Hạng B2
5/12/14
268
358
63
42
Lại là văn hóa đậu xe

Mình đến nhắc nhở nhẹ nhàng anh 51G-352.01 là “anh ơi, anh đậu vậy làm sao các xe khác qua được, anh đậu qua bên phải luôn đi”.
Anh ấy trả lời “qua được mà” rồi bỏ đi tỉnh bơ.

Bên phải còn rất nhiều chỗ trống và mát mà không biết anh ấy ngại cái gì?
 
  • Like
Reactions: xlive
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
View attachment 1547736
Mình đến nhắc nhở nhẹ nhàng anh 51G-352.01 là “anh ơi, anh đậu vậy làm sao các xe khác qua được, anh đậu qua bên phải luôn đi”.
Anh ấy trả lời “qua được mà” rồi bỏ đi tỉnh bơ.

Bên phải còn rất nhiều chỗ trống và mát mà không biết anh ấy ngại cái gì?
Trời lạnh ảnh để xe dưới nắng để sưởi ấm xe.
 
Hạng B2
1/1/15
169
430
63
Saigon
“anh ơi, anh đậu vậy làm sao các xe khác qua được, anh đậu qua bên phải luôn đi”.... "xe anh mới vậy mà trầy trụa thấy xót lắm! à mà gần đây không có chỗ vá xe, lỡ bị lủng sao mà chạy về nhà được?!" bmvnah, ngu mà còn lì, bảng số G có thể là tài mới, chỉ dạy cho mà không biết tiếp thu.
 
Hạng C
18/11/07
949
905
93
Nếu em đang chạy xe độ hầm hố em rất thích len vào giữa và cho cái kính nó bay mịa xuống đất. Dù sao nó cũng cho là xe khác qua đc mà.
 
Hạng C
4/5/12
845
28.132
93
“anh ơi, anh đậu vậy làm sao các xe khác qua được, anh đậu qua bên phải luôn đi”.... "xe anh mới vậy mà trầy trụa thấy xót lắm! à mà gần đây không có chỗ vá xe, lỡ bị lủng sao mà chạy về nhà được?!" bmvnah, ngu mà còn lì, bảng số G có thể là tài mới, chỉ dạy cho mà không biết tiếp thu.
Tài mới sao biết chỗ đó vẫn qua đc :D