Em ít khi mở đèn pha khi chạy trên quốc lộ,cũng không bấm kèn inh ỏi làm người khác cảm giác khó chịu,luôn nhường đường,kẹt phà các xe thường hay lấn xin tấp vào khi phía trước có xxxx canh cũng cho chen vào,nói chung khi chạy xe trên đường phải có cảm giác thoải mái,không bực dọc thì mức độ an toàn cho bản thân và cho người khác rất cao.
Bác đúng là số 1, chúc bác thượng lộ bình an. Hy vọng nhiều ACE đọc thông tin và hạ COS khi có xe ngược chiều trên đường thiên lý.Ha Sonata nói:Mình đang xuyên Việt độc hành bằng 2 b.
Tháng trước mình phượt độc hành bằng EX 1500km cung Tây Nam Bộ - Phú Quốc - Cà mau đất mũi
Ở Táy Nam Bộ lái xe đêm: đường không xe ngược mình mở pha. Có xe ngược mình hạ cos. Xe ngược mở pha, mình nháy nháy là 99% họ nhả xuống cos liền. Rất lịch sự! Cám ơn các bác tài Táy Nam Bộ!
Đêm qua mình chạy đoạn Quy Nhơn - Quảng Ngãi: 100% lxe ngược chiều từ Tải Khách tới Du lịch, 2b ... đều giương PHA trọn, mình nháy cỡ nào họ cũng không hạ đèn. Nguy hiểm ghê cơ!
Các bác thấy sao?
(Hành trình của mình đang phát trực tiếp trên facebook của Ha Sonata)
Em chỉ chạy PHA khi một mình một đường và không có đèn cao áp thôi. Nhưng có 1 lần em phải chạy PHA vì COS cháy, các bác cùng chiều nhá suốt mà em chẳng biết làm sao, bật COS thì không có đèn gặp xxx xin bánh mì liền.
e thấy thường phụ nữ chạy xe máy hay mở đèn pha lắm !mình nhá pha mấy lần mà họ cũng ko biết nên hạ cos cho an toàn 
chúc bác Hà đi vui vẻ và thượng lộ bình an nhé !
chúc bác Hà đi vui vẻ và thượng lộ bình an nhé !

em là dân miền tây . đi ban đêm ngoài đô thị thì em bật luôn pha nhưng khi có xe 2b4b bác nào ngược chiều hay cùng chiều cách em chừng 300-400m e sẽ cos khi vượt qua nhau hoàn toàn .bởi vì khi bật pha xe ngược chiều sẽ luôn chói mắt và nguy hiểm cho cả hai....
Chúc bác thượng lộ Bình An, trước đây em cũng từng xuyên việt 1 lần cũng với con Exciter 2008 của em. Cảm giác chinh phục đất nước trên xe máy thật là thích !
đây là hình ảnh lúc em nó vừa xuống đèo Hải vân, nhìn ra toàn cảnh người đẹp Lăng Cô, thiệt là thích !!!

đây là hình ảnh lúc em nó vừa xuống đèo Hải vân, nhìn ra toàn cảnh người đẹp Lăng Cô, thiệt là thích !!!

Last edited by a moderator:
Phải công nhận văn hóa giao thông của các bác tài ba miền bắc, trung, nam khác nhau quá. Như vậy mới biết phong tục tập quán vùng miền ảnh hưởng rõ rệt. Chuyện đèn pha cốt mà các bác không trao đổi thật nguy hiểm. xin cảm ơn các bác nhé!
Em cũng cực kì ghét ai chiếu far vào mặt... Kể cả 2 bánh em cũng chế thêm nút passing. Đang để cos nháy 1 phát là dùng điện bình phát luôn cho râu far. Đi đêm xài thấy khá hiệu quả.
e thì bị 2 bánh chiếu pha vào nhiều, nhất là mấy chị đi tay ga. Nhưng tìm ra nguyên nhân thì cũng ko muốn trách là vì đa phần mấy chị sợ bị xxx phạt lỗi quên bật đèn nên lúc nào cũng bật pha cho cái đèn báo pha trên đồng hồ sáng để chắc là mình đã bật đèn, chứ xe ga giờ đèn đồng hồ lúc nào cũng sáng, bật cos ko cảm nhận được là đã bật đèn hay chưa