Hạng F
24/2/20
5.661
9.929
113
38
Mấy thể loại này đi cao tốc hay quốc lộ thường gặp lắm. Kinh nghiệm của tôi là mỗi khi chạy gần xe phía trước (cùng lane hay khác lane) cứ liếc kính hậu 1 cái xem có thằng nào đang lao tới hay không để đề phòng trước, cũng là hạn chế rủi ro thôi chứ hên xui nhiều khi khó nói :D
Bác giống em hay nhìn gương và sau đuôi nữa cứ khoảng 1 phút em liếc 1 lần, cứ cẩn thận cho chắc ăn.
 
Hạng D
9/1/16
1.781
4.066
123
Sài Gòn
Mình đoán bạn chạy 120km/h đến cuối cao tốc thì bạn bỏ xa chiếc xe màu đỏ (vì mình gặp nhiều xe chạy như vậy vượt ẩu, chạy lane khẩn cấp, xào chẻ....mình cứ đúng biển báo mà chạy cuối cao tốc thì bỏ xe kia mất hút.)
Thông thường là như vậy. Kkk
 
Hạng D
23/4/17
1.228
1.535
113
37
Ra cao tốc mà thấy chạy gần xe làn bên quá thì nên chủ động 1 là vượt qua nó 2 là giảm ga lại để tạo khoảng trống đủ rộng cho xe muốn vượt. Như thế là lịch sự.
Yeah đúng rui, mình cũng chủ động nhường luôn nếu thấy áp sát
 
  • Like
Reactions: motorocar
Hạng D
19/4/15
1.379
1.870
113
Xe đỏ sai là một phần, nhưng nhiều người lại quên một cái nữa mà ở VN bị mắc phải thường xuyên là xe chủ pic cũng giữ khoảng cách gần với xe phía trên, nên tự nhiên thành kẹp nhau.
Thế nên tốc độ cỡ 100-120 nó với vẽ vạch song song trên cao tốc rồi quy định khoảng cách an toàn 100m là vì thế, nhiều khi còn tránh cả những trường hợp kiểu này nữa.
 
10/5/17
1.649
1.440
118
Chú em xe đỏ có lẽ nghĩ rằng đang đi siêu xe nên xào chẻ tí.
May chủ thớt có đề phòng.
 
Hạng B2
7/10/21
125
232
43
Tui đi tuyến này thường xuyên nên quá quen thành phản xạ hay quan sát gương hậu và đoán tốc của các xa xung quanh và phía sau. Trường hợp này thường tui sẽ phanh rà khi xe đỏ có ý bứt tốc vượt lên mà gặp chướng ngại vật là xe khách ở trước mặt. Vì khả năng xe đỏ đảo lane vượt là cao thay vì thắng dúi dụi.
Ra đường muốn an toàn thì đi đúng luật là chưa đủ :confused:
 
Hạng D
11/8/21
3.203
3.266
113
21
Đoạn đang vượt này là cấm 80, nghĩa là trước đó, đã có biển cấm 100. Mà còn cố vượt, nên vừa vô là thấy biển cấm 60, nên không dám vượt qua xe khách. Bán tải giảm 60, nên nó sát đít tải rồi, thì đạp thắng đỏ đèn. Đi CT mà thấy biển cấm tốc độ, từ xa đã là buông ga rồi, có đâu mà tuôn ào ào. Đỏ này chắc qua phí được mấy anh ngoắc vào...hè.
 
Hạng B2
10/10/19
375
650
93
52
ho chi minh
Không riêng gì cao tốc, các đường nội đô mà nhiều làn xe chạy như Phạm Văn Đồng, Mai Chí Thọ, ... đi lúc nào cũng bị tạt đầu như vậy. Nhiều khi liếc kiếng hậu thì nó muốn tạt đầu chèn vào thì đạp ga phát vượt lên cho nó hết lên vượt luôn,.
 
Hạng D
29/7/16
1.572
385
93
50
Cao Tốc Long Thành - Dầu Giây gần đây hay có mấy chuyện như này:

1. Hành động 1: Xe từ Làn 2 bên trong ép ra xong rà phanh dù khg có xe phía trước... Một hành động rất kì hoặt. Mặc dù xe chạy làn 1 từ ngoài đang chạy 120k/m (tốc tối đa luật cho phép trên đường CT này)
=> Biện pháp tự vệ: thấy nhấp nháy hành động khiêu khích kiển này là rà phanh để bảo vệ sự an toàn cho xe mình. Xe kia đang ngậm kẹo "xâm mình" nên chả tiếc chi mạng của họ nữa rồi.

2. Hành động 2: Chạy chậm tần 60-70 km/h làn 1 (sát con lươn) hễ ai qua mặt là mở pha để suốt và tăng tốc chạy theo sau lưng mấy cây số rọi xe trước chơi (mà trước đó không hề tăng tốc) và trước đó cả hai xe cũng không hề mở hay nháy đèn pha gì cả.
=> Thật khó hiểu những thể loại này

3. Hành động 3: Thấy có xe tải hay cont chạy chậm chậm cùng chiều, xong vượt thật là nhanh lên chạy song song cho có bạn... suốt mấy cây số
=> hết bài ca thán luôn...!

4. Còn nhiều lắm ah... các Bác kể ra hộ với.