Thảo Luận Chung "Văn hóa" dừng xe

Hạng D
4/9/13
1.869
1.544
113
TP HCM
Em thấy có nhiều thớt "văn hóa" quá nên em bắt chước làm theo hehe. Chả là nhà em trên đường 1 chiều nên em hay đc chứng kiến nhiều bác tài xe taxi có xe nhà có đậu xe vô "văn hóa" lắm. Hôm nay bức xúc nên chụp lại 1 ông quăng lên đây. Đường đã 1 chiều rồi mà ko hiểu ông này nghĩ sao mà dừng xe như vậy rồi con cái lằng nhằng cất đồ vào cốp này nọ, trong lúc dừng thì có xe bus nó tới nó thấy chướng mắt nó bấm kèn cho 1 hơi dài ơi là dài thế là bà con xung quanh và có cả em đc 1 phen nhức lổ nhĩ chỉ vì ông đó dừng xe thiếu "văn hóa" haizzz. Nhân tiện đây nhắc các bác và mọi người khi dừng xe trên đường 1 chiều dù nhanh chậm thì cũng nên tấp qua bên phải dùm chứ đừng như ông này nhé. Mà nói thật em thấy mấy vụ này mấy cha lái taxi là hay dừng như vậy nhất có khi dừng đột ngột nữa nên em ghét thể loại này lắm :p:p
 

Attachments

Hạng D
11/10/10
1.957
1.969
113
Cái này mình k nhắc đươkc đâu, phải để biên bản, bánnh mì nhắc vài lần là nhớ nác ơi
 
Hạng D
29/11/04
1.822
17.220
113
Em đi Nguyễn Đình Chiểu thường xuyên gặp cảnh này. Có 1 lần gặp nó rà rà tấp trái - mà cũng không tấp trái hẳn nữa mà lai lai giữa làn - lại không xi nhan, em tưởng là xe đông đèn đỏ phía trước nên dừng theo . Mấy xe sau cũng dừng luôn. Thấy sao đèn trên kia xanh mà nó không chạy (do xe nó khuất em không thấy được phía trước xe nó), một hồi nó nhảy xuống mở cửa cho bà con dòng họ nhà nó xuống, lên xe + làm hầm bà lắng đủ thứ. Vì nghĩ là dừng đèn nên dừng hơi sát nên lúc biết rồi thì muốn lấy ra phải để vượt cũng khó khăn do đoàn xe ùn ùn phía sau cũng vượt phải lên !!!
Tức không chịu được, muốn cho 1 viên đá vỡ kính cho rồi.
 
  • Like
Reactions: LuuManh_LichSu
Hạng D
30/7/11
1.302
240
83
62
Cái này là do bất hợp lý của luật GTDB VN. Ở Tây luật ghi: trên đường một chiều nếu không có biển cấm dừng/đỗ, xe được phép dừng, đỗ cả hai lề đường theo chiều lưu thông với điều kiện bề rộng lòng đường còn lại tối thiểu 3.5 m. Việc hạn chế chỉ cho dừng, đỗ xe một lề( bên phải) gây phiền hà cho những người có nhu cầu xuống hoặc có nhà ở bên đối diện. Phát sinh việc di chuyển băng qua đường (cùng hành lý, trẻ em....), là nguyên nhân tiềm ẩn tai nạn GT, giảm bớt số lượng xe có thể đỗ trong khu vực.
Ở VN không co quy định vậy nên gây trở ngai giao thông do có xe dừng lề trái làm cho các xe khác không dám vượt- sợ phạm luật
 
Hạng D
11/10/10
1.957
1.969
113
Cái này là do bất hợp lý của luật GTDB VN. Ở Tây luật ghi: trên đường một chiều nếu không có biển cấm dừng/đỗ, xe được phép dừng, đỗ cả hai lề đường theo chiều lưu thông với điều kiện bề rộng lòng đường còn lại tối thiểu 3.5 m. Việc hạn chế chỉ cho dừng, đỗ xe một lề( bên phải) gây phiền hà cho những người có nhu cầu xuống hoặc có nhà ở bên đối diện. Phát sinh việc di chuyển băng qua đường (cùng hành lý, trẻ em....), là nguyên nhân tiềm ẩn tai nạn GT, giảm bớt số lượng xe có thể đỗ trong khu vực.
Ở VN không co quy định vậy nên gây trở ngai giao thông do có xe dừng lề trái làm cho các xe khác không dám vượt- sợ phạm luật
Em k hiểu lắm, bác nói vn không cho đậu lề trái nê gây phiền hà....rồi do có xe dừng lề trái nên cản trở gt...cụ thể là sao bác nhỉ???
 
Hạng D
4/9/13
1.869
1.544
113
TP HCM
Em đi Nguyễn Đình Chiểu thường xuyên gặp cảnh này. Có 1 lần gặp nó rà rà tấp trái - mà cũng không tấp trái hẳn nữa mà lai lai giữa làn - lại không xi nhan, em tưởng là xe đông đèn đỏ phía trước nên dừng theo . Mấy xe sau cũng dừng luôn. Thấy sao đèn trên kia xanh mà nó không chạy (do xe nó khuất em không thấy được phía trước xe nó), một hồi nó nhảy xuống mở cửa cho bà con dòng họ nhà nó xuống, lên xe + làm hầm bà lắng đủ thứ. Vì nghĩ là dừng đèn nên dừng hơi sát nên lúc biết rồi thì muốn lấy ra phải để vượt cũng khó khăn do đoàn xe ùn ùn phía sau cũng vượt phải lên !!!
Tức không chịu được, muốn cho 1 viên đá vỡ kính cho rồi.
Chính xác tấm này em chụp ở Nguyễn Đình Chiểu luôn và đường này thường xuyen có những bác tài như vậy
 
Hạng D
4/9/13
1.869
1.544
113
TP HCM
Em đi Nguyễn Đình Chiểu thường xuyên gặp cảnh này. Có 1 lần gặp nó rà rà tấp trái - mà cũng không tấp trái hẳn nữa mà lai lai giữa làn - lại không xi nhan, em tưởng là xe đông đèn đỏ phía trước nên dừng theo . Mấy xe sau cũng dừng luôn. Thấy sao đèn trên kia xanh mà nó không chạy (do xe nó khuất em không thấy được phía trước xe nó), một hồi nó nhảy xuống mở cửa cho bà con dòng họ nhà nó xuống, lên xe + làm hầm bà lắng đủ thứ. Vì nghĩ là dừng đèn nên dừng hơi sát nên lúc biết rồi thì muốn lấy ra phải để vượt cũng khó khăn do đoàn xe ùn ùn phía sau cũng vượt phải lên !!!
Tức không chịu được, muốn cho 1 viên đá vỡ kính cho rồi.
Chính xác tấm này em chụp ở Nguyễn Đình Chiểu luôn và đường này thường xuyen có những bác tài như vậy
 
Hạng D
30/7/11
1.302
240
83
62
Em k hiểu lắm, bác nói vn không cho đậu lề trái nê gây phiền hà....rồi do có xe dừng lề trái nên cản trở gt...cụ thể là sao bác nhỉ???
Ở NN , dừng, đỗ lề trái ở đường 1 chiều là đúng luật. Luật vn chỉ cho đỗ lề bên phải, gây phiền hà cho người tham gia giao thông có nhu cầu dừng, đỗ lề bên trái. Gia tăng lượng người băng qua đường. gây thất thu cho các hộ kinh doanh buôn bán mặt phố lề trái.
 
  • Like
Reactions: tuanpo
Hạng B2
4/6/12
141
28
28
45
Q.Bình Thạnh TP.HCM
Tiện 1 người hại nhiều người. Cho dù hành khách phải băng qua đường cũng phải đậu cho đúng luật. Ăn biên bản vài lần là hết ẩu thôi. Cho mấy tay này ra Hà Lội. :mad::mad:
 
  • Like
Reactions: LuuManh_LichSu