Thảo Luận Chung Văn hóa đèn pha !!!!!

Nói chung thì ra đường, mỗi người nên nhường nhau chút để cho cả hai cùng lành. Nếu người chạy ngược chiều bật đèn pha thì ta nên nhấp pha vài cái báo hiệu cho họ biết. Nếu như họ vẫn vậy thì có 2 trường hợp:
1. họ không biết mình đang để pha nên họ tưởng mình báo với họ để họ chú ý mình. vậy là họ vô ý mà
2. họ biết mà vẫn để pha thì họ là người thiếu văn hóa trầm trọng. Trường hợp này cũng không nên chấp dứt người ta làm gì.
Nếu người chạy ngược chiều pha vào xe ta mà ta pha lại thì cả hai điều thiếu văn hóa như nhau cả. Vì khi mình pha thì ảnh hưởng đến nhiều người đi ngược chiều như thằng kia và đó là cả một nhóm người vô tội. Lúc này nhóm người đó cũng coi chung ta là kẻ thiếu văn hóa.

Một sự nhịn là chính sự lành
 
Hạng B2
13/6/07
246
40
28
36
TPHCM
nhiều người chỉ biết leo lên xe mà chạy thôi,bấm kèn còn ko biết chứ đừng nói pha với cos !
 
Hạng D
21/9/04
1.363
10.224
113
Saigon
www.dongbich.com
văn hóa đèn pha nằm trong chuyên mục Văn Hóa Giao Thông, được xếp vào thể loại Viễn Tửơng Lãng Mạn trên thị trường Việt hiện nay... :D:D
 
Hạng C
1/8/11
788
2.073
93
55
ck77 nói:
bác nhắc vụ đèn pha mà ngồi đây comment e còn điên nè, mới hôm tối thứ 4 trên CTTL đây, mịa cái thằng To Fortuner màu đen (e ko kịp đọc bs chỉ thấy loáng thoáng 51Axxxxx) nó mở đèn pha suốt trên CT luôn, nó chạy sau xe e, xe ngược chiều đá đèn liên tục mà thắng điên đó cũng ko tắt luôn, e chạy trước đèn chiếu kính chiếu hậu thiếu điều ko thấy đường chạy luôn, tức điên người giảm ga vô lane 80 coi thắng chó nào, nó qua e cái vù, e đạp ga theo mở đèn pha suốt lại, nhưng chỉ dí nó được 1 đoạn thôi, vì F1 ngồi bên phụ đang ngủ gật nữa nên ko dám đạp tiếp với thằng điên đó, hôm đó mà e đi ko có F1 là e chạy xuống 50km/h trên CT luôn coi nó làm gì nhau.
ân ân tương báo, bao giờ mới hết!thiện tai
hỷ sả từ bi, quay đầu là bờ
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng B2
8/3/10
119
14
18
Thực sự ra mà nói ở VN ta thực hiện được văn hóa đèn pha khi đi trên đường vào ban đêm là một điều khó, theo em nghĩ nó xuất phát ở rất nhiều khía cạnh, trường hợp và tình huống và quang trọng hơn là ý thức của mỗi cá nhân khi tham gia lưu thông trên đường.trước kia cách đây khoảng hơn 10-15 năm mật độ xe hơi lưu thông trên đường còn ít không như bây giờ và xe đời cũ nhiều đèn pha nhiều chiếc không được sáng lắm, các trường dạy lái hồi xưa dạy bày bản và kỹ lưỡng, các thầy ở trường em học lái đều có những cuộc họp rút kinh nghiệm khi có những tai nạn GT xãy ra với những học trò mà trường đào tạo, thậm chí bày những mẹo nhỏ trên đường rất nhiều, thầy bây giờ !! sau khi lấy bằng lái bà cả em không biết xài thắng tay. Nói lòng vòng cho có chuyện để nói chứ các bác bị soi đèn vào mặt thì có những tâm trạng, thái độ và hành động khác nhau, nhưng mình thử hỏi vì sao người ta soi đèn như vậy : vì mới lái chưa biết, vì cố ý, cái này hơi nguy hiểm em xin đơn cử ví dụ : hiện nay đi trên đường các bác thấy nhiều xe tải nặng trang bị dàn đèn pha khủng luôn, đừng nói các bác đá đèn mà họ cos , không có đâu, họ để vậy để các bác tránh cho họ đi đó, mỗi lần họ hạ ga rồi đạp lại xe uống dữ lắm, mà xe họ toàn chở quá tải trọng , và cầm tài xe đó là những người lái thuê,họ bị áp lực về thời gian giao hàng mà chủ xe qui định. họ rất cần lấy lại thời gian khi đi qua các chốt XXX vào ban ngày...vvv...vvv. Chúc các bác thượng lộ bình an.
 
Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.675
2.024
113
39
Cà Mau
tranthienminh nói:
Em đi gặp nhiều lắm, từ xe máy đến ôto; từ xe số đến tay ga đắt tiền; từ morning cho đến lexus.
Có lần chiếc lexus RX 350 chạy sau em mà mở đèn pha, em đã cố tình bật gạt nước sau để bác ấy chú ý, hy vọng nhận ra bác ấy đang dùng đèn pha. Nhưng cuối cùng không có tác dụng.
Em đành đạp thắng, giảm tốc cho bỏ ghét nhưng cũng vẫn để đèn pha.
Cuối cùng em để bác ấy vượt, em chạy sau, bật pha sát đít, thỉnh thỏang đá pha liên tục. Một mặt "trả thù", 1 mặt để bác ấy ghi nhớ đừng chiếu đèn pha khi đi trong đô thị.
RX350 chống chói tận răng rồi hàng xóm ui. :D

Ngoài ra còn 1 chiêu khi bị từ sau pha tới đó là nhờ người kế bên chỉnh gương hậu bên trong phản chiếu đèn ngược lại xe sau. Em đã áp dụng thành công trên CTTL
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
3/4/10
1.611
13
38
40
mjolie2002 nói:
ân ân tương báo, bao giờ mới hết!thiện tai
hỷ sả từ bi, quay đầu là bờ
033102beer_1_prv.gif
Nhưng có khi nào "Quay đầu là bờ... ai ngờ vực thẳm" không ta?
 
Hạng B2
17/10/11
163
2
0
37
TP HCM
Em cũng không hiểu lắm mấy cái vụ pha cốt, vẫy tay. Thấy mấy tài xế chở khách ra hiệu cũng không rõ lắm. Bác nào biết xin chỉ dạy luôn ạ.
 
DANG PHAT nói:
Thực sự ra mà nói ở VN ta thực hiện được văn hóa đèn pha khi đi trên đường vào ban đêm là một điều khó, theo em nghĩ nó xuất phát ở rất nhiều khía cạnh, trường hợp và tình huống và quang trọng hơn là ý thức của mỗi cá nhân khi tham gia lưu thông trên đường.trước kia cách đây khoảng hơn 10-15 năm mật độ xe hơi lưu thông trên đường còn ít không như bây giờ và xe đời cũ nhiều đèn pha nhiều chiếc không được sáng lắm, các trường dạy lái hồi xưa dạy bày bản và kỹ lưỡng, các thầy ở trường em học lái đều có những cuộc họp rút kinh nghiệm khi có những tai nạn GT xãy ra với những học trò mà trường đào tạo, thậm chí bày những mẹo nhỏ trên đường rất nhiều, thầy bây giờ !! sau khi lấy bằng lái bà cả em không biết xài thắng tay. Nói lòng vòng cho có chuyện để nói chứ các bác bị soi đèn vào mặt thì có những tâm trạng, thái độ và hành động khác nhau, nhưng mình thử hỏi vì sao người ta soi đèn như vậy : vì mới lái chưa biết, vì cố ý, cái này hơi nguy hiểm em xin đơn cử ví dụ : hiện nay đi trên đường các bác thấy nhiều xe tải nặng trang bị dàn đèn pha khủng luôn, đừng nói các bác đá đèn mà họ cos , không có đâu, họ để vậy để các bác tránh cho họ đi đó, mỗi lần họ hạ ga rồi đạp lại xe uống dữ lắm, mà xe họ toàn chở quá tải trọng , và cầm tài xe đó là những người lái thuê,họ bị áp lực về thời gian giao hàng mà chủ xe qui định. họ rất cần lấy lại thời gian khi đi qua các chốt XXX vào ban ngày...vvv...vvv. Chúc các bác thượng lộ bình an.

ý bác ni em khoái nè. nhiều trường hợp lắm bác à.