oải nhất là trong phố ngồi sedan dính chưởng mấy cái đèn xe máy, về tới nhà hoa cả mắt...
Đường trường em thấy nhiều bác cũng chuyển sang cos khi gần nhau chứ không như trong nội thành. chắc là căng thẳng quá hay seo í
Đường trường em thấy nhiều bác cũng chuyển sang cos khi gần nhau chứ không như trong nội thành. chắc là căng thẳng quá hay seo í
Em hãi nhất là gặp xe 2B - Gắn đèn sau là Xeon lúc nào cũng pha vào mặt mình còn chạy lấn lane 4 bánh nữa.... Cái náy đang lý XXX phải xử lý chứ lỵ... Nguy hiễm cực kỳ
Xxx xử lý 4 bánh ngon cơm hơn hai bánh...hai bánh chưa kịp dí tụi nó là thấy hai hàng khói trắng....vừa đậu xe mô Tô tại chổ,vừa có thu nhập....còn hơn lên xe chạy theo dí mấy thằng choai choai...chỉ được có tờ giấy trắng à Bác?vậy ai kiếm cơm nuôi vợ con chứ?.....smile.
Bạn tui từng đẩy một chú dzô BV vì cái đèn pha sau đít...baogia nói:Em hãi nhất là gặp xe 2B - Gắn đèn sau là Xeon lúc nào cũng pha vào mặt mình còn chạy lấn lane 4 bánh nữa.... Cái náy đang lý XXX phải xử lý chứ lỵ... Nguy hiễm cực kỳ
nói đến vụ này minh điên cả người, chuyện là hôm mùng 6 mình từ Mỹ Tho về SG đang chạy trên cao tốc thì tự nhiên thấy sao mà sáng quá nhưng thôi kệ ai ngờ nó theo xuốt từ MT về đến L A luôn chiệu hết nỏi rồi mình chuyễn làn cho nó lên và mình vào đuôi nó rồi chuyễn đèn qua phá cho nó đọc báo luôn cho đến phú mỹ hưng luôn ...hehe
mrtung nói:nói đến vụ này minh điên cả người, chuyện là hôm mùng 6 mình từ Mỹ Tho về SG đang chạy trên cao tốc thì tự nhiên thấy sao mà sáng quá nhưng thôi kệ ai ngờ nó theo xuốt từ MT về đến L A luôn chiệu hết nỏi rồi mình chuyễn làn cho nó lên và mình vào đuôi nó rồi chuyễn đèn qua phá cho nó đọc báo luôn cho đến phú mỹ hưng luôn ...hehe


