Chẳng là em có thằng bạn thân, nó nói với em có lần nó tắm, kì cọ "thằng nhóc" vô tình nó phát hiện 1 cục gì đó ko đau ở "bi" bên phải, sau đó nó có nói từ lúc tập Taekwondo vài tháng nay thì thấy "bi' nó lâu lâu hơi đau chút, em kêu nó cho em kiểm tra thử, lúc em nắn thử "bi" của nó thì thấy đúng là có gì đó hơi sưng sưng ở phía sau "bi" của nó (em phải "mò" ngược từ dưới lên), nó hơi cứng cứng mà em lần 1 hồi thì giống 1 sợi gân hay gì đó hơn là khối u, em nắn vô thử nó nói ko có cảm giác gì hết; em sờ qua tới "bi" bên trái thì cũng có "cái đó" nhưng nó ko lớn như "cái" bên phải; nó đang rất hoang mang vì ko biết có phải bị ung thư tinh hoàn ko, vì độ tuổi bị dính vụ này khoảng từ 18 - 40 tuổi, nó với em cũng 18 tuổi rồi, có bác nào biết chỗ nào khám chuyện tế nhị hay có thông tin gì về vụ này ko? Các bác góp ý giùm em với
PS: Từ lúc em tập Taekwondo chung với nó hơn tháng nay thì cũng thấy hơi đau "bi", ko biết có phải do xoạc chân ko các bác?