Thảo Luận Chung Văn hóa đèn pha !!!!!

Hạng F
5/11/10
6.668
15.026
113
Chạy trên cao tốc TL gặp hoài, pha sáng trưng, nhớ có bác chỉ cách mắt nhắm mắt mở giống như đá lông nheo cho đến lúc nó chạy qua để bớt chóa 2 mắt cùng lúc.
 
Hạng D
12/9/09
1.009
11
38
Em chuyên chạy đêm nên riết thấy cũng quen,gặp xe em dạng thấp (civic)...Cách đối xử với tài xế đầu bò đã xin xuống COS mà ko xuống thì mình cứ dọng đèn pha thẳng vào mặt nó lại là xong...
Có cái tâm lý mình hay bực mình vì bị pha đèn vào mặt nên khi lướt qua nhau thì hay nhìn mặt thằng lái xe bên kia,tất nhiên chói đèn thì ko thế thấy mặt mũi nó mà còn bị đèn pha vào mặt nhiều hơn..Nên tránh...
 
Hạng B1
2/1/12
73
3
8
HN
www.trivietpark.com
Bác chủ thớt đặt tiêu đề rất chuẩn "Văn hóa đèn pha".
Một nguyên tắc đơn giản nhất khi dùng đèn chiếu sáng là hạ cos khi tránh nhau hay có xe đi ngược chiều!
Em cũng là người hiểu và luôn chấp hành những qui tắc đơn giản khi tham gia giao thông nên rất bất bình trước những ánh đèn như vậy. Mà những con người đó có đầy đủ cả nam, nữ, trẻ, già; từ công nhân đến tiến sỹ!
Chấp nhận vậy khi văn hóa giao thông, trong đó có văn hóa đèn pha còn hiện hữu ở Việt Nam
tongue4.gif
 
Hạng D
18/9/11
1.820
114
63
45
gallardo_thanh nói:
em tính mua cái camera nhiệt này về gắn đi cho an toàn

mà coi xong cái giá thì thôi.... ráng căng mắt mà chạy vậy
21.gif
21.gif

http://www.amazon.com/ATN...=1328792946&sr=8-2
Cái camera này quá đã.!!! Theo em nên gắn màn hình trên trần xe để khi lái xe ngồi đau lưng quá thì mình bật ghế ngửa hết ra sau nhìn lên màn hình rồi lái giống như trong trò chơi điện tử đua xe mấy bác nhỉ.
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng F
5/3/05
8.714
81.409
113
đây
cứ đi 10km thành phố, đếm không dưới 10 thằng bật pha, oto nhé, chứ xe máy thôi khỏi nói... chịu hết nổi, nhất là dừng chờ tàu hỏa, thằng chó chết phía ngược lại nó cứ pha chòng chọc, pha lại thì khổ bao nhiêu người khác bên đó :mad:...

còn xe máy nó chạy phía sau thì ôi thôi cứ chói lòa kính hậu.... chờ nó lên nhắc: em ơi hạ đèn cos đi, chói lắm... nó khinh khỉnh chửi lại: thằng điên... hết thuốc