Nhất là mấy mợ đi xe ga, cứ bật đèn pha vì nó sáng trên đồng hồ công tơ mét.
Em nghĩ phải ghi băng rôn: Pha đèn có thể gây tai nạn, bị phạt và giam bằng x ngày.
Em nghĩ phải ghi băng rôn: Pha đèn có thể gây tai nạn, bị phạt và giam bằng x ngày.
Ở Nga ba Cái Tắc ( Hậu giang ) bổi tối xxx hay ra quốc lộ bắt xe 2 bánh mở đèn pha không tha em nào . ở quê thì có 2 trường hợp : một là mấy chú choi choi mở cho chói mắt người ta chơi. Hai là mấy Mợ lên xe chỉ biết chạy không biết pha côt là gì !
em tưởng ngoài quốc lộ là được mở pha chớdinhngo nói:Ở Nga ba Cái Tắc ( Hậu giang ) bổi tối xxx hay ra quốc lộ bắt xe 2 bánh mở đèn pha không tha em nào . ở quê thì có 2 trường hợp : một là mấy chú choi choi mở cho chói mắt người ta chơi. Hai là mấy Mợ lên xe chỉ biết chạy không biết pha côt là gì !
trong thành phố mới bắt buộc mở cốt?!
Nói chung thì ra đường, mỗi người nên nhường nhau chút để cho cả hai cùng lành. Nếu người chạy ngược chiều bật đèn pha thì ta nên nhấp pha vài cái báo hiệu cho họ biết. Nếu như họ vẫn vậy thì có 2 trường hợp:
1. họ không biết mình đang để pha nên họ tưởng mình báo với họ để họ chú ý mình. vậy là họ vô ý mà
2. họ biết mà vẫn để pha thì họ là người thiếu văn hóa trầm trọng. Trường hợp này cũng không nên chấp dứt người ta làm gì.
Nếu người chạy ngược chiều pha vào xe ta mà ta pha lại thì cả hai điều thiếu văn hóa như nhau cả. Vì khi mình pha thì ảnh hưởng đến nhiều người đi ngược chiều như thằng kia và đó là cả một nhóm người vô tội. Lúc này nhóm người đó cũng coi chung ta là kẻ thiếu văn hóa.
1. họ không biết mình đang để pha nên họ tưởng mình báo với họ để họ chú ý mình. vậy là họ vô ý mà
2. họ biết mà vẫn để pha thì họ là người thiếu văn hóa trầm trọng. Trường hợp này cũng không nên chấp dứt người ta làm gì.
Nếu người chạy ngược chiều pha vào xe ta mà ta pha lại thì cả hai điều thiếu văn hóa như nhau cả. Vì khi mình pha thì ảnh hưởng đến nhiều người đi ngược chiều như thằng kia và đó là cả một nhóm người vô tội. Lúc này nhóm người đó cũng coi chung ta là kẻ thiếu văn hóa.
Tớ Đi QL tối thui không đèn thì mở pha chiếu xa và đèn phía gầm soi đường có gì băng qua mới xử lý kịp, QL khúc có đèn đường hay vô TP đều mở cốt, Có nhiều nơi có tên QL nhưng mà trong thị xã , thị trấn.halogen nói:em tưởng ngoài quốc lộ là được mở pha chớdinhngo nói:Ở Nga ba Cái Tắc ( Hậu giang ) bổi tối xxx hay ra quốc lộ bắt xe 2 bánh mở đèn pha không tha em nào . ở quê thì có 2 trường hợp : một là mấy chú choi choi mở cho chói mắt người ta chơi. Hai là mấy Mợ lên xe chỉ biết chạy không biết pha côt là gì !
trong thành phố mới bắt buộc mở cốt?!![]()
hồi tết e về miền trung,toàn gặp xe để pha ngược chiều,mà hầu hết là xe khách và xe tải ko ah,lúc đầu e cũng khó chịu nhưng 1 hồi e cũng quen.E đi đêm toàn canh đèn mà chạy nên tụi nó có pha sáng cỡ nào cũng chả ăn nhằm j đến e
bác nhắc vụ đèn pha mà ngồi đây comment e còn điên nè, mới hôm tối thứ 4 trên CTTL đây, mịa cái thằng To Fortuner màu đen (e ko kịp đọc bs chỉ thấy loáng thoáng 51Axxxxx) nó mở đèn pha suốt trên CT luôn, nó chạy sau xe e, xe ngược chiều đá đèn liên tục mà thắng điên đó cũng ko tắt luôn, e chạy trước đèn chiếu kính chiếu hậu thiếu điều ko thấy đường chạy luôn, tức điên người giảm ga vô lane 80 coi thắng chó nào, nó qua e cái vù, e đạp ga theo mở đèn pha suốt lại, nhưng chỉ dí nó được 1 đoạn thôi, vì F1 ngồi bên phụ đang ngủ gật nữa nên ko dám đạp tiếp với thằng điên đó, hôm đó mà e đi ko có F1 là e chạy xuống 50km/h trên CT luôn coi nó làm gì nhau.
Chào các bác!
Ôi thôi nói về văn hóa lái xe thì mở đèn pha lúc chạy buổi đêm tối phải nói đến thứ nhất là các ông đầu kéo container,thứ nhì là mấy bố 45 ghế và kế đến là mấy anh 4 or 7 ghế tài mới.Em đi Bắc Trung Nam ban đêm thì sợ gặp mấy loại tài này lắm,các bác biết không container thì nó độ dàn đèn như đèn sương mù ngay cản trước nhưng cứ bắn thẳng lên mắt người chạy phía trước và đối diện,còn xe 45 ghế toàn xe cao cấp tầm tiền ngoài 2 tỉ cha mẹ chúng nó ỉ xe đời mới cứ pha mà chạy và cả mấy thằng SUV , MPV and Sedan nữa kìa .Rất khó chịu khi gặp bọn này chạy ngược chiều hoặc chúng nó chạy phía sau....em thì thủ theo tấm gương thủy đèn xe em không = tụi nó em lật gương thuỷ lên thì gậy ông đập lưng ông...nhưng tụi này cũng chẳng e dè dì cứ như đàn gảy tai trâu ấy mà.Em mà làm XXX mà thấy tụi này chạy mở pha lên là làm cho nó biên bản ngay....khổ lắm nói mãi.Vài lời chia sẻ cùng các bác.
Ôi thôi nói về văn hóa lái xe thì mở đèn pha lúc chạy buổi đêm tối phải nói đến thứ nhất là các ông đầu kéo container,thứ nhì là mấy bố 45 ghế và kế đến là mấy anh 4 or 7 ghế tài mới.Em đi Bắc Trung Nam ban đêm thì sợ gặp mấy loại tài này lắm,các bác biết không container thì nó độ dàn đèn như đèn sương mù ngay cản trước nhưng cứ bắn thẳng lên mắt người chạy phía trước và đối diện,còn xe 45 ghế toàn xe cao cấp tầm tiền ngoài 2 tỉ cha mẹ chúng nó ỉ xe đời mới cứ pha mà chạy và cả mấy thằng SUV , MPV and Sedan nữa kìa .Rất khó chịu khi gặp bọn này chạy ngược chiều hoặc chúng nó chạy phía sau....em thì thủ theo tấm gương thủy đèn xe em không = tụi nó em lật gương thuỷ lên thì gậy ông đập lưng ông...nhưng tụi này cũng chẳng e dè dì cứ như đàn gảy tai trâu ấy mà.Em mà làm XXX mà thấy tụi này chạy mở pha lên là làm cho nó biên bản ngay....khổ lắm nói mãi.Vài lời chia sẻ cùng các bác.