Re: Đánh nhau to, em rất buồn
Em cũng bị 1 lần bị bọn lưu manh vườn nó ăn vạ.
Bữa đó chở ông bà già và vợ về quê ngoại, đường hẹp mà nó làm cái rạp cưới che gần hết bề ngang đường.
Em không thể nào lấn hết bên trái để tránh rạp cưới, nếu chạy là lọt xuống nhà dân luôn (ở đó đường cao hơn nhà).
Mà e thấy đám cưới đã xong hết, bàn ghế cũng đã dọn qua bên, em cho xe chui qua rạp luôn.
Bà mẹ vừa qua được đầu bên kia rạp, bỗng đâu ở hướng ngược lại có 2 thằng say xỉn chở nhau từ trên cầu xi măng đâm thẳng vào xe em, em phải đánh lái qua phải tránh nó và thắng cho xe dừng hẳn.
Xe dream cùi nó đâm vào cửa bên hông làm móp và trầy luôn vệt dài bên tài.
Thằng ngồi sau la làng chân của nó bị bánh sau xe ôtô cán bị bể nát rồi. Em bình tĩnh hạ kiếng nhìn ra sau thấy nó tự chọt chân vào để ăn vạ, em cho xe de lại chút để lòi chân nó ra.
Xuống xe nó bắt đền tiền thuốc cái chân nó, còn xe em bị móp, bị trầy thì nó đổ thừa tại e có lỗi.
Bọn ở nhà đám cưới là phe nó nhào ra nói 2 thằng này từ Sài gòn về ăn cưới chứ không phải dân ở đây, còn khoe có số má giang hồ gì đó trên Sài gòn, ý hù dọa em phải đưa tiền ngay.
Chỉ đến khi bà già em xuống xe thì trong đám đông hung hãn đó đột nhiên có 1 ông già la lên: "Trời tưởng ai, e dè bà Bảy tụi bây ơi. Bà Bảy lâu quá không gặp".
Móa, bọn này đâu có biết em là con má e vì từ nhỏ đã đi học ít khi về quê.
Má e bắt 2 thằng say xỉn đền tiền sửa xe ô tô. Bọn nó xúm lại năn nỉ nói nhà nghèo không có tiền.
Vợ em thì nói thôi để về Sài gòn cho bảo hiểm lo.
Ba em thì móc điện thoại ra gọi cho thằng cháu làm Trưởng công an phường ở đó tới.
Em nói thôi cho tụi bây đi đi. Vậy là nó dọt lẹ, còn quay lại hăm dọa "mày về Sài gòn chết với tao".
Em kêu nó đứng lại, tao đọc cho mày địa chỉ nhà tao trên Sài gòn để mày biết tới tìm.
Vừa lúc đó thằng cháu cảnh sát chạy tới. Hai thằng biến nhanh.
Thằng cháu cảnh sát hỏi có muốn viết biên bản tai nạn không. Em nói thôi khỏi. Đến khi làm bảo hiểm kêu em ghi do vô ý xuống tầng hầm de xe làm xe va vào cột xi măng là OK, mang vô hãng sơn lại luôn 2 cánh cửa mất 3 ngày.
Bữa đó nếu không có ba má e đi theo e cũng ko biết xử bọn giang hồ đó thế nào nữa.
Xét về lực lượng, bên nó đông như quân Nguyên, thằng nào cũng hừng hực hơi rượu. Cho dù mình có hàng cũng chưa chắc thắng (trừ khi có hàng nóng).
Theo các bác nên xử lý thế nào trong trường hợp như vậy.
Em thì nghĩ lần sau nếu lâm vào cảnh đó chắc móc tiền ra cho nó vài xị cho rồi, chỉ sợ nó đòi chục chai.