ kéo thắng tay...... lia lịa đó chứ
nên mới dám đạp.
Dang mần → cúp điện (xưa nay hiếm), chưa kịp đăng đàn → Đành phải mày mò mần lại. BJ phải nạp năng lượng thoai, chút em mần tiếp hầu các bác.