Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Mỗi lần đậu xe trong parking, khi xuong xe là thường phải xem lại có Ok chưa, vậy mà vẫn bị cọ quẹt hoài, tức ói máu. chắc mây bác khác vào đậu kế bên thụt ra thụt vào xong thấy vậy bỏ chạy....Hôm qua em đi metro An Phú gặp một xe CRV 51F 172.89 đậu xe như thế này đây các bác!View attachment 371678
Tại tưởng xe đầu gấu mới dám đậu như vậy nên bỏ qua luônMỗi lần đậu xe trong parking, khi xuong xe là thường phải xem lại có Ok chưa, vậy mà vẫn bị cọ quẹt hoài, tức ói máu. chắc mây bác khác vào đậu kế bên thụt ra thụt vào xong thấy vậy bỏ chạy....
còn mấy bác đậu như trong hình sao vẫn luôn bình an vô sự nhỉ???
Xe em 51F mà là vợ ba đó bác! hihiĐa số mấy xe bảng số 51F này là mới biết lái. Gặp đầy đường phát chán. Biết là thông cảm cho lái mới nhưng vẫn bực vì nếu biết mình lái yếu thì lo nép vô lane trong cho người ta đi bên lane ngoài đi. Đằng này chạy chàng hảng giữa 2 lane hoặc chạy sát đường phân lane xe sau không thể nào qua được, xin vượt thì bình chân như vại, chuyển lane chạy lên nhìn thì thấy hắn đang chăm chú ôm vô lăng cứ nhìn phía trước như kiếm vàng rơi vãi. Mấy tên thầy dạy lái toàn dạy hư trò. Chất lượng thả nổi, có tiền là có bằng mà không nghĩ đến hậu quả sau này của xã hội.
Sau này bác đổi xe thì mới biết lái chắc. chỉ có thể gọi là mới biết lái xe mới.Đa số mấy xe bảng số 51F này là mới biết lái. Gặp đầy đường phát chán. Biết là thông cảm cho lái mới nhưng vẫn bực vì nếu biết mình lái yếu thì lo nép vô lane trong cho người ta đi bên lane ngoài đi. Đằng này chạy chàng hảng giữa 2 lane hoặc chạy sát đường phân lane xe sau không thể nào qua được, xin vượt thì bình chân như vại, chuyển lane chạy lên nhìn thì thấy hắn đang chăm chú ôm vô lăng cứ nhìn phía trước như kiếm vàng rơi vãi. Mấy tên thầy dạy lái toàn dạy hư trò. Chất lượng thả nổi, có tiền là có bằng mà không nghĩ đến hậu quả sau này của xã hội.
Không nên vơ đũa nhé, tài già đổi xe hoặc tài già mới đủ tiền mua xe thì biển số là 51F thôi. Đánh đồng vậy thì không được.Đa số mấy xe bảng số 51F này là mới biết lái. Gặp đầy đường phát chán. Biết là thông cảm cho lái mới nhưng vẫn bực vì nếu biết mình lái yếu thì lo nép vô lane trong cho người ta đi bên lane ngoài đi. Đằng này chạy chàng hảng giữa 2 lane hoặc chạy sát đường phân lane xe sau không thể nào qua được, xin vượt thì bình chân như vại, chuyển lane chạy lên nhìn thì thấy hắn đang chăm chú ôm vô lăng cứ nhìn phía trước như kiếm vàng rơi vãi. Mấy tên thầy dạy lái toàn dạy hư trò. Chất lượng thả nổi, có tiền là có bằng mà không nghĩ đến hậu quả sau này của xã hội.