Thảo Luận Chung Văn hóa đèn pha !!!!!

Tập Lái
24/10/11
10
1
3
halogen nói:
Em cũng áp dụng bài này nhưng có lần sau khi bật pha lại thì quên không chuyển về cot khi đã wa, lúc gặp xe ngược chiều đá đèn lại mới chợt nhớ ra vội vàng hạ đèn, cảm giác khi đó rất bối rối.



em đi QL thì xe ngược chiều mở pha em mở pha, ai mở cốt em mở cốt
 
Hạng B2
16/1/12
165
12
0
chu_bo_doi nói:
khactrung nói:
em mới bị dính chưởng vụ này đây chủ nhật tuần rồi , vừa đi từ Vũng Tàu về qua Phà cát Lái bon bon gặp chiếc Mer 16 chổ chạy phía sau em mở đèn pha hoài khoảng 5 phút em chịu hết nổi , mà hắn xin đường thì bật xi nhan đi hổng chịu bật cứ giương pha hoài , nên em mới xi nhan phải vô thì ai dè vào làn xe máy thì hắn chạy qua cái vèo , trong bụng em nói rồi vừa qua xong là coi em có nhiêu đèn em mở lên hết lại cho mà coi , đố hắn chịu được em 1 phút . Ai dè bị mấy bác ma cây quắc vô thế là dính chưởng chạy vào làn xe máy , em bước xuống chào luôn , mấy ảnh nói cho xem giấy tờ , em mới hỏi lỗi gì ? mấy ảnh nói chạy vào làn xe máy ( em biết mình sai rồi he he ) em mới nói thấy xe sau em xin đường hông phải nhường cho người ta chứ cha lội , thế là mấy ảnh nói thôi đi đi , không đầy 1 phút là em lên xe đi tiếp , mà cú cái xe 16 chổ ghê luôn .

nghĩ cũng hay, bác là dân độ đèn bậc thầy lại bị thằng mer pha đèn thì trớ triêu thay. Rút kinh nghiệm, bác chơi thêm 4 bóng pha đằng sau con 6789 của bác. Thằng nào pha vào kiến hậu của bác, bác pha vào thẳng mặt nó. nó chết cái chắc.

Bác khactrung kiểm tra lại khách hàng có bác nào chạy xe 16 chỗ kia không?
 
Tập Lái
29/3/11
12
0
1
Tuy mới lái được nửa năm, nhưng do hồi bên bển em cũng ngồi navigator hoài cho bà xã nên văn hoá đi xe cũng rành. Về đây em thấy lạ là các bác tài rất hay nháy đèn. Ngoài xa lộ nháy báo có kiểm tra thì em rất hoan nghênh, nhưng trong thành phố từ chuyện cách nhau gần 50m mà cũng nháy báo tránh, cả đống xe ùn trước mặt mà cũng nháy đòi vượt. Thường em muốn nhường quyền ưu tiên thì em mới nháy báo, hoặc ra hiệu mời bằng tay "Anh/chị đi đi!". Không biết cái kiểu nháy đòi quyền ưu tiên bắt nguồn từ đâu vậy ta?
.
 
Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.675
2.024
113
39
Cà Mau
Chạy đối diện ai pha thì em pha lại, còn chạy sau lưng mà pha thì mời anh qua rồi tui cho anh biết cái cảnh.
4B mà mở pha thì toàn là cố ý thôi, vì khi mở pha đèn xanh trên taplo cũng gây khó chịu chút ít cho tài xế rồi nên không thể nói là quên được. Còn đỗ lỗi cho việc không biết thì cũng không chấp nhận được, nếu không biết đó là gì thì đừng có leo lên xe mà phá.
 
Hạng D
13/9/09
3.006
10.479
113
53
Văn hóa chung đều lè tè như con gián nên khi trèo lên lái xe (kể cả 2B và 4B) vẫn lè tè như vậy...

Em suốt ngày gây lộn (tắt đèn lao thẳng vào đấu đầu) mấy chú taxi rề rề trong phố tây mà mở pha, có lần còn dừng xe nhào xuống định đập nó vì nó mở pha và bấm kèn inh ỏi lúc hơn 11h đêm....
 
Hạng D
11/1/11
2.356
2.413
113
Earth
Jangnhut nói:
Chạy đối diện ai pha thì em pha lại, còn chạy sau lưng mà pha thì mời anh qua rồi tui cho anh biết cái cảnh.
4B mà mở pha thì toàn là cố ý thôi, vì khi mở pha đèn xanh trên taplo cũng gây khó chịu chút ít cho tài xế rồi nên không thể nói là quên được. Còn đỗ lỗi cho việc không biết thì cũng không chấp nhận được, nếu không biết đó là gì thì đừng có leo lên xe mà phá.
hôm trước tết em đi trên đường Trương Định thì có thằng chạy chiếc Fortuner chạy sau đít xe em bật đèn pha sáng cả một vùng trời, tức quá em chờ tới ngã tư có đèn đỏ liền mở cửa xuống gặp nó nhắc nhở thì nó lật đật sorry "vì em mới biết lái nên hổng biết đang bật pha"...potay.com
 
Ong ngoai nói:
chu_bo_doi nói:
khactrung nói:
em mới bị dính chưởng vụ này đây chủ nhật tuần rồi , vừa đi từ Vũng Tàu về qua Phà cát Lái bon bon gặp chiếc Mer 16 chổ chạy phía sau em mở đèn pha hoài khoảng 5 phút em chịu hết nổi , mà hắn xin đường thì bật xi nhan đi hổng chịu bật cứ giương pha hoài , nên em mới xi nhan phải vô thì ai dè vào làn xe máy thì hắn chạy qua cái vèo , trong bụng em nói rồi vừa qua xong là coi em có nhiêu đèn em mở lên hết lại cho mà coi , đố hắn chịu được em 1 phút . Ai dè bị mấy bác ma cây quắc vô thế là dính chưởng chạy vào làn xe máy , em bước xuống chào luôn , mấy ảnh nói cho xem giấy tờ , em mới hỏi lỗi gì ? mấy ảnh nói chạy vào làn xe máy ( em biết mình sai rồi he he ) em mới nói thấy xe sau em xin đường hông phải nhường cho người ta chứ cha lội , thế là mấy ảnh nói thôi đi đi , không đầy 1 phút là em lên xe đi tiếp , mà cú cái xe 16 chổ ghê luôn .

nghĩ cũng hay, bác là dân độ đèn bậc thầy lại bị thằng mer pha đèn thì trớ triêu thay. Rút kinh nghiệm, bác chơi thêm 4 bóng pha đằng sau con 6789 của bác. Thằng nào pha vào kiến hậu của bác, bác pha vào thẳng mặt nó. nó chết cái chắc.

Bác khactrung kiểm tra lại khách hàng có bác nào chạy xe 16 chỗ kia không?

nhầm bác ơi, em chỉ mách nước cho khactrung thôi mừ, xe 16 chổ chắc không ai cần độ đèn hay chế cản để làm phiền khắctrung đâu.
 
Hạng D
27/4/09
1.533
8
38
51
Ghét nhất vụ này - cái này ném đá chán chê trên OS rồi còn gì :)
Tài xịn không nói chứ lái yếu như em bị pha chói mắt nhất là mấy khúc đường cong là muốn nổi khùng rồi. Chán !
 
Hạng D
11/12/10
3.008
8.475
113
Jangnhut nói:
Chạy đối diện ai pha thì em pha lại, còn chạy sau lưng mà pha thì mời anh qua rồi tui cho anh biết cái cảnh.
4B mà mở pha thì toàn là cố ý thôi, vì khi mở pha đèn xanh trên taplo cũng gây khó chịu chút ít cho tài xế rồi nên không thể nói là quên được. Còn đỗ lỗi cho việc không biết thì cũng không chấp nhận được, nếu không biết đó là gì thì đừng có leo lên xe mà phá.
Bác này y chang em, thèn nào fa em, em fa lại. Em căm nhất là fa vào mặt nhau.
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
 
Hạng B2
12/9/11
388
35
28
4bthang2b nói:
Bác này y chang em, thèn nào fa em, em fa lại. Em căm nhất là fa vào mặt nhau.
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
đó là lí do thỉnh thoảng có "xe điên" leo lề đó bác, 2 bác tài cà khịa nhau. Nói chứ đừng nói ở đâu xa, trong thành phố mấy mịa chạy xe, đặc biệt là tay ga, chuyên gia để đèn pha mà chạy, gặp những đoạn đường tối thì ôi thôi rồi. Nó chiếut thẳng từ gương vô mắt em, khó chịu kinh khủng. Em thường hay nói đùa với vợ là 1 số thằng đàn ông chạy xe như đàn bà, không biết trên xe có nút gì để điều chỉnh.