Thảo Luận Chung Văn hóa đèn pha !!!!!

Hạng B2
18/9/11
476
2
28
Tại xxx không chịu phạt chứ đi đêm mấy chiếc bus tốc hành hay xe ben bật hoài à, về đến nhà tối ngủ nhức mắt kinh khủng. Nhắm mắt vẫn còn cảm giác thấy hai cái đèn sáng loà.
bash.gif
bash.gif
 
Hạng D
25/12/08
2.082
160
63
Em ko ghét các bác tài pha đèn ngược chiều (vì chỉ chói vài giây là xong) nhưng em cực ghét mấy thằng (xin lỗi em phải gọi là thằng) chạy sau lưng em mà cứ chĩa thẳng pha vào xe mình. Bực.
 
Hạng D
RubyKid nói:
Em ko ghét các bác tài pha đèn ngược chiều (vì chỉ chói vài giây là xong) nhưng em cực ghét mấy thằng (xin lỗi em phải gọi là thằng) chạy sau lưng em mà cứ chĩa thẳng pha vào xe mình. Bực.
Nó pha phía sau thì bác gạt sang chế độ chống chói là xong mà bác. Chắc bác chưa đi đêm nhiều trên những tuyến đường ko có con lươn, gặp xe ngược chiều nó pha là như mù luôn bác ạ, thực sự là rất nguy hiểm, và cái lũ pha đèn kiểu đó là những con bò lái xe.
 
itmanvn nói:
RubyKid nói:
Em ko ghét các bác tài pha đèn ngược chiều (vì chỉ chói vài giây là xong) nhưng em cực ghét mấy thằng (xin lỗi em phải gọi là thằng) chạy sau lưng em mà cứ chĩa thẳng pha vào xe mình. Bực.
<span style=""color: #ff0000;"">Nó pha phía sau thì bác gạt sang chế độ chống chói là xong mà bác</span>. Chắc bác chưa đi đêm nhiều trên những tuyến đường ko có con lươn, gặp xe ngược chiều nó pha là như mù luôn bác ạ, thực sự là rất nguy hiểm, và cái lũ pha đèn kiểu đó là những con bò lái xe.

Em chơi xe accord củ nên không biết cái dzụ chế độ chống chói. Các bác hướng dẫn giúp em nhé.
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
chu_bo_doi nói:
itmanvn nói:
RubyKid nói:
Em ko ghét các bác tài pha đèn ngược chiều (vì chỉ chói vài giây là xong) nhưng em cực ghét mấy thằng (xin lỗi em phải gọi là thằng) chạy sau lưng em mà cứ chĩa thẳng pha vào xe mình. Bực.
<span style=""color: #ff0000;"">Nó pha phía sau thì bác gạt sang chế độ chống chói là xong mà bác</span>. Chắc bác chưa đi đêm nhiều trên những tuyến đường ko có con lươn, gặp xe ngược chiều nó pha là như mù luôn bác ạ, thực sự là rất nguy hiểm, và cái lũ pha đèn kiểu đó là những con bò lái xe.

Em chơi xe accord củ nên không biết cái dzụ chế độ chống chói. Các bác hướng dẫn giúp em nhé.
Sau lưng kính chiều hậu trong xe, có cái lẫy nhỏ, bác bật nhẹ ra phía sau xe sẽ làm thay đổi góc nghiêng kính> Thay đổi góc phản xạ...giảm chói.
 
phantan nói:
chu_bo_doi nói:
itmanvn nói:
RubyKid nói:
Em ko ghét các bác tài pha đèn ngược chiều (vì chỉ chói vài giây là xong) nhưng em cực ghét mấy thằng (xin lỗi em phải gọi là thằng) chạy sau lưng em mà cứ chĩa thẳng pha vào xe mình. Bực.
<span style=""color: #ff0000;"">Nó pha phía sau thì bác gạt sang chế độ chống chói là xong mà bác</span>. Chắc bác chưa đi đêm nhiều trên những tuyến đường ko có con lươn, gặp xe ngược chiều nó pha là như mù luôn bác ạ, thực sự là rất nguy hiểm, và cái lũ pha đèn kiểu đó là những con bò lái xe.

Em chơi xe accord củ nên không biết cái dzụ chế độ chống chói. Các bác hướng dẫn giúp em nhé.
Sau lưng kính chiều hậu trong xe, có cái lẫy nhỏ, bác bật nhẹ ra phía sau xe sẽ làm thay đổi góc nghiêng kính> Thay đổi góc phản xạ...giảm chói.
vậy thì tầm nhìn kính hậu cũng thay đổi mà bác. có nguy hiểm không nhể. Thôi thì em nhường cho nó qua mịa cho xong.
 
Hạng D
19/10/06
2.213
13.396
113
chu_bo_doi nói:
vậy thì tầm nhìn kính hậu cũng thay đổi mà bác. có nguy hiểm không nhể. Thôi thì em nhường cho nó qua mịa cho xong.

Dùng lẫy chống chói tầm nhìn, khoảng cách sai bét hết đó bác, mình chỉ sử dụng khi nó pha khó chịu quá & không có điều kiện cho nó vượt, còn sau đó phải bỏ chống chói ngay.

"Thôi thì em nhường cho nó qua mịa cho xong": giải pháp số 1 là đây.
 
Hạng B2
17/3/10
288
57
28
Ngày trước e cũng rất rất bực mình cái vụ đèn pha này nhưng sau khi nghe được câu nói "Nếu bạn nghĩ lái xe là niềm đam mê, là niềm vui thì hãy để đầu óc bạn thanh thản khi lái xe, đừng để những chuyện trên đường làm bạn bực mình"
Sau khi nghe và ngẫm nghĩ câu nói này e thật sự thay đổi.